Theo chân những người lính tuần tra chống buôn lậu

Một ngày cuối năm 2019, dùng vội bữa cơm tối, chúng tôi cùng với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, BĐBP Cao Bằng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới.

Đúng 22 giờ, ngày 25-12, công tác triển khai nhiệm vụ trước giờ tuần tra được tiến hành nhanh chóng. Ảnh: Lê Đồng

Đúng 22 giờ, ngày 25-12, công tác triển khai nhiệm vụ trước giờ tuần tra được tiến hành nhanh chóng. Ảnh: Lê Đồng

Thượng tá Bùi Tiến Dũng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh vừa đi vừa chia sẻ: Cuối năm 2019, hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới huyện Trà Lĩnh giảm nhiều so với những năm trước đây. Tuy nhiên, việc vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp và sẵn sàng bùng phát, nhất là dịp cao điểm Tết Nguyên đán Canh Tý đang đến gần.

Biên giới về đêm tĩnh mịch, yên ắng. Được chứng kiến những cung đường tuần tra mới thấu hiểu hết sự vất vả, gian khổ của cán bộ, chiến sỹ đang ngày đêm “căng mình” bảo vệ biên giới.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh kiểm tra tại khu vực biên giới bản Hía, thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh. Ảnh: Lê Đồng

Công tác kiểm tra người, phương tiện ra vào khu vực biên giới. Ảnh: Lê Đồng

Khoảng 23 giờ, phát hiện thấy biểu hiện nghi vấn, đội tuần tra triển khai đội hình mật phục. Ảnh: Lê Đồng

Đêm đã về khuya, những bước chân của đội tuần tra vẫn in trên vách đá. Ảnh: Lê Đồng

Đồng hồ đã điểm sang ngày mới nhưng đội tuần tra vẫn miệt mài những bước chân trên tuyến biên giới. Ảnh: Lê Đồng

Đến mốc 745 cũng là lúc trời gần sáng, buổi tuần tra kết thúc. Ảnh: Lê Đồng

Lê Đồng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/theo-chan-nhung-nguoi-linh-tuan-tra-chong-buon-lau-huj/