Thấy công an, bảo vệ nhà hàng Ruby hô hoán chốt cửa không cho vào

Thấy đoàn kiểm tra đến, nhân viên bảo vệ nhà hàng Ruby ở TP.HCM liền hô hoán. Lập tức, người bên trong nhà hàng đóng cửa, ngăn không lực lượng chức năng vào kiểm tra.

Tối 31/7, Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND quận 1 cùng UBND phường Phạm Ngũ Lão (TP Hồ Chí Minh) tiến hành kiểm tra hoạt động bên trong nhà hàng Ruby (số 31A Tôn Thất Tùng, quận 1).

Khi đoàn kiểm tra vừa đến nhà hàng Ruby, nhân viên bảo vệ giữ xe nhanh chóng hô hoán để báo cho người bên trong biết. Ngay lập tức, nhân viên bên trong nhà hàng tiến hành đóng cửa, ngăn không lực lượng chức năng vào kiểm tra.

Nhà hàng đóng cửa để tránh bị kiểm tra - Ảnh: Dân trí

Sau gần 30 phút, các nhân viên trong nhà hàng mới bắt đầu hợp tác và mở cửa để công an vào kiểm tra.

Theo cơ quan chức năng, khi ập vào kiểm tra, bên trong nhà hàng chỉ còn 2 phòng trên tầng 3 hoạt động. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện rất nhiều tiếp viên trốn lên sân thượng.

Cuối buổi kiểm tra, đoàn liên ngành đã lập biên bản với nhà hàng này nhiều lỗi về vi phạm PCCC, chống đối lực lượng chức năng, không ký hợp đồng lao động bằng văn bản với nhân viên....

Trước đó, ngày 31/5, nhà hàng này cũng bị Công an quận 1 kiểm tra, đồng thời công an ập vào một khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân phát hiện tiếp viên nhà hàng này mua bám dâm với khách. Mở rộng điều tra công an tiến hành bắt giữ Nguyễn Hữu Sinh (40 tuổi) - vốn là quản lý nhà hàng Ruby.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/thay-cong-an-bao-ve-nha-hang-ruby-ho-hoan-chot-cua-khong-cho-vao-a238601.html