Thầy giáo mầm non tích cực hoạt động thiện nguyện

Thầy giáo trẻ Lê Trọng Duy, Hiệu trưởng Trường mầm non Ban Mai (quận 9) tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện với nhiều việc làm cụ thể giúp người nghèo ở địa phương...

Lê Trọng Duy “bén duyên” nghề giữ trẻ rất tình cờ. Là anh cả trong một gia đình có hai anh em, ba mẹ là giáo viên, năm 2008, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Duy thi đỗ vào ngành xây dựng ở bậc đại học. Năm 2013, Duy tốt nghiệp đại học. Đến năm 2016, Duy có bằng thạc sĩ xây dựng.

Từ khi còn học đại học, Duy được gia đình cho phụ việc quản lý ở Trường mầm non Ban Mai (trường ngoài công lập). Nhận thấy nhiều bất cập trong quá trình quản lý và cần quảng bá mạnh hơn thương hiệu của “trường nhà”, năm 2015, Duy đi học trung cấp sư phạm mầm non. Sau khi tốt nghiệp, Duy được gia đình giao trực tiếp làm chủ và được cấp thẩm quyền bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường mầm non Ban Mai đến nay. Khi biết Duy làm hiệu trưởng trường mầm non, ai cũng ngạc nhiên, nhưng giờ đã quen và gắn thêm cho anh phụ danh: Duy “mầm non”.

Là nam hiệu trưởng trường mầm non duy nhất ở quận, tuổi đời còn trẻ (28 tuổi), Duy không khỏi ngại ngùng khi tham dự các buổi tập huấn chuyên đề dành cho giáo viên, quản lý trường mầm non. Được sự chia sẻ, hướng dẫn của các chị đồng nghiệp đi trước, dần dần Duy quen và tự tin hơn. Thường xuyên tiếp xúc với việc chăm sóc, dạy dỗ các em nhỏ, thầy Duy ngày càng cảm thấy say mê với công việc, hài lòng với bản thân và tự hào về nghề nghiệp của mình. Duy luôn có tinh thần học hỏi, không ngừng nâng cao kiến thức chuyên môn, được phụ huynh tin yêu, đồng nghiệp mến mộ.

Cô Ngô Thị Mỹ Châu, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoàng Yến (quận 9), nhận xét về người đồng nghiệp “đặc biệt” của mình: “Không chỉ trên địa bàn quận 9 mà ở nhiều địa phương khác cũng khó có người nào như thầy Duy đã chọn nghề mầm non. Thầy Duy là người rất nghiêm túc trong hoạt động chuyên môn; tích cực tham gia tất cả các chuyên đề được cụm triển khai. Thầy rất yêu thương, gần gũi với trẻ con và chăm chút cho môi trường làm việc của mình”.

Ngoài công việc quản lý, Duy còn là Bí thư Chi đoàn của trường, hăng say tham các hoạt động tình nguyện, phong trào đoàn, hội. Dịp Tết năm 2016, nhận thấy trên địa bàn phường còn nhiều cụ già, thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, Duy đã đề xuất chương trình quay số mở thưởng gây quỹ để chăm lo Tết. Ngay lần đầu tổ chức, Duy đã gây quỹ được 18 triệu đồng và chia thành 36 phần quà tặng cho các trường hợp khó khăn. Dịp Tết năm 2017, Duy lại tổ chức ra chương trình bán hoa Tết gây quỹ được 12 triệu đồng chăm lo cho 24 đoàn viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Năng nổ trong hoạt động đoàn, hội, phong trào tình nguyện, thầy giáo Lê Trọng Duy đã được Quận đoàn 9, Hội Chữ thập đỏ quận 9, Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp tặng nhiều danh hiệu. Phó Bí thư Quận đoàn 9 Trần Thúy Hằng cho biết: “Duy là một thanh niên tiêu biểu trong việc làm kinh tế giỏi và rất hăng say trong hoạt động đoàn, hội của quận. Anh là thành viên rất tích cực của câu lạc bộ “Lửa xanh” của quận đã góp phần “truyền lửa” cho các bạn trẻ ở địa phương khởi nghiệp, vươn lên trong cuộc sống...”.

Bài và ảnh: Thái Khuê

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/35933602-thay-giao-mam-non-tich-cuc-hoat-dong-thien-nguyen.html