Thầy trò HLV Mai Đức Chung được đón tiếp nồng nhiệt khi trở về nước

Sau hành trình giành vé dự World Cup 2023 tại Asian Cup 2022 ở Ấn Độ, sáng nay (10.2) các thành viên của tuyển nữ Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ.

Vào lúc 9h45 phút sáng 10.2, HLV Mai Đức Chung cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã hạ cánh xuống Sân bay Nội Bài. Sau 2 tháng tập luyện, thi đấu tại nước ngoài, toàn đội đã trở về với vòng tay của người hâm mộ.

Tuyển nữ Việt Nam xuống máy bay

Sau khi xuống máy bay, thầy trò HLV Mai Đức Chung nhận cờ hoa chúc mừng từ lãnh đạo Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đông đảo người hâm mộ và giới truyền thông.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương chúc mừng toàn đội

Phát biểu tại lễ đón đội tuyển, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đã gửi lời chúc mừng đến đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh: “Việc lọt vào vòng chung kết World Cup của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là chiến tích hết sức vẻ vang. Trong những ngày gần đây, người dân cả nước rất phấn khởi, hân hoan chiến trước chiến tích lịch sử”.

“Chiến công lần này chúng ta chưa bao giờ đạt được. World Cup là giải đấu rất lớn, quy tụ những đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Tôi biết, thời gian qua toàn đội đã gặp không ít khó khăn nhưng nhờ ý chí, quyết tâm, chúng ta đã vượt qua và làm nên những điều tuyệt vời”, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh.

Ngoài những gì đã làm được, Thứ trưởng lưu ý đây mới là sự khởi đầu. Thời gian tới, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cần nỗ lực hơn nữa, thi đấu hết mình vì người hâm mộ nước nhà. Thử thách vẫn còn phía trước và toàn đội cần cố gắng vượt qua.

Tuyển nữ Việt Nam được chào đón nồng nhiệt. Ảnh: Minh Chiến

Chia sẻ cảm xúc tại tại lễ đón, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Có được thành tích hôm nay, đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận được quan tâm của Chính phủ, VFF, người hâm mộ cả nước. Nhận được sự đón tiếp của mọi người tại sân bay đội tuyển nữ Việt Nam vô cùng xúc động. Với chúng tôi hôm nay mới là Tết".

Các cô gái "vàng" Việt Nam được vinh danh xứng đáng. Ảnh: Minh Chiến

Đội trưởng Huỳnh Như chia sẻ: “ Đến thời điểm hiện tại, Như vẫn không thể tin được đội tuyển nữ Việt Nam đã giành quyền đi World Cup với một hành trình khó khăn, có lúc tưởng chừng như chúng ta không thể tiếp tục hành trình này mặc dù trái tim rất muốn. Với những mặt khách quan đưa tới, mọi thứ đánh gục ý chí của mình. Đây là năm đầu tiên Như ăn Tết xa nhà, xa quê hương. Trong đêm Giao thừa, đặc biệt cũng có Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Mumbai đã gửi bánh tét, mứt dừa, mang chút hương vị quê hương, giúp mình có cảm giác ấm cúng ở đây cùng toàn đội. Đó là tình cảm vô cùng quý giá, Như và toàn đội sẽ luôn ghi nhớ. Trong khoảng thời gian đang Giao thừa ở Việt Nam, Như mở điện thoại, xem VTV, nghe tiếng pháo hoa, lời chúc Tết, cảm thấy rất nhớ nhà, nhớ gia đình. Thật sự đến lúc này Tết mới đến với toàn đội. Toàn đội sẽ chuẩn bị để về nhà, về thăm gia đình cũng như chung vui cùng gia đình, bạn bè ở quê hương.

Sau khi về nước, các cầu thủ sẽ có khoảng thời gian gần một tháng về nhà cùng gia đình trước khi tái hội quân dự kiến vào tháng 3 tới để tiếp tục chuẩn bị cho SEA Games 31.

ĐÌNH TOÁN, TÀI LỘC; ảnh: QUANG THẮNG, NAM NGUYỄN

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/artmid/422/articleid/50079/thay-tro-hlv-mai-duc-chung-duoc-don-tiep-nong-nhiet-khi-tro-ve-nuoc