Thế trận kém, 'kẻ bố đời' thoát nạn trước linh dương
Linh dương liên tục húc tung người lửng mật rong khi 'kẻ bố đời' lại chỉ biết chịu trận.
Lửng mật được gọi là kẻ bố đời trong thế giới động vật khi ngang nhiên gây sự với đủ loại động vật khác từ sư tử, báo cho tới linh cẩu hay chó hoang. Thế nên, lần này khi gặp một con linh dương, kết cục đổi khác.
Với sự bất cần của mình, lửng mật gây sự với linh dương, Vậy nhưng, mọi chuyện đã nằm ngoài tưởng tượng của nó khi cuộc chiến diễn ra với thế trận nghiêng về kẻ sở hữu đôi sừng đáng sợ.
Linh dương liên tục húc tung người lửng mật lên không trong khi “kẻ bố đời” lại chỉ biết chịu trận. Mọi món đòn thường được nó sử dụng đều vô tác dụng trong cuộc đụng độ lần này.
Cuối cùng, lửng mật đành bỏ đi với vô số vết thương trên người. Đây chắc chắn sẽ là bài học nhớ đời cho nó sau này. Những hình ảnh ghi lại ở Công viên quốc gia Etosha.