Thêm nữ du khách bị bắt vì chụp khỏa thân với cây thiêng ở Bali

Nhằm ngăn chặn du khách chụp ảnh thiếu vải tại các địa điểm linh thiêng, chính quyền địa phương đang tạo ra hàng loạt chiến dịch, quy định để chấm dứt tình trạng này.

Các nhà chức trách Indonesia thông báo họ vừa bắt giữ một phụ nữ tạo dáng khỏa thân với cây thiêng ở Bali. Đây là người thứ 2 làm như vậy trong vòng một năm gần đây.

Ni Luh Djelantik, một doanh nhân, đã kêu gọi chính quyền địa phương can thiệp vào vụ việc này sau khi đăng tải tấm ảnh bằng chứng do cô chụp được trên Instagram.

“Đối với tất cả người nước ngoài không tôn trọng vùng đất này, Bali là nhà của chúng tôi, không phải của bạn!”, cô viết.

Djelantik cũng gắn thẻ người này trong bài đăng của mình. Sau đó, tài khoản của nữ du khách đã bị xóa, theo News.com.au.

Tedy Riyandi, người đứng đầu Văn phòng Nhập cư Denpasar, cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ thủ phạm và thông tin chi tiết sẽ sớm được công bố, Coconuts Bali đưa tin.

Đây không phải là lần đầu tiên khách quốc tế bị bắt gặp khỏa thân ở các địa điểm linh thiêng tại "hòn đảo của các vị thần".

Năm 2022, Alina Fazleeva, một người có sức ảnh hưởng tại Nga, đã có hành động tương tự bên gốc cây Kayu Putih 700 năm tuổi và đăng ảnh đó lên mạng.

Người dân tại “đảo thiên đường” xem tấm hình check-in của Fazleeva là sự xúc phạm tín ngưỡng bản địa. Hai ngày sau, chính quyền Bali quyết định trục xuất cặp vợ chồng vì thiếu tôn trọng văn hóa địa phương.

Cây tràm lá dài này còn được gọi là cây cổ thụ Bayan, nằm phía sau một ngôi đền ở làng Bayan, thuộc huyện Tabanan và được người bản địa rất coi trọng.

 Alina Fazleeva và chồng bị đuổi khỏi Bali vì hành động khiếm nhã của mình. Ảnh: Daily Star.

Alina Fazleeva và chồng bị đuổi khỏi Bali vì hành động khiếm nhã của mình. Ảnh: Daily Star.

Vụ việc trên đã gây xôn xao dư luận quốc tế. Trước phản ứng dữ dội của công chúng, Alina Fazleeva phải xóa các hình ảnh và đăng một video xin lỗi. Trong đó, cô mặc trang phục chỉnh tề và cầu nguyện dưới gốc cây thiêng để bày tỏ sự hối hận của mình.

Khi Fazleeva và chồng bị đuổi vào năm ngoái, Jamaruli Manihuruk, người đứng đầu cơ quan nhập cư Bali, nhận xét cặp đôi này đã gây nguy hiểm cho trật tự công cộng.

“Đôi vợ chồng đã thực hiện các hành vi không tôn trọng quy tắc địa phương, vì vậy họ bị trục xuất”, ông nói trong một cuộc họp báo.

Mặc dù việc khỏa thân được bình thường hóa trong nghệ thuật truyền thống ở Bali, hành vi chụp ảnh khiếm nhã ở nơi linh thiêng vẫn là điều cấm kỵ.

Chính quyền Bali đã chán ngấy với tình trạng khách du lịch cư xử không đúng mực, thiếu ý thức khi đến đây tham quan, nghỉ dưỡng. Gần đây, một số chính trị gia đề xuất áp thuế du lịch để ngăn chặn những người nước ngoài thu nhập thấp và có hành vi sai lệch, cũng như thu hút nhóm khách “đẳng cấp” hơn.

Tháng 3/2023, chính quyền Bali cũng đã đưa ra một số quy định dành cho “thiên đường nhiệt đới” của Indonesia nhằm trấn áp hành vi xấu của du khách.

Thống đốc Bali Wayan Koster yêu cầu cấm tất cả người nước ngoài thuê xe máy “để đảm bảo du lịch chất lượng và đường hoàng”.

Động thái này được đưa ra sau khi một chiến dịch nhắm vào khách du lịch mặc quần áo thiếu vải và lệnh cấm quan hệ tình dục ngoài hôn nhân được công bố, theo News.com.au.

Nhân viên khách sạn phải hướng dẫn khách hàng về những gì họ không nên làm.

Trong 3 tháng đầu năm 2023, 620 người nước ngoài đã bị trục xuất khỏi Indonesia. Các vi phạm bao gồm lạm dụng thị thực, giấy phép cư trú, ở lại quá hạn, gây rối trật tự công cộng, cư xử không đúng mực và không tuân thủ các quy định của Indonesia.

Thảo Ngân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/them-nu-du-khach-bi-bat-vi-chup-khoa-than-voi-cay-thieng-o-bali-post1421682.html