Thế giới tưởng niệm 11/9, nhưng bất đồng về cuộc chiến Afghanistan

Vào ngày tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11/9 cách đây tám năm, cuộc chiến tranh tại Afghanistan vẫn đang gây nhiều tranh cãi.

Lính Mỹ trong buổi tưởng niệm tám năm sự kiện 11/9 (Ảnh AP) Tổng thống Mỹ Barack Obama, phát biểu dưới trời mưa rơi vào ngày tưởng niệm sau khi đặt vòng hoa ở khu vực bị khủng bố tại Lầu Năm Góc, đã kêu gọi thế giới “tiếp tục quyết tâm chống lại những kẻ đã gây tội ác man rợ này và những kẻ vẫn âm mưu chống lại chúng ta”. Tuy nhiên, đề nghị gia tăng nỗ lực chiến tranh tại Afghanistan – nơi bắt đầu cho âm mưu khủng bố 11/9 - của Obama đã bị nhiều người đặt dấu hỏi khi so sánh nó với cuộc chiến tranh Việt Nam trước đây. Thậm chí ngay ở Mỹ, Chủ tịch Ủy ban Vũ trang Thượng viện đã cảnh báo, Mỹ đã “mất thế chủ động” trong cuộc chiến chống al-Qaida. Ông muốn gia tăng huấn luyện cho lực lượng Afghanistan trước khi đưa thêm nhiều quân chiến đấu Mỹ tới đây. Những bất đồng về cuộc chiến tại Afghanistan đang ngày một lan rộng qua cả Đại Tây Dương khi một số lãnh đạo châu Âu tỏ ra miễn cưỡng với lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Obama về việc tăng cường hỗ trợ quân sự để chống lại Taliban. Một cuộc thăm dò của Quỹ Marshall Đức tại Mỹ cho thấy, phần lớn người dân ở 12 nước châu Âu muốn quân đội của họ ở Aghanistan hoặc giảm bớt số lượng hoặc rút đi. Trong khi đó, đa phần dân Mỹ lại muốn quân đội duy trì tại đây. "Điều này tạo ra sự bất đồng, đặc biệt giữa những nước đang đóng góp quân sự và nước không đóng góp”, Michael Cox, một chuyên gia về quan hệ xuyên Đại Tây Dương tại trường Kinh tế London cho biết. Chính phủ Tây Ban Nha hôm thứ Sáu đề đề xuất gửi thêm 220 quân tới Afghanistan. Trong khi tại Kyrgyzstan, Tổng thống Kurmanbek Bakiyev đã kỷ niệm ngày 11/9 bằng cách thăm một căn cứ không quân của Mỹ. Căn cứ này được mở hai tháng sau vụ 11/9 nhằm hỗ trợ cuộc chiến chống khủng bố. Ở London và khắp châu Âu tràn ngập những vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân 11/9. Tại New Zealand, lính cứu hỏa tập trung tại đài tưởng niệm xây dựng từ một cột thép của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York. Ở sân bay Bagram thuộc Afghanistan, buổi tưởng niệm bắt đầu khi các quân nhân thực hiện quãng đường chạy đúng 9,11km để tưởng nhớ Ngày đen tối cũng như nhớ về những người lính đã thiệt mạng trong cuộc chiến tại đây. Trong khi đó tại Vùng Bình địa, New York, thân nhân những nạn nhân vụ khủng bố đã cùng nhau cầu nguyện cho người thân và cho quân đội đang chiến đấu ở Afghanistan. Năm 2009 là năm thương vong lớn nhất với lực lượng Mỹ ở Afghanistan. Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, ít nhất 747 lính Mỹ đã thiệt mạng tại đây, thống kê từ Bộ Quốc phòng. Mặc dù thương vong gia tăng, nhưng Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hôm qua đã cam kết giữ nguyên quân đội nước ông tại Afghanistan. Trong buổi lễ tưởng niệm hai lính Pháp thiệt mạng gần đây, ông Sarkozy khẳng định, Pháp sẽ tiếp tục “cuộc chiến chống lại hành động tàn ác”. Kỳ Thư (Theo AP)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thegioi/2009/09/868175/