Thật đáng trách

Nhìn đồng hồ đã gần 20 giờ, thường tầm này các gia đình đã ăn cơm tối, đang ngồi xem ti-vi, ông và một số thành viên các đoàn thể mới đi gõ cửa các gia đình, vận động góp tiền ủng hộ quỹ từ thiện. Bao năm sống trong khu dân cư, nhưng đây là lần đầu tiên ông có dịp đến từng nhà, vì vừa được bầu làm trưởng ban công tác mặt trận, sau khi về hưu mấy tháng.

Theo kinh nghiệm của các "bậc tiền nhiệm", ông cũng lập một danh sách, đầu tiên là các hộ cán bộ lãnh đạo các cấp, gia đình đảng viên... để thu trước. Các gia đình thu sau thường nhìn vào số tiền người trước ủng hộ để "làm theo".

Ðúng như chia sẻ của những người từng làm công việc này, đối với một số hộ kém nhiệt tình thì phải khéo léo. Gõ cửa một gia đình, vừa mở cửa, chủ hộ đã lên tiếng:

- Lại thu tiền đóng góp à? Cứ thấy các bác gõ cửa là biết ngay. Mới đóng tiền sinh hoạt hè cho các cháu, bây giờ lại tiền gì đây ạ?

- Ðề nghị gia đình ủng hộ quỹ từ thiện ạ. Ðây là phong trào của phường, mong các bác chung tay giúp đỡ những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, yếu thế - ông nhẹ nhàng giải thích.

Chủ nhà xem danh sách các hộ đóng góp, rồi lạnh lùng:

- Thôi, phong trào thì để cho cán bộ, đảng viên các bác. Kinh tế gia đình chúng tôi cũng khó khăn lắm. Các bác thông cảm.

Vừa nói, chủ nhà vừa liếc nhìn danh sách thu tiền:

- Ðây này, bao giờ chúng tôi cũng được các bác cho đội sổ nhé, ngồi dưới cán bộ có chức quyền, gia đình có "máu mặt".

- Ðó là bác suy diễn thế thôi. Nhà nào đóng góp trước thì chúng tôi ghi trước chứ không phải phân biệt.

Cuối cùng sau nhiều lần đi gõ cửa từng nhà, chỉ tiêu được giao đối với khu dân cư cũng hoàn thành, mặc dù nhiều gia đình không đóng góp đồng nào. Lên cơ quan, gặp lại đồng nghiệp cũ, ông tâm sự, về với cuộc sống khu dân cư, mới thấy hết hàng nghìn công việc không tên của cán bộ không chuyên ở cơ sở, tưởng dễ mà không hề thế. Làm công việc cấp ủy, chính quyền địa phương giao mà nhiều lúc cứ như đi xin. Có người lấy mấy chục nghìn ra nộp nhưng thái độ không vui; có nhà còn không thèm mở cửa; đôi khi còn có người nặng lời... Trên địa bàn khu dân cư không may xảy ra chuyện gì là kêu ca: "Cán bộ, chính quyền đi đâu mà để thế đấy". Nhưng mỗi khi khu dân cư, phường có công việc thì tìm cách tránh, không tham gia, không ủng hộ. Như thế thật đáng trách.

HOÀNG ANH SƠN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37649802-that-dang-trach.html