Thắp lên ngọn lửa yêu thương

Chiều 17-1, Cty TNHH Thương Mại Immanuel và các đối tác du lịch Hàn Quốc phối hợp với Báo Công an TP Đà Nẵng tổ chức buổi lễ Xuân Yêu thương tại Bệnh viện phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Tại buổi lễ, Cty đã trao tặng 130 suất quà cho các bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Trước đó, ngày 16 và sáng 17-1, Báo Công an TP Đà Nẵng, Cty Immanuel phối hợp với Phụ nữ CATP Đà Nẵng trao 26 suất quà cho các hộ nghèo tại Nhà họp khu dân cư Quang Thành 3B, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu; 50 suất quà cho các hộ nghèo P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng, 2 suất quà cho 2 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 14 suất quà cho các cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm tại CAP An Hải Bắc. Tổng các suất quà trị giá 120 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên, công ty TNHH TM Immanuel tham gia hoạt động từ thiện tại Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Sơn - Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Giám đốc Sở du lịch Đà Nẵng và Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Trưởng phòng Tham mưu (CATP Đà Nẵng) tặng quà gia đình các cháu bệnh nhân nhi.

Ông Nguyễn Sơn - Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Giám đốc Sở du lịch Đà Nẵng và Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Trưởng phòng Tham mưu (CATP Đà Nẵng) tặng quà gia đình các cháu bệnh nhân nhi.

Ông Nguyễn Phan Trung Kiên-Giám đốc Cty Immanuel khi đến thăm phòng cấp cứu của bệnh viện phụ sản - Nhi Đà Nẵng đã không giấu nổi xúc động khi chứng kiến những đứa bé đang ngày đêm giành giật sự sống. Trên giường bệnh, các bé nằm thiêm thiếp giữa ống thở, kim tiêm, bên cạnh là những người mẹ, người cha nằm nghỉ mệt. Anh Kiên đau đáu: “Những hình ảnh này thường thấy trên tivi nhưng khi bước chân vào đây, chứng kiến tận mắt hình ảnh đau đớn của các bé, nỗi lo âu của người thân trước bệnh tật con mình thật đúng là nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi. Mong một phần sự giúp đỡ này sẽ giúp các cháu phần nào trang trải”. Mẹ cháu Phạm Lê Hoàng Vương (2 tuổi) bị bệnh tan máu bẩm sinh điều trị 1 năm tại bệnh viện, nghẹn ngào: “Thật cảm ơn, gia đình cháu thực sự rất khó khăn, ba cháu làm công nhân, nhà nuôi hai miệng ăn. Ngày nào ba cháu cũng phải chạy lên chạy về ở Hòa Hiệp. Cũng may là cháu có bảo hiểm 100% nên cũng đỡ được rất nhiều. Nay được các anh chị giúp đỡ thật là vô cùng quý giá với gia đình”.

Thiếu tá Nguyễn Quang Sang - Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo CATP Đà Nẵng tặng quà gia đình các cháu bệnh nhân nhi.

Những món quà nhỏ không làm nên cái Tết nhưng phần nào cũng đỡ đần giúp cho các hộ nghèo vượt qua được khúc ngoặt của cuộc đời. Mẹ cháu Nguyễn Thị Mỹ Dung (2 tuổi) đang điều trị ung nhọt, giọng buồn bã: “Thế là hết cái Tết rồi anh ơi. Mẹ con năm nay chắc ăn Tết ở đây rồi! Nhưng được cái cháu cũng đỡ hơn, mau mắn và biết chuyện nên cũng đỡ phần nào”. Bác sĩ Nguyễn Sơn - Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng bày tỏ: “Thật đáng trân trọng trước những hoạt động Xuân yêu thương như thế này. Đây là liều thuốc trợ lực đáng quý để giúp các cháu tinh thần vượt qua nỗi đau thể xác, sự dày vò của bệnh tật. Sự giúp đỡ tài vật của các nhà tài trợ thật đúng lúc đối với các gia đình trong lúc khó khăn”. Hoạt động từ thiện lần này của đơn vị Immanuel đã góp phần thắp lên ngọn lửa yêu thương, hỗ trợ những gia đình khó khăn ít nhiều để đón cái Tết cổ truyền của dân tộc.

Ông Nguyễn Phan Trung Kiên - Giám đốc Cty Immanuel tặng quà gia đình các bệnh nhân nhi.

LÊ ANH TUẤN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_201292_thap-len-ngon-lua-yeu-thuong.aspx