Thầy Park muốn thắng đậm, ông Shin mất ngôi sao

Chỉ cần chiến thắng tối thiểu U-23 Đông Timor là thầy trò Park Hang-seo chắc chắn nhất bảng A và bán kết SEA Games 31 trong khi đồng nghiệp Shin Tae-yong cũng không cần thắng Myanmar ở cuộc chạm trán chiều 15-5.

Đội tuyển U-23 Việt Nam đang dẫn đầu bảng A với 7 điểm chỉ gặp đội lót đường Đông Timor, còn hai đội xếp sau Indonesia (6 điểm, hiệu số 8/4) và Myanmar (6 điểm, hiệu số 6/5) một mất một còn để phân chia ngôi thứ vào bán kết.

HLV Park Hang-seo dù thắng đối thủ yếu nhất bảng A bất kỳ tỉ số nào cũng nhất bảng nhưng ông không muốn học trò chủ quan. Nhớ trận thắng nhẹ Myanmar 1-0 để soán ngôi đầu bảng, ông thầy người Hàn Quốc vẫn không hài lòng vì những sai số không đáng có của các học trò.

Ông Park nói thẳng họ phối hợp chưa tốt, chuyền sai nhiều, di chuyển chưa hợp lý. Còn một điều quan trọng có lẽ thầy Park muốn giấu là khả năng dứt điểm kém của cầu thủ U-23 Việt Nam khiến họ mất nhiều bàn thắng rất đáng tiếc. Tiền đạo Tiến Linh luôn là chỗ dựa đáng tin cậy nhất cho hàng tấn công, nhưng hai trận vừa qua, anh tịt ngòi.

Át chủ bài Đỗ Hùng Dũng sẽ dưỡng sức chờ trận quyết đấu ở bán kết SEA Games 31. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Át chủ bài Đỗ Hùng Dũng sẽ dưỡng sức chờ trận quyết đấu ở bán kết SEA Games 31. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Sức ép của chủ sân Việt Trì chiều 15-5 khi đối diện U-23 Đông Timor không quá lớn, chủ yếu là cách chơi sao cho ổn thỏa mà không gặp nhiều sai sót để phải trả giá. Nhiều khả năng thầy Park sẽ chọn thời điểm thay đổi và tranh thủ tung ra các siêu dự bị nhằm giúp những trụ cột, đặc biệt là ba tuyển thủ quốc gia bổ sung cho đội trẻ dưỡng sức cho trận bán kết nhiều khả năng sẽ gặp Thái Lan nhì bảng B.

Trong khi đó, bảng A vẫn còn một suất đi tiếp là cuộc tranh chấp gay gắt giữa Indonesia và Myanmar. Thầy trò Shin Tae-yong có lợi thế hơn về hiệu số bàn thắng bại và chỉ cần hòa là loại đối thủ. Tuy nhiên, Myanmar không phải dạng vừa và khi rơi vào thế sống còn phải thắng, thầy trò Popov sẽ trở nên nguy hiểm hơn.

Ông thầy người Bulgaria lên giây cót tinh thần cho cầu thủ Myanmar với cách nói ông thích gặp đối thủ mạnh như Indonesia để học trò có những trải nghiệm thú vị. Dĩ nhiên, các học trò ông luôn nỗ lực tìm một chiến thắng cùng chủ nhà Việt Nam vào bán kết SEA Games 31.

Trung vệ Baggott không thể có mặt trong trận Indonesia gặp Myanmar chiều 15-5. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Phía bên kia, Indonesia chấp nhận thiệt thòi khi ông Shin Tae-yong xác nhận không có trung vệ Elkan Baggott trong trận quyết đấu với U-23 Myanmar ở trận đấu cuối cùng của bảng A. Cầu thủ của đội trẻ U-23 Ipswich Town không biết đến bao giờ mới góp mặt với đồng đội Indonesia vì sân chơi SEA Games không bắt buộc các CLB nhả cầu thủ, mặc dù Baggott rất muốn sang Việt Nam.

Sự có mặt của Elkan Baggott sẽ khiến hàng phòng ngự Indonesia chắc chắn hơn. Cầu thủ của Ipswich Town cao to, rất lợi thế trong các pha không chiến và phán đoán các tình huống cố định khác. “Elkan sẽ không thi đấu với Myanmar, vậy thôi" - Shin Tae-yong cho biết một cách miễn cưỡng và không đưa ra những ý kiến có tính mong đợi ngôi sao trẻ.

Thực tế, ông Shin dù không có Elkan nhưng vẫn sở hữu cặp trung vệ Fachruddin Aryanto và Rizky Ridho trấn giữ rất tốt hàng phòng ngự của U-23 Indonesia. Hai trận gần nhất, thầy trò ông Shin chỉ để lọt lưới một bàn, ghi đến tám bàn, sau trận ra quân thua nặng U-23 Việt Nam 0-3.

ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/thay-park-muon-thang-dam-ong-shin-mat-ngoi-sao-post680083.html