'Thắp sáng trái tim'...

Không chọn cho mình những hành trình thiện nguyện êm ái, những người trẻ ấy chỉ thích 'mua khổ vào mình' khi kế hoạch lên đường luôn là những bản làng xa nhất, nghèo khó nhất.

Trong một chuyến đi thực tế tại xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, nhóm tình nguyện “Thắp sáng trái tim” không khỏi tê tái lòng khi tận mắt chứng kiến hình ảnh các em học sinh quần áo mong manh, cũ kỹ, nhẫn nại bấm hai bàn chân trần xuống mặt đường đất trong sự bủa vây của giá lạnh, của những đợt mưa rả rích kéo dài. Xa xa là những nhà sàn thưa thớt nghiêng nghiêng, trơ trọi trên sườn núi.

Cả xã chỉ có một trạm y tế sơ sài, không máy móc y tế, không cơ sở vật chất. Đây cũng là xã nghèo nhất huyện Bắc Sơn, tất cả cư dân đều là người dân tộc Mông. Đường sá quá xấu nên mùa mưa muốn đến đây thì chỉ có hai phương tiện vận chuyển chính là xe ngựa và máy cày kéo theo rơ moóc phía sau.

Các thành viên nhóm “Thắp sáng trái tim” chuyển những món quà nghĩa tình tặng người dân xã Nhất Tiến. (Ảnh: H.H)

Những hình ảnh đầy ấn tượng này đã thôi thúc cả nhóm phải làm việc gì đó có ý nghĩa cho người dân nơi đây. Và ngày ấy cũng đến. 3g sáng một ngày đầu thu, đoàn xe chở 60 thành viên “Thắp sáng trái tim” chính thức lăn bánh nhằm hướng Lạng Sơn thẳng tiến.

Dù đã tiên liệu trước nhưng cả đoàn không ngờ được đường vào xã Nhất Tiến hôm nay lại tệ đến vậy. Cũng may, bộ phận đón tiếp đã cẩn thận bố trí một xe tải ben chở người cùng hàng hóa.

Công việc của các thành viên hôm nay là trao tặng 2 tivi, 2 đầu đĩa cùng 2 bộ ăng-ten cho 2 trường tiểu học và mầm non, phát sữa, bánh kẹo cho các cháu học sinh. Tiếp đó là tặng quà cho 51 hộ dân, mỗi hộ 20 kg gạo, 2 kg muối, 1 bộ nồi xoong, chăn mùa đông và cuối cùng khám chữa bệnh, phát thuốc cho 350 người dân.

Đội bác sĩ của nhóm khám bệnh miễn phí cho người dân. (Ảnh: H.H)

Trước khi đến với người dân Nhất Tiến, nhóm “Thắp sáng trái tim” cũng đã làm được hai việc có ý nghĩa khác. Đó là tới thăm và trao 7 triệu đồng cho chị Đoàn Thị Điểm, tỉnh Bắc Ninh vừa chống chọi với căn bệnh ung thư tụy, vừa phải nuôi 3 con thơ dại.

Tiếp đó, nhóm cũng tới gia đình chị Thành, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, có cậu con trai đang phải điều trị khối u mầm thận để tận tay tặng em 2 triệu đồng trích từ quỹ của nhóm.

Các thành viên trong nhóm khá đa dạng về nghề, người làm CA, bác sĩ, nhân viên văn phòng, buôn bán… đa số đều sống và làm việc ở Hà Nội. Họ hợp nhau vì đều là người trẻ tuổi và có chung tâm huyết làm việc thiện.

Đến với những số phận cần giúp đỡ từ lâu đã trở thành mệnh lệnh thôi thúc mỗi thành viên nhóm “Thắp sáng trái tim”. Còn nhớ những ngày đầu xuân năm ngoái, 20 thành viên trong nhóm đã có mặt tại Trung tâm phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Nhìn những bé khuyết tật tại trung tâm, nhiều bạn trẻ không khỏi rưng rưng nước mắt, rồi chẳng ai bảo ai tất cả đều đến bên giường ôm vào lòng những bé chưa đầy 1 tuổi, bón cơm cho các bé lớn hơn và vui đùa cùng chúng.

Không chỉ nhóm tình nguyện “Thắp sáng trái tim”, nhóm tình nguyện Niềm tin cũng chọn cho mình cách thiện nguyện theo kiểu “mua khổ vào thân”.

Năm 2009, nhóm tình nguyện Niềm tin, trực thuộc Trung tâm Tình nguyện quốc gia, Trung ương Đoàn TNCS HCM đã đặt chân tới những bản làng xa xôi heo hút, bắt đầu chiếu phim, tặng quà, tổ chức giao lưu, tặng tủ sách cho các em học sinh.

Sau nhiều lần tổ chức, thấy trường học ở vùng cao không có nhà vệ sinh, nhà tắm cho các em, cả nhóm lại bắt tay thực hiện kế hoạch mới- chấp nhận khuân từng bao vật liệu vào các điểm trường heo hút để xây nhà vệ sinh.

Từ bốn công trình nhà vệ sinh tại trường học, nhóm mở rộng quy mô tiến tới xây điểm trường. Trong 5 năm (2012-2017), đã có sáu điểm trường được xây dựng trên bản cao. Những điểm trường mang tên dự án Ánh sáng núi rừng đã ra đời tại xã Chế Tạo (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái), bản Sòn Thầu I (xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu), bản Nậm Vì (xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên)…

Cùng với đó, gần 200 em học sinh được dự án hỗ trợ nuôi cơm và cung cấp sách vở học tập, nhà trường được lắp đặt hệ thống nước sạch, bể nước, hệ thống điện năng lượng mặt trời bảo đảm cho thầy và trò dạy và học. Ở nhiều nơi, phụ huynh được tặng dê và cây giống để phát triển kinh tế…

Với những hoạt động vì cộng đồng nên trong năm 2017, nhóm tình nguyện Niềm tin đã nhận được giải thưởng Thanh niên kiến tạo của Trung ương Đoàn TNCS HCM.

Khi được hỏi vì sao mỗi thành viên của nhóm dù rất bận rộn với công việc thường nhật nhưng hễ có hoạt động từ thiện là tất cả lại hăm hở lên đường, bạn Thu Thủy, thành viên của nhóm tâm sự: “Ngày chưa tham gia các hoạt động vì cộng đồng, bản thân em nhiều khi đặt ra những đòi hỏi của bản thân quá cao để rồi không có được điều mong muốn, lại than thân trách số phận mình hẩm hiu, trách ông trời bất công. Nhưng khi đến đây em nhận ra rằng cuộc sống của mình còn tốt đẹp biết bao so với những cụ già cô đơn, những bé trai, bé gái có số phận không may mắn.

Mấy ngày nay báo chí và các trang mạng xã hội liên tiếp đăng tải nhiều thông tin liên quan đến sự cố âm nhạc tại Công viên nước Hồ Tây. Em khẳng định rằng, hình ảnh xấu ấy chỉ tồn tại trong một bộ phận rất nhỏ những người trẻ. Xung quanh chúng ta vẫn có rất nhiều người tốt, đặc biệt là người trẻ sống có hoài bão, sống có ích cho bản thân, gia đình và cộng đồng ”.

Gia Bảo

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/thap-sang-trai-tim-122773.html