Thêm yêu đảo từ tăng gia sản xuất

Đến Tiểu đoàn Phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ (Bộ CHQS thành phố Hải Phòng), chúng tôi khá ấn tượng với những khu tăng gia sản xuất (TGSX) chính quy, khoa học của đơn vị.

Tìm hiểu, chúng tôi được Đại úy Vũ Phúc Thể, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ, cho biết: Hiện nay, tiểu đoàn đã xây dựng được 6 khu TGSX với tổng diện tích 3.000m2. Do đảo xa thiếu nước ngọt, bão gió nhiều nên tại các khu TGSX, đơn vị đều xây dựng tường chắn gió, đào giếng, làm bể chứa nước ngọt bảo đảm cho cây trồng, vật nuôi sinh trưởng và phát triển. Tại các vườn rau, tùy theo mùa, đơn vị trồng các loại rau như muống, dền, mồng tơi, rau đay, bầu, bí… Còn về chăn nuôi, đơn vị tập trung nuôi lợn, bò, dê… Nhờ đó, những năm gần đây, tiểu đoàn tự bảo đảm 100% nhu cầu rau xanh, 100% nhu cầu thịt lợn, điều này giúp đơn vị hạn chế phụ thuộc vào việc vận chuyển thực phẩm từ trong đất liền ra đảo. Đơn vị còn tổ chức làm giá đỗ, đậu phụ. Nguồn thu từ TGSX ngoài trích cho tái đầu tư, còn lại tiểu đoàn đưa vào ăn thêm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ nhân dịp lễ, tết...”.

Bộ đội Tiểu đoàn Phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ chăm sóc rau xanh.

Cùng Đại úy Vũ Phúc Thể tới thăm các khu TGSX của đơn vị, điều mà chúng tôi cảm nhận được là tinh thần, trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ khi tăng gia vào những giờ nghỉ, ngày nghỉ. Cùng với các đồng đội chăm sócluống rau mồng tơi vừa trồng, Đại úy QNCN Nguyễn Trọng Thượng, người đã có 22 năm công tác tại đảo, cho biết: “Nói về TGSX thì nhân dân ở đảo hay ví cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn như những người nông dân thực thụ, tự chủ được phần lớn lượng rau xanh. Mỗi lần được về phép, cán bộ, chiến sĩ lại tìm mua cây giống để gieo trồng tại đơn vị...”.

Thời tiết đảo xa khắc nghiệt, nước ngọt luôn là một trong những vấn đề khó được đặt ra, buộc cán bộ, chiến sĩ nơi đây phải tiết kiệm tối đa trong sinh hoạt để có nước bảo đảm cho TGSX. Sau giờ huấn luyện, các cán bộ, chiến sĩ lại ra với mảnh vườn mà mình dày công chăm sóc, nhìn những cây rau lớn lên từng ngày, ở đó, họ tìm thấy hình ảnh thân thương nơi quê nhà, để yêu đảo hơn, quyết tâm bám trụ, ngày đêm canh giữ, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Bài và ảnh: TRẦN NGỌC

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/them-yeu-dao-tu-tang-gia-san-xuat-555063