Thấy gì sau chức vô địch V.League thứ 4 của CLB Hà Nội?

CLB Hà Nội đã vô địch Nuti Cafe V.League 2018 sớm 5 vòng đấu và đây là lần thứ 4, đội bóng Thủ đô đăng quang ở giải chuyên nghiệp cao nhất. Thành công đó, phần nào cũng phản ánh thực tế nhất thực trạng của nền bóng đá Việt Nam.

Bầu Hiển được các cầu thủ Hà Nội tung lên ăn mừng. Ảnh: H.A

Thời đại của ông bầu

Sau khi Hà Nội thắng SLNA 2-0 ở vòng 21 và chính thức vô địch V.League 2018 sớm 5 vòng đấu, các cầu thủ đã cùng nhau tung ông bầu Hiển lên để ăn mừng. Điều mà người ta vẫn thường thấy ở những lần vô địch trước đây của Hà Nội.

Trên thế giới, không mấy khi đội bóng vô địch mà các ông bầu được tung lên ăn mừng như thế. Chẳng hạn khi Chelssea vô địch Ngoại hạng Anh, cũng chỉ thấy các cầu thủ tung Mourinho, Conte… lên chứ không phải ông chủ Abramovich. Tuy nhiên, điều này nên được nhìn nhận đơn giản là ai có công lao, người đó được tung hô. Tất cả cần thừa nhận rằng, bầu Hiển đóng vai trò và tầm ảnh hưởng quá lớn với đội bóng.

Thế nhưng đó là hình ảnh cho thấy, bóng đá Việt Nam vẫn là thời của những ông bầu. Sau 10 năm lên chơi V.League, Hà Nội giành đến 4 chức vô địch chủ yếu dựa vào hầu bao của bầu Hiển. CLB Hà Nội trong suốt thời gian qua đã trở thành một thế lực của bóng đá Việt Nam. Họ có tiềm lực về kinh tế, nhờ đó được đầu tư về con người.

Cũng giống như bao đội bóng khác, được thành lập trong khoảng thời gian kim tiền của V.League bởi sự góp mặt của các doanh nghiệp và các ông bầu, thế nhưng một thập kỷ trôi qua, nhiều đội bóng đá không còn là chính mình, lụn bại hay xóa sổ thì Hà Nội đã vươn lên trở thành thế lực sừng sỏ nhất. Cũng vì vậy mà cách làm bóng đá của bầu Hiển phần nào đó được nhìn nhận căn cơ và bài bản.

Và một hiện thực vẫn phơi bày, đó là bóng đá Việt Nam vẫn là thời đại mà thành bại nằm trong tay của các ông bầu. Bởi thực tế, Hà Nội dù vô địch nhưng vẫn chưa thể tự tồn tại dựa vào khai thác hình ảnh và bán vé cho khán giả. Bởi lẽ, sân Hàng Đẫy chỉ mới đông lên trong 2 mùa giải gần đây. Và cách mà Hà Nội làm truyền thông và khai thác mảnh đất màu mỡ từ thương hiệu hiện tại vẫn chưa mang lại hiệu quả một cách rõ rệt.

Dấu ấn thế hệ U.23

Trong trận đấu với SLNA, HLV Chu Đình Nghiêm đã đưa 5 cầu thủ U.23 Việt Nam vào sân đá chính là Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh, Đức Huy, Văn Hậu. Đây đều là những gương mặt đã được sắm vai chính trong hành trình mà Hà Nội đi đến ngôi vô địch. Đấy là chức vô địch mà những cầu thủ “thế hệ U.23” của Hà Nội đã cho thấy một dấu mốc lớn trong sự nghiệp, “những cậu bé của bầu Hiển” đã lớn.

Sau những bước đi chập chững khi bắt đầu được đôn lên đội 1, họ nhanh chóng hòa nhập và trưởng thành bên sự kèm cặp của các đàn anh kinh nghiệm. Bên cạnh đó, trong một đội hình mà HLV Chu Đình Nghiêm xác định phải đặt tập thể lên hàng đầu, có nhiều ngoại binh chất lượng đã giúp cho các cầu thủ trưởng thành. Đó là được xem là sự kế cận và gối đầu một cách hợp lý của một đội bóng mà tuyến 2 luôn có nguồn cầu thủ chất lượng.

Nói đến thế hệ U.23 tài năng của Hà Nội, nhiều người tiếc cho thế hệ U.23 của HAGL. Đó là những Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn… Họ đều là những cầu thủ tài năng từng sát cánh bên cạnh những cầu thủ của Hà Nội làm nên thành công của U.23 Việt Nam tại Giải U.23 Châu Á và ASIAD 18. Các cầu thủ HAGL cũng từng được đôn lên chơi tại V.League ở độ tuổi 19 nhưng thay vì được kèm cặp thì “những đứa trẻ của nhà bầu Đức” phải tự bơi với trọng trách đưa HAGL bước lên một vị thế mới. Chính việc chín ép đó đã khiến HAGL có thời điểm rơi vào khủng hoảng. Thế nên mục tiêu HAGL vô địch V.League 2019 xem ra như một cái đích sẽ gặp không ít rủi ro, dù họ đang được dẫn dắt của HLV Chung Hae-seong.

Còn bây giờ, tất cả đang đặt sự kỳ vọng cho đội bóng Thủ đô là làm thế nào để vươn ra tầm châu lục. Bởi đội bóng của bầu Hiển đang gần như không có đối thủ ở sân chơi V.League. Bên cạnh đó, người ta cũng muốn Hà Nội chứng minh cho tất cả thấy câu chuyện bóng đá đẹp sẽ kéo khán giả đến sân là có thật.

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/thay-gi-sau-chuc-vo-dich-vleague-thu-4-cua-clb-ha-noi-630185.ldo