Thầy con

Văn hiến giới thiệu sáng tác của Nguyễn Đức Hiền, Trưởng phòng Phóng viên Cổng thông tin điện tử Vĩnh Phúc, gửi người thầy quá cố Nguyễn Trọng Đài 'Thầy ơi'. Bài thơ được tác giả viết năm 2002 khi có dịp đến thăm người thầy, bài thơ đánh dấu bước ngoặt cuộc đời mình khi chuyển từ nghề giáo sang làm báo.

Thầy ơi

Con biết thầy qua một bài thơ

Từng câu chữ rung lên nhịp đập

Mới chỉ biết thôi, con chưa hề gặp

Nhưng trong con thầy gần gũi yêu thương.

Thầy đứng kia trông rất đỗi đời thường

Mến chữ thầy nên con tìm đến gặp

Khuôn mặt xương xương, mái tóc xòa trước mặt

Nụ cười hiền như chính những vần thơ

Gia cảnh thầy chẳng có gì ngoài thơ.

Chỉ có trái tim nuôi tấm lòng nhân ái

Như mảnh đất lành có chim tìm đến đậu

Thầy yêu người nên rất được người yêu.

Lên thăm con một lần thầy tặng con báo biếu

Bởi học trò quý chữ của thầy cho

Con đường đi của đời con cũng bắt đầu từ đây có.

Trọn tình thầy ấm áp một niềm tin.

Nguyễn Đức Hiền |

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/thay-con-67354