Thấy đứa bé đứng khóc khi bố đánh mẹ giữa đường, cư dân mạng hồi tưởng những ngày thơ ấu đầy nước mắt khi chứng kiến cảnh tương tự

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xô xát giữa hai vợ chồng ở Hà Nội. Người chồng lao vào đấm đá giật tóc vợ, mặc kệ cậu con trai đứng gào khóc. Sự việc khiến nhiều người nhớ lại những ngày thơ ấu đầy nước mắt khi chứng kiến bố mẹ xảy ra mâu thuẫn.

Theo đoạn clip, giữa đôi vợ chồng vốn đã xảy ra va chạm trong ô tô, sau đó, người chồng lao từ ô tô ra đấm đá và giật tóc người vợ, mặc kệ cậu con trai đứng gào khóc bên đường.

Người vợ chỉ biết phản kháng bằng cách giơ tay chống trả và cố gắng bám vào cửa xe ô tô. Tuy nhiên, cuộc xô xát ngày càng dữ dội hơn khi người chồng liên tục đấm đá vào người vợ.

Thấy sự việc xảy ra, những người dân xung quanh đã chạy đến can ngăn, giải thoát cho người vợ, đưa người đàn ông ra khỏi hiện trường.

Nguồn: Nguyễn Tuấn Dũng.

Ngay sau khi đoạn clip đăng tải đã nhanh chóng thu hút hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự bức xúc, nhiều người cho rằng, dù có chuyện gì đi nữa, dù ai đúng ai sai, đã là vợ chồng với nhau thì việc đánh nhau giữa phố như thế là không hay, nhất là khi để con nhỏ chứng kiến.

Quả thực, khi cãi nhau, đánh nhau trước mặt con, cha mẹ đã làm mất đi hình ảnh đẹp đẽ của mình trong trái tim non nớt ngây thơ của con cái. Cũng qua câu chuyện của gia đình trong đoạn clip, nhiều cư dân mạng đã hồi tưởng lại tuổi thơ đầy nước mắt khi phải chứng kiến cảnh bố mẹ “đá thúng đụng nia”.

Thành viên Huỳnh Vũ bình luận: “Nhìn đứa trẻ đứng khóc bên đường mà thương quá. Ngày xưa mình còn bé, bố mẹ mình cũng hay đánh nhau, chính xác là bố mình đánh mẹ mình. Mình bé quá chỉ biết khóc, đến bây giờ nghĩ lại ám ảnh, chẳng bao giờ quên”.

“Ngày bé mình cũng từng chứng kiến bố mẹ thường xuyên có xích mích, thậm chí mình còn rất ghét và coi thường bố, bởi bố hay uống rượu và gây sự đánh mẹ. Chị em mình còn nhỏ quá nên mỗi lần như thế chỉ biết trốn vào xó ngồi khóc, cũng chẳng dám can ngăn sợ bị bố đánh. Giờ lớn rồi nghĩ lại thấy thương mẹ nhiều quá!”, Yến Huỳnh viết.

“Nhìn thằng bé mình lại nghĩ ngay đến em trai mình, lúc em mình 3 tuổi cũng là lúc bố mẹ mình hay cãi vã, thậm chí là đánh nhau. Mình được cái vô tư nên sợ hãi lúc đấy rồi thôi, còn em trai mình vốn lầm lì hơn, những tưởng nó không biết gì vậy mà một thời gian sau em có biểu hiện thường xuyên đập phá đồ đạc trong nhà, chơi với bạn thì hay đánh bạn, đêm về chỉ thu lu nói chuyện một mình một góc, lúc đó cả nhà mới nghĩ rằng em trai mình đang gặp vấn đề bất thường gì đó nên đưa em đến gặp bác sĩ. Bố mẹ mình rất sốc khi bác sĩ nói rằng em trai mình bị sang chấn tâm lý giai đoạn đầu mà nguyên nhân là từ chính bố mẹ. Cũng từ đó, bố mẹ biết quan tâm, để ý tới cảm xúc của chị em mình hơn. Em mình nay lớn rồi, thấy nó vui chơi, hòa đồng với bạn bè, cả nhà ai cũng mừng”, Xuân Nghi kể lại câu chuyện của mình.

Bố mẹ cãi vã, đánh nhau dễ khiến con cái bị sang chấn tâm lý nếu nhiều lần chứng kiến. Ảnh minh họa.

Bố mẹ cãi vã, đánh nhau dễ khiến con cái bị sang chấn tâm lý nếu nhiều lần chứng kiến. Ảnh minh họa.

Trong cuộc sống vợ chồng, xảy ra mâu thuẫn nhiều khi không thể tránh được, tuy nhiên việc bố mẹ cãi vã, đánh nhau trước mặt con cái sẽ để lại những hậu quả khôn lường bởi chúng ảnh hưởng trực tiếp tới tâm lý và sự phát triển của trẻ. Đa số những đứa trẻ khi lớn lên đều thừa nhận rằng, việc phải chứng kiến bố mẹ đánh nhau quả thực là những về thương lòng thời thơ ấu không gì có thể xóa nhòa.

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/thay-dua-be-dung-khoc-khi-bo-danh-me-giua-duong-cu-dan-mang-hoi-tuong-nhung-ngay-tho-au-day-nuoc-mat-khi-chung-kien-canh-tuong-tu-3855056.html