Thầy giáo trẻ 'gieo chữ' cho trẻ em nghèo

Không ngại đường xa phải di chuyển bằng xe buýt và công việc bận rộn, thầy Lê Tấn Phát đã gắn bó hơn ba năm với các lớp học miễn phí cho trẻ em nghèo tại các xóm trọ, xóm công nhân.

TP.HCM một chiều cuối tuần tháng 11 nóng oi ả, sau khi hết giờ dạy ở quận 5, thầy Lê Tấn Phát (26 tuổi, quê Bến Tre) vội vã bắt xe buýt để kịp đến lớp học miễn phí mỗi thứ Bảy cho trẻ em nghèo tại phường 6, quận 4.

Mong được học với thầy thật lâu

Xuống trạm dừng, rảo bước vào con hẻm nhỏ dẫn tới một xóm trọ công nhân. Tới nơi, thầy đứng ngoài gọi: “Quốc ơi, vào học nào!”. Từ trong nhà, một bé trai tầm 10 tuổi chạy ra, tay cầm tập vở với hai cây bút, miệng cười tươi chào thầy. Đi vòng vèo một hồi thầy cũng gom đủ lớp.

“Nay xe buýt tới sớm nên mình có thời gian đi gọi các em cho vui. Nhiều hôm kẹt đường, vội chạy đến lớp đã thấy các em đợi sẵn trước cửa lớp, vui mừng ra đón thầy. Mình xúc động vì tình cảm các em dành cho mình, bao mệt nhọc tan biến” - thầy Lê Tấn Phát tâm sự.

Lớp học của thầy Lê Tấn Phát chỉ vỏn vẹn năm học sinh từ lớp 2 đến lớp 5. Nhờ Đoàn thanh niên phường kết nối, hỗ trợ nên lớp được đặt tại điểm sinh hoạt khu phố của phường, rất thoáng đãng, mát mẻ. Ngoài những buổi học trực tiếp, thầy còn tranh thủ dạy trực tuyến vào buổi tối cho học sinh khi sắp xếp được thời gian.

Tới lớp, mặc cho lưng áo đang đẫm mồ hôi, thầy bê bàn ghế xếp ngay ngắn rồi bắt đầu buổi học. Thầy “xoay như chong chóng” trong cái lớp ghép bé nhỏ của mình, khi em này tập đọc thì em khác viết chính tả, số còn lại làm toán. Không khí học tập rất vui vẻ, thoải mái.

Thầy Lê Tấn Phát trong giờ dạy miễn phí cho các em nhỏ tại xóm trọ công nhân ở quận 4. Ảnh: VÕ THƠ

Giờ giải lao, em Thiên Kim (học lớp 4) cho biết trước đây ngoài giờ học trên trường em phải phụ gia đình, không có nhiều thời gian ôn lại bài cũ, khi gặp bài khó cũng không biết hỏi ai. “Từ khi có thầy Lê Tấn Phát đến dạy, em thấy rất thích vì thầy vui tính, chỉ bài cho em rất kỹ, em học tốt hơn. Em mong thầy sẽ dạy chúng em dài dài, lâu thiệt là lâu” - Thiên Kim chia sẻ.

Năm học 2022-2023, chương trình “Gia sư áo xanh” đã giảng dạy cho 1.260 học sinh khó khăn tại khắp các quận, huyện, TP Thủ Đức với 122.117 buổi dạy.

Còn Khả Uyên (học lớp 5) cho hay trước đây em viết chính tả vừa chậm vừa sai nhiều, nhờ thầy Lê Tấn Phát kèm thêm mà em đã cải thiện. “Giờ ngoài viết tốt em cũng làm toán nhanh và chính xác hơn, được thầy khen. Sắp tới ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, em mong thầy luôn vui vẻ, mạnh khỏe. Em đã chuẩn bị quà tặng thầy Lê Tấn Phát là một bức tranh do em tự vẽ...” - Khả Uyên vui vẻ khoe.

Sau mỗi buổi học kéo dài 1 tiếng rưỡi như thế, thầy Phát còn đích thân đưa từng học sinh về giao tận tay cho người thân rồi mới quay lại lớp dọn dẹp. Khi ấy trời cũng đã tối… “Chính sự hiếu học và tinh thần vượt khó vươn lên của các em là điều khiến mình cảm động và gắn bó đến giờ” - thầy Lê Tấn Phát tâm sự.

Các em còn cần học thì còn dạy

Thầy Lê Tấn Phát bắt đầu dạy học miễn phí cho trẻ em khó khăn từ năm 2021 qua chương trình “Gia sư áo xanh” của Thành đoàn TP.HCM. Đây là chương trình giúp đỡ, hỗ trợ các học sinh là con em công nhân, người lao động khó khăn ở TP.HCM được phụ đạo kiến thức trong năm học.

Không có xe máy, mỗi lần đi dạy, thầy Lê Tấn Phát đều mất ít nhất 2 tiếng di chuyển bằng xe buýt. Tuy nhiên, chưa khi nào anh thấy nản vì luôn tâm niệm còn trẻ là phải biết cho đi, phải biết cống hiến.

“Thời gian đầu mình gặp chút khó khăn là lớp học ghép, học sinh đủ lứa tuổi, không dạy đồng bộ được. Thế là mình mày mò, vạch ra hướng dạy phù hợp cho từng nhóm, từng em. Làm vậy thì vất vả hơn bình thường nhưng các em được rèn kỹ hơn” - thầy Lê Tấn Phát kể.

Thầy Lê Tấn Phát đang dạy học cho một em nhỏ tại khu lưu trú công nhân ở quận 7. Ảnh: CTV

Bên cạnh học các môn chính như tiếng Việt, toán, thầy Lê Tấn Phát còn giúp các em phát triển về sức khỏe tinh thần thông qua những hoạt động như vẽ tranh, ca hát... Tranh thủ giờ nghỉ trưa, thầy cũng không ngại lặn lội đến các nhà sách tìm mua truyện phù hợp với lứa tuổi cho các em đọc bằng tiền dành dụm của mình.

“Khi còn là sinh viên ĐH Sư phạm, mình từng tham gia các chuyến lên Tây Bắc hay về miền Tây để dạy học miễn phí cho trẻ em nghèo. Đi nhiều, tiếp xúc với các hoàn cảnh khó khăn, mình luôn muốn làm được nhiều thứ cho các em hơn nữa. Bởi vậy nên khi nào các em còn cần mình sẽ còn dạy, cho dù lớp chỉ có một em” - thầy Lê Tấn Phát bộc bạch.

Chị Thu Thủy (ngụ quận 4) có con đang theo học lớp của thầy Lê Tấn Phát cho biết người dân nghèo xóm trọ, công nhân ở phường rất yêu mến thầy. “Thầy Phát hiền, trách nhiệm, kèm bọn trẻ học rất kiên nhẫn và tận tâm. Bé nhà tôi học với thầy thấy tiến bộ hơn nhiều, giờ giấc học hành cũng tự giác hơn khiến tôi yên tâm lắm” - chị bày tỏ.

Lớp học miễn phí của thầy Lê Tấn Phát thuộc chương trình “Gia sư áo xanh”, do Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM (Thành đoàn TP.HCM) phối hợp với các ban ngành tổ chức. Trước đó, thầy dạy ở khu lưu trú công nhân tại quận 7. Lớp học tại quận 4 được tổ chức từ hè 2023, hiện vẫn còn một số trẻ khó khăn có nhu cầu được kèm cặp, phụ đạo kiến thức nên thầy Lê Tấn Phát không quản ngại tiếp tục duy trì.

Trong thời gian tới, Đoàn thanh niên phường 6 sẽ phối hợp với các đơn vị để hỗ trợ thêm về cơ sở vật chất cho lớp như trang trí lại phòng học, bố trí thêm bảng đen, dụng cụ học tập… nhằm thuận lợi hơn cho việc dạy và học của thầy và trò.

Thầy Lê Tấn Phát đã được Đoàn thanh niên tặng bằng khen do có thành tích xuất sắc trong các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2022; được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường 6, quận 4 tặng bằng khen tuyên dương gương thanh niên sống đẹp, sống có ích…

Anh NGUYỄN ĐẶNG TRÍ NGHĨA,
Bí thư Đoàn thanh niên phường 6, quận 4, TP.HCM

VÕ THƠ

Nguồn PLO: https://plo.vn/thay-giao-tre-gieo-chu-cho-tre-em-ngheo-post761762.html