Thấy gì từ những thất bại đáng tiếc của thể thao Việt Nam tại SEA Games 32?

Mặc dù rất nỗ lực thi đấu, nhưng có lẽ thiếu một chút may mắn, nhiều bộ môn của thể thao Việt Nam đã không bảo vệ được tấm huy chương vàng ở một số nội dung sở trường tại SEA Games 32. Với bóng đá nam, không thể bảo vệ thành công tấm huy chương vàng là thất bại đáng tiếc nhất.

Tuyển thủ Lương Đức Phước là nhà vô địch cự ly 1.500m tại SEA Games 31, nhưng đến SEA Games 32, chân chạy người Đồng Nai không bảo vệ được tấm huy chương vàng.

Đáng nói, ở kỳ SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai, Lương Đức Phước chính là chủ nhân của tấm huy chương vàng nội dung 1.500m môn điền kinh với thành tích 3 phút 54 giây 37. Do đó, anh được kỳ vọng bảo vệ tấm huy chương vàng cho thể thao nước nhà trên đất Campuchia. Tuy nhiên đáng tiếc thay, ở SEA Games 32, Lương Đức Phước chỉ giành huy chương bạc, do về nhì sau vận động viên Thái Lan.

Chiều ngày 11-5, ở nội dung 800m nam môn điền kinh, Lương Đức Phước thêm một lần thất bại khi để chân chạy người Campuchia Chhun Bunthorn lật đổ với một pha bứt tốc ngoạn mục. Thắng thua trong thể thao là chuyện bình thường, tuy nhiên để cho một vận động viên ít tên tuổi soán ngôi với thành tích tốt hơn thật sự là một câu chuyện buồn.

Một thất bại bất ngờ nhất tại SEA Games 32 cũng đến từ một tượng đài môn đấu kiếm. Đó là Vũ Thành An, kiếm thủ đã khẳng định mình ở tầm châu lục nhiều năm qua lại để thua trong trận chung kết nội dung kiếm chém cá nhân nam trước đối thủ người Thái Lan Srinualanad. Điều đó nghĩa là Vũ Thành An không thể bảo vệ tấm huy chương vàng.

Vũ Thành An với sự tự tin và phong độ cao đã chơi áp đảo đối thủ và liên tục vượt lên dẫn trước và đã ở rất gần với chiến thắng khi có cách biệt lên tới 4 điểm so với kiếm thủ Thái Lan với tỉ số 14-9. Tuy nhiên, do Vũ Thành An cũng đã bị trọng tài rút thẻ đỏ đến ba lần và cộng cho Srinualanad đến 3 điểm, một trong số đó là điểm số rút ngắn cách biệt 13-14, khiến Vũ Thành An bị tâm lý và thua ngược 15-14. Qua đó đánh rơi tấm huy chương vàng kiếm chém trong sự thất vọng.

“Tôi cảm thấy rất tiếc khi để thua ở trận đấu này nhưng trong thể thao là như vậy, có những lúc phụ thuộc vào phong độ, có lúc phụ thuộc vào các quyết định của trọng tài. Ở trận đấu này, trọng tài phạt tôi 3 thẻ không công bằng và khiến tôi không thể kịp điều chỉnh cách đánh dẫn đến thất bại”, kiếm thủ Vũ Thành An lý giải.

Thành An là vận động viên có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế và cũng đã quá rõ đối thủ người Thái Lan. Nếu những ai có chuyên môn theo dõi trận đấu sẽ thấy, có một số tình huống ghi điểm của Thành An nhưng trọng tài lại bỏ qua hoặc bắt lỗi vận động viên của chúng ta. Tất nhiên trong thi đấu, thắng là thắng và thua là thua, mình phải chấp nhận thôi.

Huấn luyện viên Nguyễn Lê Bá Quang, bộ môn kiếm cho biết

Thất bại khiến người hâm mộ buồn lòng nhất chính là trận thua trước Indonesia của bóng đá nam U22. Chiều tối qua 13-5, trận bán kết bóng đá nam diễn ra trong sự chờ đợi, háo hức của hơn 8.000 cổ động viên Việt Nam trên sân vận động Olympic, thủ đô Phnom Penh. Gặp Indonesia, đối thủ mà chúng ta từng thắng họ trong trận chung kết lịch sử tại SEA Games Philippines năm 2019, những tưởng Việt Nam sẽ có một thế trận tốt hơn thì các chàng trai trẻ U22 lại một trận dưới sức. Chơi hơn người, lại có tinh thần tốt sau 2 lần san bằng tỷ số trước đối phương, vậy mà những cầu thủ trẻ U22 Việt Nam lại chơi thứ bóng đá hời hợt, thiếu bản lĩnh, nôn nóng trong từng tình huống tấn công.

Phải mất 20 phút sau khi được chơi hơn người, U22 Việt Nam mới có bàn quân bình tỷ số. Tuy nhiên đây là một sự may mắn bởi hậu vệ của U22 Indonesia là người đá phản lưới nhà. Khi Taufani dứt điểm chéo góc nâng tỷ số lên thành 3-2 cho U22 Indonesia, gần như toàn bộ cầu thủ U22 Việt Nam đã đổ gục xuống sân. Chỉ chơi trận tranh huy chương đồng bóng đá nam SEA Games 32 là thất bại của huấn luyện viên Troussier.

“Thua phút cuối như vậy rõ ràng là rất ức chế, tôi chỉ có thể nói rằng đội chúng ta rất trẻ, nhiều cầu thủ U20 và kinh nghiệm, bản lĩnh của họ chưa đủ để đưa ra quyết định hợp lý hơn ở cuối trận. Chúng ta phải trả giá để học những bài học. Tôi biết có nhiều người nhận xét họ không tốt, rất nhiều chỉ trích. Khi tôi nhận dẫn dắt lứa cầu thủ này trước đây, tôi cũng nghe những lời nhận xét không hay nhưng vẫn dẫn dắt các em. Đến lúc này, tôi không nuối tiếc. Tôi hiểu rằng nhiều người đánh giá thế hệ này không có cá nhân nổi bật nhưng nếu được huấn luyện hợp lý, họ có thể trình diễn lối đá tích cực”, ông Philippe Troussier nêu ý kiến.

Bóng đá trẻ luôn thiếu tính ổn định, thành bại có thể được quyết trong tích tắc. Hoặc cũng là sự ngẫu hứng mang tới thành công, hoặc những sai số dẫn tới thất bại. Chỉ tiếc rằng, U22 Việt Nam đã “lựa chọn” sai số ở trận đấu với U22 Indonesia trong bối cảnh họ hoàn toàn có thể đưa đối thủ vào hai hiệp phụ trong thế hơn người.

Hy vọng rằng, các vận động viên, các cầu thủ của chúng ta sẽ kịp đứng lên sau thất bại, tương lai đang chờ tất cả. Mỗi người đều phải tìm cách đứng dậy sau thất bại thì mới có thể có được thành công, bất kể đó là đối thủ nào.

Còn với U22 Việt Nam, các cầu thủ trẻ phải trang bị cho mình bản lĩnh, sự tự tin nếu như muốn có được vinh quang ở những giải đấu kế cận.

Hưng Cát - Nguyễn Tấn (từ Phnom Penh - Campuchia)

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/18/144208/thay-gi-tu-nhung-that-bai-dang-tiec-cua-the-thao-viet-nam-tai-sea-games-32