'Thẻ vàng của cầu thủ Lebanon không khác gì một bàn thua'

ĐT Việt Nam đã chính thức giành chiếc vé cuối cùng vào vòng 1/8 Asian Cup 2019 theo cách không thể kịch tính hơn.

Sau chiến thắng 2-0 trước Yemen, đoàn quân của HLV Park Hang-seo vẫn phải chờ đợi kết quả của các trận đấu giữa Oman - Turkmenistan và Lebanon - CHDCND Triều Tiên. Ở cuộc đối đầu tại bảng F, ĐT Oman đã giành chiến thắng 3-1 trước đối thủ với bàn thắng ở phút 90+3 của Al-Maslami, qua đó tiến thẳng vào vòng knock-out.

Niềm hi vọng cuối cùng của ĐT Việt Nam được đặt vào CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên, đội bóng của ông Kim Yong-jun đã để thua 1-4 trước Lebanon. Mặc dù vậy, Việt Nam vẫn giành chiếc vé đi tiếp do hơn Lebanon về chỉ số fair-play.

 Các cầu thủ Lebanon đã bị loại vì chỉ số fair-play.

Các cầu thủ Lebanon đã bị loại vì chỉ số fair-play.

Đặc biệt hơn, BLV Tiến Dũng của VTV đã gây chú ý với câu nói đầy ấn tượng ở phút 30 của trận đấu. Sau khi Robert Melki nhận thẻ vàng, anh đã nhận định rằng "Chiếc thẻ vàng này không khác gì một bàn thua cho Lebanon".

Ở phút 90+9, ĐT Lebanon tiếp tục nhận thêm một thẻ vàng của Mohamad Haidar. Tuy nhiên điều này không còn quá quan trọng khi đội bóng của ông Miodrag Radulovic đã chính thức dừng bước. Trong khi đó, ĐT Việt Nam là đội bóng cuối cùng được điền tên vào vòng 1/8.

Nguyễn Quang Hải và các đồng đội sẽ có dịp tái ngộ với ĐT Jordan. Đại diện của Tây Á đã khép lại vòng bảng với vị trí nhất bảng B khi có 7 điểm trong tay. Trận đấu giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 20/1 tới đây trên SVĐ Al Maktoum, thành phố Dubai.

Kha Võ

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/the-vang-cua-cau-thu-lebanon-khong-khac-gi-mot-ban-thua-d505855.html