Thành tích bết bát, Lê Huỳnh Đức xin thôi ngồi ghế nóng

Nhiều năm liền thi đấu bết bát tại V.League khiến những chỉ trích nhắm vào Huỳnh Đức tăng cao hơn bao giờ hết. Mới đây, ông đã bộc lộ ý định rời đi.

Quân lực tứ tán, tướng Đức thở dài ngao ngán

Sau 4 mùa giải có không có thành tích tại V.League, người hâm mộ SHB Đà Nẵng rất kỳ vọng chiến lược gia họ Lê sẽ đưa đội nhà “trở lại thực sự” tại mùa giải 2017. Tuy nhiên, kết quả thực tế lại không hề diễn ra như mong đợi.

Dù đã chuẩn bị rất chu đáo trước thềm chiến dịch thế nhưng một loạt “tai ương” đồng loạt xuất hiện toàn đội gặp nhiều khó khăn.

Đặc biệt, phải kể đến chấn thương dài hạn của trụ cột Huy Toàn hay “cỗ máy săn bàn” Đỗ Merlo ở giai đoạn lượt đi.

Đây là hai nhân tố chủ đạo trong lối chơi tấn công do tướng Đức xây dựng. Sự vắng mặt của họ khiến SHB Đà Nẵng phá sản toàn bộ ý định.

Đã vậy, trong thời gian V.League diễn ra, các quân bài quan trọng còn lại cũng thay phiên nhau ra vào bệnh viện.

Phần lớn đều bắt nguồn từ những chấn thương lãng xẹt. Đơn cử như mới đây tiền vệ A Mít trong lúc đá tập bất ngờ vấp mô đất trên sân, bị đau nặng và phải nghỉ hết mùa giải rất tréo ngoe. Cứ như thế từ đầu mùa, trong tay Huỳnh Đức hiếm khi có đủ bộ khung 11 người yêu thích.

Khi lực lượng vốn đã không tinh nay lại mất đi những át chủ bài, thật dễ hiểu vì sao kết quả thi đấu từ đầu mùa của SHB Đà Nẵng khá thất thường.

Đỉnh điểm của sự giận dữ bắt đầu sau trận thua muối mặt trước Quảng Nam ở vòng 23. Và tướng Đức dĩ nhiên là cái tên đầu tiên “bị điểm danh”...

Đội bóng bết bát, HLV trưởng xin thôi?

Tại V.League, thầy trò Huỳnh Đức đang tạm xếp thứ 9 trên BXH và thứ hạng này nhiều khả năng… còn giảm nữa sau khi mùa giải khép lại.

Tính trên diện rộng, trong 4-5 năm qua, thành tích tốt nhất mà SHB Đà Nẵng có được chỉ là chiếc HCĐ khiêm tốn tại Cúp QG 2017.

Với một thành phố lớn và nhận được nhiều sự đầu tư lẫn kỳ vọng, ngần ấy là không đủ để thỏa mãn lòng mong đợi của người hâm mộ.

Là người đứng đầu đội bóng, cựu danh thủ bóng đá Việt Nam thập niên 90 hẳn nhiên không thể không cảm thấy xót xa, đau đớn.

Trong những ngày V.League không thi đấu vừa qua, đã có một số nguồn tin cho rằng, Huỳnh Đức đã chủ động xin thôi dẫn dắt SHB Đà Nẵng ngay khi mùa giải năm nay kết thúc. Đây được xem là quyết định chẳng đặng đừng, nhưng cũng không quá ngạc nhiên.

Hiện tại, nguồn tin này chưa được kiểm chứng từ các bên liên quan, bao gồm cả tướng Đức và ban lãnh đạo SHB Đà Nẵng.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu, cấp thượng tầng của đội bóng sông Hàn vẫn có ý muốn vị HLV ở lại và đang gắng sức thuyết phục ông thay đổi ý định. Trước đó, tại buổi họp báo sau trận derby Quảng – Đà cách đây ít lâu, Huỳnh Đức từng khiến người ta phải “khó hiểu” khi có lời chia sẻ về tương lai khá mờ mịt.

“Nếu tôi có rời SHB Đà Nẵng thì chuyện đó cũng không có gì đáng buồn cả. Tôi cảm thấy tiếc khi chưa cống hiến hết cho bóng đá Đà Nẵng. Còn câu chuyện tương lai của tôi thì phải chờ sau mùa giải mới biết”, ông nói.

Trong những buổi tập gần đây của SHB Đà Nẵng, không khó nhận ra sự trầm lắng và những gương mặt đượm buồn. Một cầu thủ chia sẻ rằng:

“Tôi chưa biết thông tin gì về việc HLV Lê Huỳnh Đức sẽ xin nghỉ tại mùa giải sang năm. Nhưng nếu đúng là như vậy thì tôi cảm thấy rất buồn, và cảm thấy có lỗi khi không giúp cho đội bóng có được thành tích như mong muốn tại mùa giải năm nay”.

Dương Anh

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/thanh-tich-bet-bat-le-huynh-duc-xin-thoi-ngoi-ghe-nong-76004.html