Thầy trò vùng tâm lũ náo nức ngày tựu trường

Trận mưa lũ ngày 3-8 đã khiến hệ thống cơ sở vật chất một số trường học trên địa bàn huyện Quan Sơn thiệt hại nặng nề. Vượt qua những khó khăn chồng chất, sáng ngày 19-8, thầy trò vùng tâm lũ vẫn nỗ lực tựu trường, bắt đầu năm học mới 2019-2020.

Ông Lê Đình Xuân, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quan Sơn, cho biết: Sáng 19-8, tất cả trường học trên địa bàn huyện đều náo nức đến tựu trường.

Riêng khu Trường Tiểu học bản Son là điểm trường của học sinh tiểu học 2 bản Sa Ná và bản Son, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn quyết định xây dựng khu nhà lắp ghép tại điểm Trường Mầm non bản Sa Ná cho học sinh ở 2 bản này học tạm.

Vượt qua khó khăn chồng chất, sáng 19-8, thầy trò điểm trường bản Son-Sa Ná vẫn nỗ lực tổ chức đón học sinh tựu trường. “Riêng điểm trường Son-Sa Ná, các em bắt đầu chương trình ôn tập vào ngày 21-8, sau khi 4 phòng học lắp ghép hoàn thành và đưa vào sử dụng”, ông Xuân nói.

Thầy giáo Chung Trường Thành, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Na Mèo, cho biết: Năm học 2019-2020 nhà trường đón 408 học sinh, trong đó, tại điểm trường chính, có 141 học sinh (có 36 học sinh lớp 1). Theo thầy Thành, sáng 19-8, tất cả các điểm lẻ của trường, gồm: Na Mèo, Ché Lầu, Xộp Huối, Cha Khót và Son-Sa Ná đều tổ chức đón học sinh tựu trường. Riêng điểm trường Son-Sa Ná, sau khi các phòng học được hoàn thiện, các em bắt đầu chương trình ôn tập: môn Toán và tiếng Việt cho học sinh khối lớp 2 đến lớp 5. Riêng khối lớp 1, nhà trường sẽ tăng cường dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số…

Hoài Thu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/giao-duc/thay-tro-vung-tam-lu-nao-nuc-ngay-tuu-truong/106342.htm