Thành “sứt” - kẻ giang hồ buôn ma túy

Thành “sứt” bị chém nhưng không dám trình báo công an vì sợ lộ ra hành vi mua bán ma túy.

Sau nhiều ngày theo dõi, sáng 21-11, Công an huyện Tân Uyên kết hợp với Công an thị xã Thuận An (Bình Duơng) bao vây căn nhà hai tầng ở khu dân cư Minh Tuấn (thuộc phường Bình Hòa, thị xã Thuận An) bắt giữ Nguyễn Xuân Thành, tự Thành “sứt”, 34 tuổi. Khi công an kiểm tra phòng ngủ của Thành “sứt” đã phát hiện 0,5 kg ma túy tổng hợp (hàng đá) giấu trong tủ quần áo. Theo Công an tỉnh Bình Dương, đây là số lượng ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện tại địa bàn. Đến lúc này nhiều người quen Thành “sứt” mới biết hắn là một trùm ma túy thứ dữ.

Gã giang hồ hai mặt

Cách nay bốn năm, Thành từ quê Hà Tây, Hà Nội vào Bình Dương kiếm sống bằng nghề đâm thuê chém mướn tại khu vực ngã 5-50 (giáp ranh Thuận An, Dĩ An). Thành nổi lên nhanh chóng, sớm lấy “số má giang hồ” bởi tính lầm lì, liều lĩnh. Từ những đồng tiền kiếm được nhờ hoạt động bất hảo, Thành đã có cơ ngơi khang trang tại khu dân cư Minh Tuấn. Thành “sứt” trở nên giàu có, sử dụng xe ô tô đi lại và tiêu xài tiền phung phí. Thành “sứt” thường xuyên lân la các quán bar, nhà hàng để làm quen và cặp bồ với các cô gái. Sau đó dụ dỗ các cô sử dụng ma túy rồi trở thành khách hàng của hắn. Địa bàn Thành “sứt” hoạt động nhiều nhất là ở phường Bình Hòa.

Chân dung Thành “sứt” cùng tang vật ma túy. Ảnh: Võ Bá

Thành “sứt” từng coi thường Tuấn “chó” (cầm đầu nhóm trộm cắp xe máy và chủ mưu cho đàn em chém “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên), cho rằng đây là kẻ dưới cơ. Đồng thời, Thành “sứt” luôn tỏ ra mình trong sạch, ghét đối tượng trộm cắp xe máy của công nhân. Trong một lần ngồi uống cà phê gần nhà, phát hiện kẻ trộm xe đạp một nữ công nhân, Thành “sứt” lao ra đường bắt giữ, buộc trả xe cho người bị hại.

Tuy nhiên, dưới trướng Thành “sứt” có nhiều đàn em như Hùng “xăm”, Dũng “xăm” (quê Nghệ An) chuyên cầm đầu, tổ chức trộm cắp xe máy.

Đêm 22-10-2010, hơn 20 đàn em của Nguyễn Quốc Dũng (Dũng “cò”, quê Nghệ An) kéo đến quán cà phê Huynh Đệ (gần nhà Thành “sứt”) đòi tiền bảo kê. Tình cờ Thành “sứt” có mặt tại quán liền đứng ra dàn xếp nhưng bị đám đàn em Dũng “cò” là Hiếu “già”, Phong “heo” vây chém nhiều nhát trên lưng. Bị chém gây thương tích khá nặng nhưng Thành không dám trình báo công an vì sợ lộ ra tung tích của mình.

Công an từng lập hồ sơ

Trung tá Võ Văn Hồng, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an thị xã Thuận An, cho biết công an lập hồ sơ theo dõi Thành “sứt” hơn ba năm nay. Trinh sát hình sự luôn theo dõi mọi động tĩnh của Thành. Tuy nhiên, Thành rất khôn khéo, biết cách đối phó nên công an chưa bắt quả tang hành vi phạm pháp của hắn.

Mới đây, Công an huyện Tân Uyên nhận được đơn của anh MVC tố cáo bị Thành “sứt” cùng đàn em gí súng ngắn vào đầu uy hiếp đòi nợ. Qua truy xét, cảnh sát điều tra tiến hành bắt Thành “sứt”, thu giữ khẩu súng ngắn gây án.

Qua điều tra ban đầu, Thành “sứt” khai nhận chuyên đòi nợ thuê và buôn bán ma túy tổng hợp với quy mô lớn trên địa bàn Bình Dương từ nhiều năm nay. Hiện cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự Thành “sứt” để mở rộng điều tra vụ án.

VÕ BÁ

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20111127121944480p0c1015/thanh-sut-ke-giang-ho-buon-ma-tuy.htm