Thay đổi kế hoạch phút chót, Phó Tổng thống Mỹ 'qua đêm' với Trung Quốc?

Trong một động thái không báo trước, ông Mike Pence sẽ nghỉ lại một đêm ở Papua New Guinea nhân dịp dự Diễn đàn Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) thay vì ở tại Australia, nhằm thể hiện cam kết của Mỹ đối với APEC.

Theo kế hoạch ban đầu, ông Pence sẽ tới tham dự các phiên thảo luận của APEC từ thành phố Cairns, phía Bắc Australia thay vì nghỉ qua đêm tại Port Moresby.

Tuy nhiên, Nhà Trắng xác nhận rằng ông Pence sẽ nghỉ tại thủ phủ quốc gia Thái Bình Dương này, xóa bỏ lời đồn về tình trạng bạo lực và tội phạm nơi đây. Một quan chức cấp cao cho biết: "Ở lại Papua New Guinea sẽ có lợi hơn cho lịch trình của ông Pence và khiến công việc của các quan chức hậu cần và an ninh dễ dàng hơn."

Quyết định ở lại Papua New Guinea sẽ khiến ông Pence "cùng hội cùng thuyền" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hiện đang ở tại khách sạn Stanley, nơi nhiều lồng đèn và một ngôi chùa đã được dựng lên nhằm chào đón sự hiện diện của nhà lãnh đạo từ cường quốc châu Á. Tuy nhiên, khả năng về một cuộc gặp gỡ không chính thức vẫn được bỏ ngỏ, khi mà hai nhà lãnh đạo đã ít nhiều "đấu khẩu" gián tiếp thông qua bài phát biểu về thương mại tại APEC vừa qua.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cùng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Quốc vương Brunei Sultan Hassanal Bolkiah trong buổi chụp ảnh kỷ niệm tại APEC ngày 17/11. (Nguồn: AP)

Một số nhà lãnh đạo được sắp xếp ở tại khách sạn Airways - "một trong những khách sạn sân bay độc đáo nhất trên thế giới".

Port Moresby hiện đang được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt, với sự hiện diện của lượng lớn cảnh sát và tàu chiến đến từ Mỹ, Australia và New Zealand tuần tra ngày đêm. Nhằm bảo đảm an ninh và đối phó với tình trạng thiếu phòng khách sạn, hầu hết các nhà báo và đại biểu đều ở trên hai du thuyền lớn đậu ở cảng, với an ninh được đảm bảo ở mức cao nhất.

Minh Quân

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/thay-doi-ke-hoach-phut-chot-pho-tong-thong-my-qua-dem-voi-trung-quoc-81793.html