Thanh Trì – Hà Nội: Doanh nghiệp 'xẻ thịt' đất cho thuê trái phép, hoạt động gây ô nhiễm bức tử người dân

Nhiều năm trở lại đây, hàng trăm hộ dân sinh sống tại Cầu Bươu, xã Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì, Hà Nội) đang ngày đêm phải chung sống với tình trạng ô nhiễm môi trường do bụi đá, tiếng ồn, khí thải nồng nặc của Doanh nghiệp cơ khí trong quá trình hoạt động gây nên. Mặc dù người dân nơi đây đã nhiều lần đội đơn đi kêu cứu tới chính quyền và các cơ quan chức năng nhưng vẫn không được giải quyết triệt để khiến người dân bức xúc.

Hoạt động “bức tử” người dân

Theo phản ánh của các hộ dân tổ dân cư số 3, xã Tả Thanh Oai, mấy năm gần đây người dân phải đội đơn kêu cứu tới các cơ quan ban ngành thành phố Hà Nội vì luôn phải sống trong bầu không khí ô nhiễm nặng nề do Doanh nghiệp cơ khígây nên.

Không những hoạt động gây ô nhiễm môi trường, Doanh nghiệp cơ khí còn ngang nhiên “xẻ thịt” hàng nghìn mét vuông đất sai phép để cho các đơn vị ở ngoài vào thuê sản xuất với nhiều ngành nghề khác nhau như: sản xuất nước uống đóng bình đóng chai, làm kho bãi, xưởng cưa cắt đá xây dựng, làm cơ khí…gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Tiếp xúc với phóng viên, nhiều hộ dân rất bức xúc trước sự thờ ơ, vô cảm của ban lãnh đạo Doanh nghiệp cơ khí và các cấp chính quyền.

Bà Đ.T. H bức xúc cho biết: “Các cháu về đây chúng tôi mừng quá. Gần 2 năm nay cuộc sống của chúng tôi ở đây khổ sở vô cùng. Chúng tôi đã nhiều lần làm đơn kêu cứu gửi tới các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội cũng như chính quyền xã, huyện Thanh Trì nhưng sự việc vẫn không được giải quyết triệt để. Đấy, các cháu thấy không? Tiếng máy xẻ đá cứ làm việc hết ngày lại đến đêm như thế thì chúng tôi chịu làm sao nổi”.

Bà H cho biết thêm: “Ngày nào cũng thế, cứ sáng sớm tầm 4-5 giờ sáng là họ bắt đầu làm việc, có hôm họ làm đến 9-10 giờ tối. Tiếng máy xẻ đá kêu xé tai cả ngày, cả đêm khiến chúng tôi không thể nào chịu được. Nhất là những ngày họ nghiền đá các cháu ạ, đứa cháu mới 2 tuổi cũng vì thế mà suốt ngày bị giật mình khóc thét. Ti vi trong nhà có cũng như không vì mở lên có nghe thấy gì đâu”.

Theo quan sát của phóng viên, để che chắn bụi đá bay vào nhà, người dân sống tại đây phải đóng cửa kín mít cả ngày lẫn đêm khiến không khí trong nhà rất ngột ngạt, ẩm thấp, tối tăm. Cùng với việc đóng kín các cửa ra vào, cửa sổ, người dân còn phải dùng tôn che kín ban công để tránh tình trạng bụi đá bay vào quần áo, nguồn nước. Chưa hết, công nhân làm việc tại xưởng đá còn có hành động rất “thiếu văn hóa” là ném rác rưởi vào giữa vách ngăn của hai nhà, ngay trước cửa sổ nhà bà H gây ô nhiễm vô cùng, tạo điều kiện cho muỗi sinh sôi, phát triển, gây bệnh cho người dân.

Người dân 4 lần kêu cứu

Trao đổi với phóng viên Moitruong.net.vn, bà Lê Thị Kim Thanh ngao ngán thở dài cho biết: “Trước kia, môi trường của khu vực này rất trong lành. Thế nhưng từ năm 2017, xưởng đá về đây thuê để hoạt động thì môi trường trở nên vô cùng ô nhiễm, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân chúng tôi. Xưởng đá làm việc từ 4-5 giờ sáng đến 10 giờ đêm, thời gian cận Tết Nguyên đán họ còn làm việc cả đêm khiến chúng tôi khổ sở vô cùng. Các cháu đi học về, tối tranh thủ ôn bài cũng ồn quá không học được. Các con đi làm cả ngày về mệt, tối muốn đi ngủ sớm để hôm sau đi làm cũng ồn quá không ngủ được. Cùng với tiếng ồn, bụi đá cũng bay ra bao phủ trắng cả nhà tôi và các hộ dân khác. Này, các cháu xem ngày nào tôi cũng lau bàn thờ, đồ đạc mà bụi vẫn dày như thế này”.

Bà Lê Thị Kim Thanh bức xúc trao đổi với PV

Vừa nói, bà Thanh vừa chỉ cho chúng tôi lớp bụi dày đặc trên ban thờ, mặt bàn ghế và cánh cửa. Để tránh bụi, bà Thanh phải lấy bìa giấy cứng che chắn hết các cửa ra vào.

“Khổ quá các cháu ạ. Những hôm nào có gió lớn thì bụi bay mù trời, tôi phải vội chạy ngay vào nhà đóng chặt cửa lại. Dù đã cẩn thận là thế nhưng bụi vẫn bay vào khiến tôi khản cả cổ. Các cháu thì sổ mũi, hắt hơi triền miên. Chưa hết, có hôm nước thải từ bên xưởng xẻ đá chảy tràn cả vào vườn nhà tôi. Rồi có những hôm không biết họ làm gì mà mùi khét lẹt khó chịu, khiến tôi nhức cả đầu”.

Không chịu được, bà T cùng nhiều hộ dân khác đã làm đơn kiến nghị lên các cơ quan chức năng. Chỉ trong năm 2017, các hộ dân đã có 4 lần làm đơn phản ánh gửi đến UBND xã Tả Thanh Oai, UBND huyện Thanh Trì, Sở Tài nguyên – Môi trường Hà Nội, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an TP. Hà Nội.

Vừa qua, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường (PC49), Công an Tp. Hà Nội đã có văn bản yêu cầu Doanh nghiệp cơ khí thực hiện các biện pháp như xây tường ngăn, lắp hệ thống phun sương để giảm bụi và tiếng ồn, đồng thời không được làm việc ngoài 20 giờ.

Để làm rõ việc Doanh nghiệp cơ khí “xẻ thịt” hàng nghìn mét vuông đất cho doanh nghiệp thuê trái phép và hoạt động gây ô nhiễm môi trường, phóng viên Moitruong.net.vn đã có buổi làm việc với UBND xã Tả Thanh Oai. Ông Lưu Đình Hùng – PCT cho biết: “Từ khi Doanh nghiệp cơ khí hoạt động ở đây, chúng tôi chỉ có phối hợp với huyện đi kiểm tra, ghi nhận cảm quan bằng mắt về môi trường, còn việc công ty sử đụng đất sai mục đích, chúng tôi chỉ là chính quyền cấp xã không nắm bắt được việc đó. Công ty được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho thuê đất nên việc quản lý đất sử dụng đúng mục đích hay không thì chỉ có Sở mới biết được. Cuối năm ngoái Sở Tài nguyên và Môi trường cũng có về kiểm tra lại hiện trạng mốc giới của khu đất để gia hạn Hợp đồng. Theo tôi được biết thì hiện nay Doanh nghiệp cơ khí đã hết hạn thuê đất của thành phố và đang xin gia hạn Hợp đồng thuê đất nhưng chưa được chấp thuận vì còn đang bị vướng mắc về mốc giới”.

Việc tự ý “xẻ thịt” đất để cho thuê trái phép, trong quá trình hoạt động đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong thời gian dài mà không bị xử lý?

Chúng tôi tiếp tục thông tin tới bạn đọc trong những bài tiếp theo!

Nhóm PVPL

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/thanh-tri-ha-noi-cong-ty-co-phan-co-khi-75-xe-thit-dat-cho-thue-trai-phep-hoat-dong-gay-o-nhiem-buc-tu-nguoi-dan/