Thêm yêu tờ báo chiến sĩ

Mỗi lần đọc Báo Quân đội nhân dân, tôi luôn nhận thấy ý thức nghề nghiệp của người làm báo cách mạng. Mỗi tác phẩm mang đến cho bạn đọc cả nước nói chung và người lính chúng tôi nói riêng những bài học sâu sắc, ý nghĩa.

Ấn tượng sâu đậm trong tôi là bài báo: Phải thắng “những viên đạn bọc đường” mà tác giả Vũ Xuân ghi lại trong cuộc trò chuyện với Trung tướng Nguyễn Ân, nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1, người đã từng là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 66, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2. Với câu chuyện nhỏ “đĩa xôi, con gà” mà một đồng chí tiểu đội trưởng trong lần đi trinh sát quận lỵ Khe Sanh (Hướng Hóa), dịp Tết Mậu Thân 1968 đã chấp hành nghiêm mệnh lệnh của cấp trên trả lại đồ cúng tại ngôi miếu nhỏ trên đường về. Câu chuyện giúp tôi càng thấm thía hơn về kỷ luật nơi chiến trường, về yếu tố giữ bí mật trong quá trình trinh sát chiến đấu. Và quan trọng hơn là bài học muốn chiến thắng kẻ thù trước hết phải chiến thắng bản thân mình trước những khó khăn, cám dỗ. Và đối với người lính hôm nay, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải luôn tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, thực hiện theo tinh thần “dĩ công vi thượng”; không thể để cám dỗ về vật chất mà vi phạm kỷ luật của quân đội và các quy định của đơn vị. Câu chuyện còn là bài học về tinh thần cảnh giác cao độ, không một phút được phép lơ là, chủ quan trước mọi thủ đoạn của các thế lực thù địch đang chống phá cách mạng nước ta. Chúng đang từng ngày từng giờ, dùng hết các chiêu bài, thủ đoạn trong đó có những “viên đạn bọc đường” cực kỳ nguy hiểm làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu của những người lính Cụ Hồ hôm nay.

Tờ báo chiến sĩ Quân đội nhân dân không chỉ là “người bạn” mà còn là “người thầy” khơi dậy niềm đam mê sáng tạo trong tôi. Có những chuyên mục tôi theo dõi bền bỉ hằng ngày, hằng tuần, hằng năm mà vẫn thấy hấp dẫn. Sau mỗi bài viết, tôi không chỉ cập nhật được thông tin mà còn trang bị thêm kiến thức, từ đó định hướng tư tưởng đúng đắn cho bộ đội. Từ một độc giả yêu thích đọc báo, tôi đã trở thành cộng tác viên của Báo Quân đội nhân dân. Chính tờ báo đã giúp tôi có cơ hội để viết về đồng đội, người thân, về những mảnh đất đã qua, những con người từng gặp gỡ.

TRẦN HƯNG QUỐC

(phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/them-yeu-to-bao-chien-si-577091