Thanh xuân ngắn ngủi nên hãy học cô gái 9X này: Không rủ được ai thì tự mình đi du lịch tận hưởng cuộc sống
Dù du lịch một mình nhiều khi cũng có chút chạnh lòng nhưng với Hoa, được đi, được tận hưởng cuộc sống để khỏi phí hoài thanh xuân là một niềm vui không gì sánh được.
Hoa (22 tuổi, Hà Nam) hiện đang là một nhân viên kinh doanh cho một công ty Hàn Quốc tại Việt Nam. Dù công việc bận rộn nhưng cô gái trẻ vẫn cố gắng sắp xếp thời gian cho niềm đam mê được khám phá, chinh phục những miền đất mới. Tuy nhiên điểm đáng chú ý là các chuyến đi của Hoa thường là đi một mình. Cô mới có chuyến đi “độc hành” 10 ngày tới Quy Nhơn - Phú Yên - Nha Trang - Đà Lạt.
Sau đó vì một vài lý do nên cả hai chia tay. Tới khi đi làm và có thu nhập, cô đã thỏa mãn sự tò mò của mình bằng những chuyến đi “đơn thương độc mã” đến những nơi người yêu cũ đã ghé qua. Kết quả là cô bị “nghiện” đi du lịch một mình và cảm thấy khá thú vị dù nhiều khi chuyến đi có cả niềm vui và nỗi buồn.
Trước những chuyến đi một mình, Hoa chuẩn bị khá kỹ càng. Cô sắp xếp công việc và nhờ các đồng nghiệp hỗ trợ thêm trong thời gian nghỉ phép, có việc vẫn xử lý qua điện thoại để không bị trì trệ. Bắt đầu đi làm từ năm thứ ba đại học nên cô gái trẻ cũng có một khoản tiền tích cóp nho nhỏ để sinh hoạt, mua sắm hàng ngày cho bản thân và để dành đi du lịch. Những chuyến du lịch một mình khá tốn kém và không có “đồng bọn” chia sẻ nên sau khi lên lịch trình, cô sẽ dự trù kinh phí để chi tiêu tiết kiệm, phù hợp.
May mắn là Hoa có được sự ủng hộ của gia đình nên khi kế hoạch tài chính bị “đổ bể”, bố mẹ cô sẵn sàng gửi đồ tiếp tế cho con gái. Cô gái 9X cũng có một vị sếp người Hàn dễ thương nên khi bày tỏ kế hoạch đi du lịch để xả stress công việc, cô cũng nhận được cái gật đầu ủng hộ và còn được khen là ý tưởng hay vì chính sếp cũng đã từng đi bộ xuyên Nhật Bản và Hàn Quốc.
Trong chuyến đi một mình kéo dài 10 ngày mới đây nhất, Hoa có dịp được đặt chân đến những vùng đất xinh đẹp trên dải đất hình chữ S. Nơi cô yêu thích nhất là Cù Lao Xanh bởi có cảm giác như được về nhà. Hòn đảo này cũng rất đẹp, an yên và đầy tình thương.
Cô gái trẻ cũng rất nhớ tình cảm mến khách của người dân đất võ Bình Định. Cô kể: “Tới thành phố Quy Nhơn vào hôm trời mưa, thời tiết rất xấu mà mình lại không bắt được xe về khách sạn. Lúc bắt được taxi thì người đã ướt hết. Nhưng bù lại thái độ của anh tài khiến mình thấy ấm lòng vô cùng. Anh ấy nhường ô cho mình, và kiên quyết không lấy tiền xe với lý do: "con gái vào đây một mình giữ nhiều tiền đi chơi cho thoải mái, để phòng sự cố nữa chứ”. Mình lúc đầu còn tưởng gặp phải lừa đảo, nhưng thực sự là con người nơi đây tốt và đáng yêu quá mức tưởng tượng”.
Những chuyến đi cũng giúp Hoa được thả lỏng bản thân sau những ngày bận rộn công việc, giúp cô cân bằng cuộc sống và có những trải nghiệm ý nghĩa hơn.
Ảnh: NVCC
Bảo Bình
Tags : Từ khóa