Thảnh thơi vào trận

Sau chiến thắng 2-0 trước Olympic Nepal, Olympic Việt Nam giành vé vào vòng 1/8 với 6 điểm sau hai trận đấu ở bảng D.

Trước chiến thắng đó 10 giờ, một nhóm các cầu thủ Olympic Việt Nam đã ngồi cà phê thảnh thơi vui đùa ở sảnh khách sạn Harper, nơi đội đóng quân.

Nhóm cầu thủ nhâm nhi cà phê gồm: Văn Quyết, Công Phượng, Anh Đức, Quang Hải… nghĩa là trẻ có, “già” có, đến từ Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội FC, Becamex Bình Dương… Trước đây, ít khi có chuyện ở đội tuyển quốc gia, các cầu thủ vô tư ngồi uống nước với nhau, nhất là trong ngày thi đấu.

Quang Hải (bên trái) là một tiền vệ khá toàn diện. Ảnh: Dân Trí.

HLV Park Hang-seo chủ động để Công Phượng, Xuân Trường, Văn Quyết đá dự bị ở trận đấu thứ hai tại vòng bảng ASIAD 2018. Dù không phải đội hình mạnh nhất, nhưng cách chơi và hai bàn thắng của Olympic Việt Nam trước Nepal, và trước nữa là trận thắng 3-0 trước Olympic Pakistan đã để lại tín hiệu khả quan.

Đầu tiên, nhiều cầu thủ trụ cột giữ được sức cho chiến dịch đường dài ở xứ Vạn đảo. Kế đến, các bàn thắng của Olympic Việt Nam đa phần đều đến từ những tình huống tấn công có ý đồ, bài bản. Đơn cử như bàn mở tỷ số của Anh Đức trong trận đấu với Olympic Nepal, đơn giản mà đẹp. Phút 30, bóng được mở ra biên cho Phan Văn Đức và sau cú tạt bóng của cầu thủ này, Anh Đức băng cắt mặt hậu vệ đối phương đánh đầu tung lưới Olympic Nepal. Sau đó, bằng một loạt pha phối hợp nhỏ ở trung lộ, bóng được chuyền cho Anh Đức ở biên trái. Tiền đạo thuộc biên chế Becamex Bình Dương trả ngược bóng để Phan Văn Đức nhanh chân dứt điểm, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà.

Không màu mè, không rườm rà mà hiệu quả. Đó là hình ảnh khá rõ nét về Olympic Việt Nam sau hai trận đầu ra quân ở ASIAD 2018. HLV Park Hang-seo cùng các học trò đang đi đúng với lộ trình đề ra. Có những sự kiện phát sinh trong hành trình ở Indonesia, như việc phải tập chạy ngoài đường, thay đổi giờ tập, tập ở sân nhân tạo 7 người, Công Phượng sút hỏng hai quả phạt đền trong chiến thắng 3-0 trước Olympic Pakistan… nhưng để lại tất cả ở phía sau, Olympic Việt Nam đang mang đến cho người hâm mộ cảm giác về một đội bóng rất "biết địch biết ta".

Tại sao Olympic Việt Nam chỉ thắng Olympic Nepal 2-0, trong khi đội nhà có thể tăng tốc ghi thêm bàn nữa? Xét trong bối cảnh hai đội Olympic Nhật Bản và Việt Nam đang bằng điểm nhau (6 điểm) cùng hiệu số thắng-thua (+5) thì ở trận đấu giữa đôi bên vào ngày 19-8 chẳng khác nào một trận quyết chiến, bởi trong trường hợp chỉ giành ngôi nhì bảng D thì khả năng thầy trò HLV Park Hang-seo gặp Olympic Hàn Quốc (nhất bảng E) đã thấy rõ.

Không phải vô cớ HLV Park Hang-seo đề ra mục tiêu xếp trên Olympic Nhật Bản ở vòng bảng. Nhưng chiếu theo những diễn biến tích cực nơi đội nhà trong gần một tuần qua ở xứ Vạn đảo, cả cách thầy Park cử người đi theo dõi Olympic Hàn Quốc trong tập luyện và thi đấu, cho thấy Olympic Việt Nam đã sẵn sàng cho cuộc tiếp đón nhà đương kim vô địch ASIAD ở vòng 1/8.

Chủ động nhập cuộc một cách đầy tự tin, Olympic Việt Nam đang cho người hâm mộ thấy sự thảnh thơi (nơi Anh Đức, Công Phượng, Quang Hải, Tiến Dũng…) trước các "trận đánh" lớn.

ANH TUẤN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/thanh-thoi-vao-tran-547156