Thế giới phản ánh chính bản thân ta

Thế giới chính là tấm gương phản ánh chính suy nghĩ và cảm xúc của ta. Người tốt sẽ nghĩ tốt về những người xung quanh mình và kẻ xấu thì ngược lại.

Một ngày nọ, Aesop - người kể chuyện ngụ ngôn nổi tiếng - ngồi bên vệ đường gần cổng thành Athens. Một khách bộ hành đi ngang qua đã dừng lại hỏi ông:

- Cư dân thành Athens là người như thế nào, thưa ngài?

- Hãy cho tôi biết… - Aesop trả lời, - Anh từ đâu đến và cư dân ở đấy là người như thế nào?

Người khách bộ hành nhăn mặt đáp:

- Tôi đến từ Argos và người dân ở đó là những kẻ dối trá, trộm cắp và luôn chửi bới nhau.

- Tôi rất tiếc phải nói với ông rằng ông cũng sẽ gặp những người như vậy ở Athens - Aesop đáp.

Một lúc sau, một khách bộ hành khác đi tới và cũng hỏi Aesop điều tương tự. Aesop nhắc lại câu hỏi trước đấy; người khách thứ hai vui vẻ đáp:

- Tôi đến từ Argos, nơi có những cư dân rất tử tế và thân thiện. Tôi rất tiếc phải rời bỏ nơi đó ra đi.

Aesop đáp...

“Bạn của tôi ơi, tôi rất vui cho anh biết rằng anh cũng sẽ gặp những người tốt đẹp như vậy ở thành Athens này.” Cả hai người khách bộ hành này đều từ Argos đến nhưng quan niệm của họ về vùng đất mà họ đã đi qua thật khác nhau.

Lời bàn:

Thế giới chính là tấm gương phản ánh chính suy nghĩ và cảm xúc của ta. Người tốt sẽ nghĩ tốt về những người xung quanh mình và kẻ xấu thì ngược lại.

Diệu Linh

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/the-gioi-phan-anh-chinh-ban-than-ta-546139.html