Thêm lính Mỹ rời Iraq vì tên lửa Iran, TT Trump nói 'họ đau đầu'

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết các binh sĩ đang tiếp tục rời Iraq tới Đức để đánh giá y tế sau cuộc tấn công bằng tên lửa ngày 8/1 của Iran vào căn cứ nơi lính Mỹ đồn trú.

Một quan chức Mỹ phát biểu với điều kiện giấu tên cho biết khoảng một chục binh sĩ đang được chuyển đến Đức.

Tuyên bố hôm 22/1 của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết sẽ xác định thêm các thương tích trong tương lai. Tuần trước, lực lượng Mỹ thông báo có 11 người bị thương sau vụ tấn công bằng tên lửa ngày 8/1 của Iran.

Ông Trump và các quan chức hàng đầu khác ban đầu nói rằng cuộc tấn công của Iran đã không giết chết hoặc làm bị thương bất kỳ nào của Mỹ. Sau đó, Lầu Năm Góc nói rằng 11 lính Mỹ đã được điều trị các triệu chứng chấn động sau cuộc tấn công vào căn cứ không quân Ain al-Asad ở miền Tây Iraq.

Các binh sĩ Mỹ kiểm tra địa điểm nơi một tên lửa Iran tấn công vào căn cứ không quân Ain al-Asad ở tỉnh Anbar, Iraq, ngày 13/1. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump cho rằng các chấn thương này không nghiêm trọng.

"Tôi nghe nói rằng họ bị đau đầu và một vài thứ khác nhưng tôi sẽ nói và tôi có thể khẳng định rằng điều đó không nghiêm trọng lắm", ông Trump nói trong cuộc họp báo ở Davos, Thụy Sĩ, hôm 22/1.

Theo Reuters, mặc dù quân đội Mỹ phải báo cáo ngay lập tức các sự cố đe dọa tính mạng, tay chân hoặc thị lực, nhưng không có yêu cầu khẩn cấp phải làm như vậy với nghi ngờ chấn thương sọ não, hoặc TBI, có thể mất thời gian mới biểu hiện và chẩn đoán.

Theo dữ liệu của Lầu Năm Góc, khoảng 408.000 quân nhân đã được chẩn đoán chấn thương sọ não từ năm 2000.

Tại Washington, một quan chức quân sự cấp cao cho biết các binh sĩ Mỹ bay khỏi Iraq là "các thiếu niên".

Thiếu tướng Không quân Mỹ Alex Grynkewich, phó chỉ huy liên minh chống Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria, nói thêm rằng trong khi một số hoạt động chống IS ở Iraq đã hoạt động trở lại, họ vẫn ở quy mô hạn chế.

Tuyết Mai

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/them-linh-my-roi-iraq-vi-ten-lua-iran-tt-trump-noi-ho-dau-dau-post1039172.html