Thầy trò Petrovic khó thoát trên sân Hàng Đẫy

Thanh Hóa sẽ gặp nhiều khó khăn và thậm chí dễ thua đậm trong cuộc gặp gỡ đương kim á quân Hà Nội vào ngày 18-3 (VTV6 trực tiếp 19 giờ 15).

HLV Petrovic, 74 tuổi, là thầy ngoại lão làng nhất V-League vừa tái xuất Thanh Hóa với những tham vọng lớn. Cách đây bốn năm, ông thầy người Serbia từng dẫn dắt bóng đá xứ Thanh về nhì V-League, chỉ kém nhà vô địch Quảng Nam chỉ số phụ. Hồi đó, ông từng rất uất ức ở những vòng đấu cuối, cho rằng bị thiệt thòi do trọng tài đã nói trong cay đắng: “Mùa bóng mới, ban tổ chức nên công bố luôn đội vô địch từ đầu giải, để các đội khác tranh vị trí thứ hai, thứ ba cho đỡ mất công”.

Hùng Dũng sẽ cùng đồng đội Hà Nội dốc sức qua mặt Thanh Hóa. Ảnh: NGỌC DUNG

Hùng Dũng sẽ cùng đồng đội Hà Nội dốc sức qua mặt Thanh Hóa. Ảnh: NGỌC DUNG

Dĩ nhiên, ông Petrovic không có bằng chứng xác đáng nào ngoài những nghi ngờ “vua sân cỏ” ép Thanh Hóa và nghiêng về các đội bóng lớn, trong đó có Hà Nội của bầu Hiển, đồng thời là nhà tài trợ của Quảng Nam. Cơ hội gần nhất của Thanh Hóa để đăng quang V-League sau hơn 10 năm góp mặt bị trôi đi thật đáng tiếc, dù thầy trò ông Petrovic dẫn đầu cả 20 vòng đấu.

Bốn năm sau, nhà cầm quân lão luyện từng giành cúp C1 châu Âu có lẽ thấm thía hơn trong cuộc chơi không phải cứ mạnh được, yếu thua mà còn những lắt léo hậu trường sân cỏ.

Mùa này, Thanh Hóa sau khi thay... chủ tịch CLB đã khác hơn và thoải mái hơn trong nỗ lực tự thân mà không chịu chi phối về chuyên môn ngoài HLV trưởng. Vấn đề còn lại là ông Petrovic hiểu về đối thủ ra sao và làm cách nào để viết tiếp câu chuyện về giấc mơ vô địch bị bỏ lỡ sau bốn năm.

Thanh Hóa khởi đầu mùa giải không quá tệ với trận thua sân khách B. Bình Dương 0-1, hai trận sân nhà hòa Viettel 0-0 và thắng Nam Định 3-0. Nó cho thấy dấu hiệu rời xa chảo lửa Thanh Hóa là một phần khiến học trò ông Petrovic gặp khó khăn. Dự báo họ còn mệt mỏi nhiều hơn khi đối đầu với Hà Nội có nội lực mạnh mẽ và quan trọng là vừa phục sinh sau chiến thắng 2-0 ở sân Hải Phòng.

Hồi hộp với chủ sân Vinh

SL Nghệ An mới chỉ có 1 điểm sau ba vòng đấu sẽ rất khao khát tìm một chiến thắng Than Quảng Ninh (BĐTV trực tiếp 17 giờ, ngày 18-3) để trốn vị trí áp chót bảng xếp hạng. Mặc dù chỉ khiêm tốn với mục tiêu trụ hạng nhưng cách chơi của đội bóng xứ Nghệ vẫn khiến người hâm mộ hồi hộp, từ trận hòa tân binh Bình Định 0-0 trên sân nhà, thua hai trận sân khách trước HA Gia Lai 1-2 và Sài Gòn FC 0-1. Những bài học kinh nghiệm sau 270 phút đã qua có thể giúp thầy trò ông Ngô Quang Trường tìm ra chiến thắng đầu tay khi đối thủ Than Quảng Ninh dù đứng nhì bảng xếp hạng nhưng thật ra động lực không cao lắm. TT

HLV Chu Đình Nghiêm có một đội hình còn chất lượng hơn năm ngoái từng đoạt ngôi á quân. Họ cần thời gian để các tân binh nhuần nhuyễn lối chơi mới và cựu binh bị chấn thương trở lại, sau cú khởi động chệch choạc với hai trận thua. Rất may những điều kiện ấy vừa đến sau kỳ nghỉ dài giúp cho Hà Nội tái xuất ấn tượng như vốn có.

Thanh Hóa có sự tăng cường các gương mặt mới như Chevaughn Walsh, Quốc Phương nhưng so với Hà Nội chưa sánh bằng Bruno, Geovane, cùng sự trở lại của Moses với một đội hình tuyển quốc gia thu nhỏ. Những chân sút khác như Văn Quyết, Ngân Văn Đại, Hùng Dũng,... muốn chứng tỏ Hà Nội trở lại sẽ lợi hại hơn xưa là có thật. Chỉ cần không thua đậm trên sân Hàng Đẫy, sẽ đón hạn chế 2.000 khán giả, thầy trò ông Petrovic đủ hay lắm rồi!•

ĐĂNG HUY

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/thay-tro-petrovic-kho-thoat-tren-san-hang-day-973127.html