Thay lời tri ân!

Các tân SV vượt khó hiếu học nhận được học bổng trị giá 20 triệu đồng/năm học do ông Nguyễn Thành Lân thông qua Hội Khuyến học TP tài trợ. Ảnh: P.T

Các tân SV vượt khó hiếu học nhận được học bổng trị giá 20 triệu đồng/năm học do ông Nguyễn Thành Lân thông qua Hội Khuyến học TP tài trợ. Ảnh: P.T

Phát biểu tại buổi trao học bổng sinh viên (SV) vượt khó hiếu học năm học 2019-2020 do Hội Khuyến học TP Đà Nẵng tổ chức cuối tuần qua, ngoài lời cảm ơn chân thành gửi đến tấm lòng khuyến học, khuyến tài của nhà tài trợ Nguyễn Thành Lân (Chủ tịch HĐQT Cty TNHH Krever Halla Land Đà Nẵng), Chủ tịch Hội Khuyến học TP Trần Đình Liễn đã có những lời động viên, dặn dò sâu sắc đến 10 tân SV được nhận học bổng có giá trị 20 triệu đồng/năm học này. Kết thúc phần phát biểu, thay cho lời muốn nói, Chủ tịch Hội Khuyến học TP kể một câu chuyện khiến các thành viên có mặt tại buổi trao học bổng lặng đi vì xúc động.

Chuyện kể về bức thư thay cho lời tri ân của một phụ huynh gửi đến Hội Khuyến học TP và Tổ chức Care the People (Italia) vài năm trước. Trong thư, mẹ của học sinh (HS) P.T.A- HS nhiều năm liền được nhận học bổng do tổ chức này thông qua Hội Khuyến học TP tài trợ - bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Hội Khuyến học TP và Tổ chức Care the People. Bà cho biết, trong lúc gia đình mình gặp khó khăn nhất, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của Hội Khuyến học TP và Tổ chức Care the People, con trai bà tiếp tục được theo đuổi con đường học hành.

Cuối thư, bà xin phép được rút tên con trai mình ra khỏi danh sách cấp học bổng do tổ chức này tài trợ với lý do (trích nguyên văn): “Hiện nay, T.A đã được chị họ lo cho việc học. Cuộc sống gia đình dần ổn định nên tôi xin rút lui để Hội Khuyến học và Tổ chức Care the People cấp suất học bổng này cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn hơn. Một lần nữa, tôi vô cùng biết ơn những gì mà quý vị đã giúp đỡ gia đình tôi trong thời gian qua. Chúc Hội Khuyến học TP và Tổ chức Care the People thành công, luôn là cầu nối để giúp đỡ các em HS khó khăn có điều kiện để đến trường...”.

Theo như lời chia sẻ của mẹ HS T.A trong thư, gia cảnh bà chưa hẳn đã khấm khá (bởi T.A vẫn còn nhận được sự giúp đỡ của người chị họ trong chuyện học hành). Nhưng chỉ cần vượt qua cơn ngặt nghèo, mẹ của T.A xin được nhường suất học bổng của con mình cho những HS-SV khác có hoàn cảnh khó khăn hơn. Lá thư như lời tri ân của mẹ HS T.A không chỉ gây xúc động mà còn làm ấm lòng những người đã, đang tiếp tục nỗ lực vì sự nghiệp khuyến học, khuyến tài.

Đối với những người làm công tác khuyến học, khuyến tài, không có niềm vui nào lớn hơn khi được làm nhịp cầu nối giữa những tấm lòng hảo tâm của các tổ chức, cá nhân đến các em HS-SV có hoàn cảnh gia đình khó khăn để tiếp sức các em đến trường lĩnh hội tri thức, sau này trở thành những công dân hữu dụng, vừa giúp ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Với riêng Đà Nẵng, 28 năm qua, từ sự kêu gọi, vận động của Hội Khuyến học TP, các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp, “tiếp sức đến trường” cho rất nhiều mảnh đời HS-SV có hoàn cảnh gia đình khó khăn, hiếu học vượt khó vươn lên trong học tập. Có rất nhiều em từ sự tài trợ học bổng khuyến học, khuyến tài này đã thành công, thành danh, sau đó trở lại cùng cộng đồng chung tay giúp đỡ, nâng bước chân đến trường cho những HS-SV vượt khó hiếu học khác.

Và đấy chính là món quà có ý nghĩa lớn nhất đối với những người làm công tác khuyến học, khuyến tài nói chung, Hội Khuyến học các cấp nói riêng. Bởi ngoài mục đích khuyến học, khuyến tài thì một mục tiêu không kém phần quan trọng mà những người làm công tác khuyến học, khuyến tài theo đuổi chính là lan tỏa tinh thần khuyến học, khuyến tài, để truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều” tiếp tục được phát huy.

KHÁNH YÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_215060_thay-loi-tri-an-.aspx