Thêm 12 người biểu tình Myanmar thiệt mạng sau 'ngày thứ Bảy đẫm máu'

Thêm 12 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình trên khắp Myanmar vào hôm Chủ nhật (28/3), chỉ một ngày sau cuộc trấn áp mạnh mẽ của lực lượng an ninh nước này nhằm vào người biểu tình khiến 114 người chết.

Những người biểu tình chạy trốn sự truy đuổi của lực lượng an ninh ở Yangon, Myanmar, Chủ nhật, ngày 28 tháng 3 năm 2021 - Ảnh: AP

Bài liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng của 12 quốc gia lên án quân đội Myanmar

Số người thiệt mạng trong "ngày biểu tình đẫm máu" ở Myanmar đã lên tới 114 người

Hơn 60 người biểu tình thiệt mạng trong ngày thứ Bảy đẫm máu ở Myanmar

Quân đội Myanmar tổ chức duyệt binh trong bối cảnh biểu tình căng thẳng

Theo truyền thông địa phương, hàng ngàn người đã tụ tập trên khắp đất nước để thương tiếc 114 người thiệt mạng một ngày trước đó trong cuộc trấn áp biểu tình tồi tệ nhất kể từ cuộc đảo chính quân sự ngày 1/2.

Một số đám tang được tổ chức vào Chủ nhật đã trở thành cơ hội để thể hiện sự phản kháng đối với chính quyền. Các nhân chứng cho biết, lực lượng an ninh Myanmar đã nổ súng tại một đám tang và bắt giữ một số người nhưng không rõ liệu có ai bị thương hay thiệt mạng trong vụ đột kích này.

Tại một đám tang ở Bhamo thuộc bang Kachin, miền bắc nước này, một đám đông lớn đã hô vang khẩu hiệu dân chủ và giơ ba ngón tay chào, biểu tượng phản đối bất chấp sự tiếp quản của chính quyền quân sự. Gia đình và bạn bè đã bày tỏ sự kính trọng đối với Shwe Myint, một người 36 tuổi đã bị lực lượng an ninh bắn chết hôm thứ Bảy (27/3). Quân đội ban đầu đã thu giữ thi thể của cô và từ chối trả lại cho đến khi gia đình cô ký vào một tuyên bố rằng cái chết của cô không phải do họ gây ra, theo Đài tiếng nói Dân chủ Miến Điện.

Trong khi đó, tại Yangon, thành phố lớn nhất của đất nước, những người tham dự đám tang đã chào bằng ba ngón tay khi họ đưa quan tài của một cậu bé 13 tuổi đi chôn cất. Sai Wai Yan bị lực lượng an ninh bắn chết khi đang chơi đùa bên ngoài nhà của mình.

Không có báo cáo nào về các cuộc biểu tình quy mô lớn hôm Chủ nhật (28/3) ở Yangon hoặc Mandalay, những nơi gánh chịu hậu quả thương vong lớn vào thứ Bảy, nhưng một nhóm người dân ở Mandalay đã bao vây đồn cảnh sát vào tối muộn, cáo buộc lực lượng an ninh đốt phá sau khi 5 ngôi nhà bị thiêu rụi.

Người biểu tình sử dụng súng cao su hay ná thun để đối đầu với cảnh sát tại Thị trấn Thaketa ở Yangon, Myanmar, Chủ nhật, ngày 28 tháng 3 năm 2021 - Ảnh: AP

Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, ít nhất 12 người đã thiệt mạng ở nhiều nơi vào hôm qua (28/3) khi cuộc lực lượng an ninh tiếp tục có những hành động mạnh mẽ và quyết liệt nhắm vào những người biểu tình. Cho đến hôm qua, tổng số dân thường thiệt mạng là 459 người kể từ khi diễn ra cuộc đảo chính quân đội.

Các nhân chứng và truyền thông địa phương cho biết, khoảng 3.000 người đã chạy sang nước láng giềng Thái Lan sau khi máy bay phản lực quân sự ném bom vào các khu vực do lực lượng dân quân Liên minh Quốc gia Karen (KNU) kiểm soát gần biên giới.

Trong một cuộc không kích của quân đội hôm thứ Bảy, ít nhất ba thường dân đã thiệt mạng tại một ngôi làng do KNU kiểm soát. Lực lượng dân quân này trước đó cho biết họ đã tấn công vào một đồn quân sự gần biên giới, khiến 10 người thiệt mạng trong đó có một sĩ quan cấp tá.

Giao tranh cũng nổ ra vào ngày Chủ nhật giữa một nhóm vũ trang khác, Quân đội Độc lập Kachin, và quân đội Myanmar ở khu vực khai thác ngọc bích của Hpakant ở phía bắc. Lực lượng Kachin đã tấn công một đồn cảnh sát và quân đội đáp trả bằng một không kích, truyền thông Kachinwaves đưa tin.

Hôm qua (28/3), cộng đồng quốc tế tiếp tục bày tỏ sự phản đối với các hành động bạo lực đang diễn ra tại Myanmar khi 12 Bộ trưởng Quốc phòng các quốc gia ký vào tuyên bố chung lên án quân đội nước này.

Mặc dù cộng đồng quốc tế đã làm nhiều cách để tác động vào quân đội Myanmar nhằm làm giảm hành động bạo lực, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy sự nhượng bộ từ các tướng lĩnh Myanmar khi các vụ bạo lực với người biểu tình vẫn tiếp diễn.

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/them-12-nguoi-bieu-tinh-myanmar-thiet-mang-sau-ngay-thu-bay-dam-mau-post125399.html