Thầy Park 'nói điều thật lòng' về các học trò sau trận thắng nhọc Myanmar

Huấn luyện viên Park Hang-seo không hài lòng khi U23 Việt Nam nhọc nhằn đánh bại Myanmar ở lượt trận thứ ba bảng A SEA Games 31 tối 13/5.

Thầy Park không hài lòng với màn trình diễn của các học trò trong chiến thắng 1-0 trước Myanmar tối 13/5.

Thầy Park không hài lòng với màn trình diễn của các học trò trong chiến thắng 1-0 trước Myanmar tối 13/5.

“Về mặt kết quả Việt Nam đã thắng Myanmar ở trận cầu buộc phải thắng” - huấn luyện viên Park phát biểu sau trận đấu trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) tối 13/5: “Thế nhưng đó là chiến thắng mà cả hiệp một lẫn hiệp hai chúng tôi chơi không tốt”.

Bị hoài nghi sau trận hòa không bàn thắng với U23 Philippines lượt trước, khiến đoàn quân của ông Park Hang-seo chịu nhiều áp lực khi đối đầu với Myanmar.

Còn đối thủ với lợi thế sở hữu 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận cho phép chiến lược gia Velizar Popov toan tính chiến thuật giúp đội nhà có lợi.

Những điều trên, cùng với việc Indonesia vùi dập Philippines 4-0 ở trận đấu vừa diễn ra trước đó, khiến các cầu thủ Việt Nam nhập cuộc với những đôi chân nặng nề.

Thế nên, không lạ khi các cầu thủ áo đỏ có nhiều pha bóng xử lý lỗi, ngay cả với những cầu thủ trên 23 tuổi như thủ quân Hùng Dũng hay Quả bóng Vàng Việt Nam Hoàng Đức.

Trái lại, bên kia chiến tuyến Myanmar thi đấu phòng ngự chủ động, khiến nhà đương kim vô địch gặp nhiều khó khăn.

Thế trận giằng co khiến hiệp một trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Sau giờ nghỉ, thầy Park đã có sự điều chỉnh về nhân sự với việc tung Văn Đô và Văn Đến vào sân. Điều này giúp Việt Nam tạo ra thế trận tốt hơn, với nhiều mảng miếng tấn công hơn.

Tuy nhiên, điều mà người hâm mộ chờ đợi đó là bàn thắng thì vẫn chưa đến. Thời gian càng lúc càng trôi về những phút cuối và những tưởng chúng ta tiếp tục phải nhận trận hòa thứ hai.

Đúng lúc đó, đẳng cấp và bản lĩnh của những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm cũng như sự thay người chính xác đã lên tiếng.

Phút 76, Hoàng Đức tung ra đường chọc khe tuyệt vời để Văn Đô băng xuống chuyền ngược lại cho Hùng Dũng. Chỉ cần cú chạm bóng nhẹ nhàng, thủ quân U23 Việt Nam đã có bàn mở tỷ số làm vỡ òa cảm xúc trên các khán sân Việt Trì.

Thủ quân Hùng Dũng giúp Việt Nam có chiến thắng tối thiểu trước Myanmar.

“Nguyên nhân khiến chúng ta chơi không tốt có nhiều nhưng chủ yếu do chuyền hỏng và di chuyển không mượt mà. Trong nhiều tình huống cần bình tĩnh thì các cầu thủ lại không làm được, dẫn đến chuyền hỏng liên tục. Hiệp một hay hiệp hai, tôi đều không hài lòng” - nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh.

Chiến thắng tối thiếu và đầy khó nhọc nhưng giúp Việt Nam mở toang cánh cửa vào bán kết khi leo lên đỉnh bảng với 7 điểm, còn Indonesia và Myanmar cùng có 6 điểm xếp sau.

Việt Nam sẽ vào bán kết với ngôi nhất bảng A nếu trận cuối đánh bại đội bóng “lót đường” Đông Timor. Trái lại, Myanmar và Indonesia phải quyết trận sinh tử lượt cuối với lợi thế nghiêng về đội bóng xứ vạn đảo.

“Philippines, Myanmar đã phòng ngự số đông khiến Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Lượt cuối, không biết Đông Timor có lựa chọn lối chơi này hay không. Tuy nhiên, tôi đã chuẩn bị mọi phương án”, chiến lược gia người Hàn Quốc nói thêm.

Quy Hưng

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/thay-park-noi-dieu-that-long-ve-cac-hoc-tro-sau-tran-thang-nhoc-myanmar-daAHJiXng.html