Thẻ đỏ cho Ronaldo là đúng!

Được trông chờ sẽ cùng Juventus tỏa sáng ở Champions League mùa này nhưng Ronaldo lại khiến người hâm mộ phải thất vọng khi bị truất quyền thi đấu chỉ sau nửa giờ ra sân tại Valencia rạng sáng 20-9.

Chuyến hành quân đến sân Mestalla trở thành thảm họa với cá nhân Ronaldo trong lần đầu tiên anh trở lại Tây Ban Nha, nơi anh có 9 mùa giải gắn bó và mang lại nhiều vinh quang cho Real Madrid. Cả cầu trường Mestalla đang bị cuốn theo pha xuống bóng ở biên trái của A.Sandro (Juventus), hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi trọng tài F.Brych rút thẻ đỏ cho Ronaldo. Chứng kiến ngôi sao người Bồ Đào Nha lưng tròng nước mắt, uất ức rời sân, nhiều người đã quay sang chỉ trích vị trọng tài người Đức đã xử lý quá nặng tay cho hành vi… xoa đầu trung vệ J.Murillo sau khi đôi bên va vào nhau ở tình huống di chuyển không bóng.

Phân tích kỹ đoạn băng quay chậm tình huống này, các chuyên gia bóng đá châu Âu mới thống nhất rằng Ronaldo và Juventus tốt nhất đừng nộp đơn khiếu nại lên UEFA nếu không muốn "án chồng án". Trong nỗ lực di chuyển ở trung lộ, Ronaldo đã đá vào chân J.Murillo đồng thời cánh tay đã nâng lên khá cao thành động tác đánh cùi chỏ vào mặt trung vệ người Colombia, đủ để cầu thủ này ngã lăn xuống sân.

Ronaldo (phải) khóc sau khi nhận thẻ đỏ đầu tiên tại Champions League nhưng đó là quyết định chính xác của tổ trọng tài. Ảnh: REUTERS

Mùa bóng mới đang diễn biến theo chiều hướng đầy bi kịch cho Ronaldo khi anh "tịt ngòi" liền 3 trận đầu tiên ở Serie A và ngay trận ra quân của Juventus ở Champions League, tiền đạo này đã phải nhận ngay tấm thẻ đỏ. Nếu hành vi phạm lỗi được xác định nghiêm trọng, cầu thủ đó có thể bị cấm thi đấu từ 2 đến 3 trận. Trước mắt, Tiểu ban Kỷ luật UEFA sẽ chờ báo cáo của tổ trọng tài điều khiển trận đấu, đặc biệt là ghi nhận về sai phạm của Ronaldo, để có kết luận chính thức.

Đồng đội cũ Paul Scholes, hiện là bình luận viên kênh truyền hình BT Sport, khẳng định: "Đã có va chạm với một cú quét chân và một pha đánh chỏ của Ronaldo". Ronaldo chắc chắn sẽ vắng mặt ở trận đấu với Young Boys và nếu sự việc xấu đi, anh sẽ không thể gặp lại M.U tại sân Old Trafford trận lượt đi ngày 23-10, thậm chí có nguy cơ vắng nốt trận lượt về với đội bóng cũ sau đó một tuần tại Turin.

May cho "tội đồ" Ronaldo khi Juventus vẫn có được chiến thắng chung cuộc 2-0 trước Valencia nhờ cú đúp... trên chấm phạt đền của M.Pjanic. Cùng bảng này, M.U giành chiến thắng 3-0 trước Young Boys, Real Madrid đè bẹp AS Roma 3-0 ở Bernabeu nhưng Man City lại có trận thua sốc 1-2 ngay tại sân Etihad trước Lyon. Cả hai bàn thua của "The Citizens" đều do lỗi hàng phòng ngự, nơi HLV P.Guardiola đã dồn sức gia cố suốt 2 mùa giải vừa qua.

ĐÔNG LINH

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/the-do-cho-ronaldo-la-dung-20180920215348783.htm