Thấy gì từ cảnh cả trăm thanh niên dàn trận hỗn chiến?

Khoảng 100 thanh, thiếu niên là các đối tượng manh động, liều lĩnh được tập hợp để đi thanh toán đối thủ.

Nhằm tránh “huynh đệ tương tàn”, nhóm côn đồ đã đeo khăn quàng đỏ để tránh nhầm lẫn khi đánh nhau. may mắn, trên đường đi tìm đối thủ, nhóm côn đồ trên đã bị cơ quan công an trấn áp và bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Hai trong số các đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ.

Bị bắt giữ trên đường đi hỗn chiến

Trước đó khoảng 23h30 phút ngày 26/7, Phòng cảnh sát trật tự Công an TP Hà Nội nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một nhóm nhiều đối tượng đi xe máy che biển kiểm soát mang theo vũ khí như dao tự chế, tuýp sắt gắn dao nhọn tự chế tụ tập tại đường Nguyễn Khoái (thuộc địa phận phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) gây mất an ninh.

Không lâu sau đó, các đối tượng lên xe máy đi đường vành đai 3 trên cao (đường chỉ dành cho phương tiện ô tô) hướng về quận Cầu Giấy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các quận dọc theo tuyến đường di chuyển của nhóm này để tổ chức trấn áp, bắt giữ ngay các đối tượng.

Khi phát hiện các đối tượng đang di chuyển về ngã tư Cầu Giấy - Xuân Thủy, tổ công tác đã gọi loa yêu cầu bọn chúng dừng xe, bỏ vũ khí.

Tuy nhiên, nhóm thanh niên này đã không chấp hành, có hành vi chống đối lực lượng chức năng, vứt bỏ hung khí và bỏ chạy về nhiều hướng để tẩu thoát.

Lúc này, tổ công tác đã tổ chức truy đuổi quyết liệt đến đường Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy, TP Hà Nội) thì khống chế, bắt giữ được 2 đối tượng là Nguyễn Văn An (SN 1997), Đặng Hồng Phúc (SN 1997, đều trú tại Phú Thọ).

Sau đó, các lực lượng Công an TP Hà Nội tiếp tục xác minh, truy bắt được 7 đối tượng khác tham gia. Đồng thời làm rõ 2 đối tượng liên quan đang bỏ trốn là Mai Đức Thịnh (SN 1988, trú tại Đống Đa, TP Hà Nội), Nguyễn Tiến Trường (SN 1989, trú tại Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Cơ quan công an cũng thu giữ nhiều tang vật vụ án gồm 40 hung khí các loại như tuýp sắt gắn dao nhọn, đao, dao bầu, mác, búa rìu... các đối tượng vứt lại trên đường bỏ chạy.

Theo nhà chức trách, cả hai nhóm liên quan vụ việc đều kinh doanh tài chính, cho vay tín dụng tự do với lãi suất cao và cung cấp nhân viên nữ cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm. Chúng mâu thuẫn do cạnh tranh làm ăn.

Đeo khăn quàng đỏ để... không chém nhầm

Theo tài liệu điều tra thu thập được và căn cứ vào lời khai của các đối tượng xác định, do mâu thuẫn từ trước giữa Dương Triệu Minh (SN 1983, trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) và Trần Đức Minh (SN 1983, trú tại quận Đống Đa, TP.Hà Nội).

Sau một ngày ngậm “cục tức” trong người, nhóm côn đồ trên đã tụ tập, tìm các đối tượng mâu thuẫn với mình để trả thù. Theo đó vào ngày 26/7, Mai Đức Thịnh và đối tượng tên “Tẹt” (hiện chưa rõ nhân thân) gọi điện thoại cho Bùi Văn Duy, Nguyễn Thành Luân bảo tập hợp người đi tìm đánh nhóm của Trần Đức Minh tại khu vực quận Cầu Giấy.

Sau đó, Luân gọi điện cho các đối tượng bảo tập trung tại quán cầm đồ của mình ở Vĩnh Tuy để đi đánh nhau. Đến khoảng 22h cùng ngày, khoảng hơn 50 đối tượng tập trung tại quán của Luân, sau đó đi xe máy và ô tô che biển kiểm số di chuyển về khu vực cổng Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì.

Tại đây, chúng tập hợp cùng một nhóm khoảng 40 thanh niên khác đi xe máy. Sau đó, có 1 xe ô tô tải chở theo nhiều hung khí như đao, kiếm, dao bầu,... để các đối tượng phân phát cho nhau.

Ngoài ra, nhóm côn đồ trên còn phát khẩu trang, khăn quàng đỏ cho cả nhóm đeo lên người để tránh nhầm lẫn khi đánh nhau. Sau khi đã chuẩn bị xong “binh khí”, cả nhóm khoảng 100 đối tượng đi trên hơn 40 xe máy sau đó di chuyển từ Thanh Trì về Cầu Giấy.

Trên đường đi tìm đối thủ, các thanh niên đã giơ hung khí lên đường hò hét nhằm thị uy. Khi nhóm côn đồ trên di chuyển đến khu vực phố Duy Tân (quận Cầu Giấy) thì bị lực lượng công an phát hiện trấn áp.

Qua điều tra xác định, đây là ổ nhóm các đối tượng chuyên kinh doanh tài chính, cho vay tín dụng tự do với lãi suất cao và cung cấp nhân viên nữ cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm tiềm ẩn vi phạm về tệ nạn xã hội.

Hiện Công an TP Hà Nội đã cùng với công an các quận Hoàng Mai, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng đã bắt giữ 12 đối tượng liên quan đến vụ việc trên. Đồng thời, cơ quan điều tra đã dựng chân dung 70 người liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trẻ hóa tội phạm - một vấn nạn đáng lo ngại

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng tội phạm ngày càng trẻ hóa, có thể xuất phát từ hoàn cảnh gia đình của người phạm tội. Cha mẹ thiếu trách nhiệm trong việc chăm sóc, dạy dỗ con cái; quá nuông chiều hoặc quá kỳ vọng vào con cái đều có thể dẫn đến tình trạng trẻ hóa tội phạm.

Đáng nói là cha mẹ nghiện ngập, cờ bạc, làm ăn phi pháp, có tiền án tiền sự, ly hôn, đánh đập con cái... cũng có thể dẫn đến việc các em bị lôi kéo vào con đường phạm pháp. Đặc biệt, đối với tâm lý của các hung thủ còn ở tuổi vị thành niên cũng là một nguyên nhân quan trọng.

Tuổi này đang phát triển về tâm sinh lý và nhân cách, còn non nớt về nhận thức nên dễ bị tác động từ môi trường sống. Do đó, khi không được gia đình, nhà trường quan tâm giáo dục, dạy dỗ sẽ dẫn tới dễ bị lôi kéo, lợi dụng để phạm tội.

Bên cạnh đó là sự thay đổi quá nhanh của môi trường xã hội, cùng với các loại hình tội phạm như: Trộm cắp, ma túy, mại dâm...

Sự bùng nổ của công nghệ thông tin đã khiến một bộ phận giới trẻ lâm vào tình trạng sống ảo, nhận thức lệch lạc về giá trị cuộc sống, bị lôi cuốn vào các trò chơi thiếu lành mạnh, bạo lực, nhận thức về hành vi pháp luật kém.

Và hậu quả, tồn tại trong xã hội hiện nay là một bộ phận giới trẻ có tư tưởng coi thường pháp luật, coi thường mạng sống của người khác và của chính mình.

Họ sẵn sàng làm mọi việc để có thể thỏa mãn các nhu cầu của bản thân, bất chấp nhu cầu đó có chính đáng hay không, việc làm của mình có phạm pháp hay không.

Đây là một thực trạng đáng báo động đối với các gia đình, nhà trường và toàn xã hội khi không có những biện pháp giáo dục, định hướng cho giới trẻ một cách đầy đủ trong môi trường hội nhập và toàn cầu hóa mạnh mẽ như hiện nay.

Châu Long

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/thay-gi-tu-canh-ca-tram-thanh-nien-dan-tran-hon-chien-d75432.html