Thi đấu bạc nhược, MU trắng tay trước Newcastle

Thi đấu bế tắc và thiếu ý tưởng, MU trắng tay rời sân St. James' Park, sau khi bị Newcastle hạ gục với tỷ số 0-1 ở vòng 14 Premier League, chuỗi 4 trận thắng liên tiếp của Quỷ đỏ chính thức dừng lại.

Bước vào trận đấu, với lợi thế sân nhà, Newcastle đã chủ động kiểm soát bóng và tổ chức tấn công ngay khi có tiếng còi khai cuộc.

Tận dụng tốc độ hai bên hành lang cánh, Newcastle liên tục tấn công vị trí của Dalot, khung thành của Onana liên tục chao đảo. Trước sức ép của chủ nhà, MU dần lấy lại thế trận và phản công, phút 11, Garnacho phá bẫy việt vị thành công, tiếc là cú dứt điểm cuối cùng không thể thắng được thủ thành Nick Pope.

Hàng tiền vệ MU lép vế hoàn toàn so với tuyến giữa của Newcastle. Ảnh: Getty

Sau tình huống nguy hiểm của MU, Newcastle lập tức có câu đáp trả, phút 17, từ tình huống tấn công nhanh, Almiron tung cú dứt điểm uy lực, rất may cho MU khi thủ thành Onana đã kịp đổ người cản phá.

Phút 20, Isak có cơ hội ngon ăn khi dứt điểm cận thành nhưng bóng lại trúng chân Harry Maguire đi ra ngoài.

Những phút tiếp theo, Newcastle chiếm ưu thế hoàn toàn và không cho MU cơ hội tấn công, lối chơi pressing tầm cao của “Chích chòe” đẩy MU vào thế phải gồng mình phòng thủ. Phút 38, Newcastle được hưởng quả đá phạt cố định, Trippier thực hiện pha sút phạt đẹp mắt, tiếc là bóng đi trúng xà ngang ra ngoài.

Sang hiệp 2, thế trận không có gì thay đổi khi MU tiếp tục phòng ngự trước sức tấn công liên tục của Newcastle. Đang bế tắc trong việc tìm bàn thắng thì bất ngờ Newcastle có bàn thắng khai thông thế bế tắc. Phút 55, Trippier lẻn xuống bên cánh phải rồi căng ngang dọn cỗ cho Gordon đệm bóng vào lưới trống, 1-0 nghiêng về Newcastle.

Nếu không có sự may mắn, MU sẽ bị thủng lưới nhiều hơn 1 bàn. Ảnh: Getty

Không đủ sức chơi đôi công với Newcastle, HLV Erik Ten Hag tung thêm Hojlund cùng Antony thay cho Martial cùng Rashford nhưng hiệu quả vẫn chưa đến. Tuyến giữa của MU nơi được lĩnh xướng bởi Bruno Fernandes thất bại hoàn toàn trước tuyến giữa của Newcastle, các tiền vệ của Quỷ đỏ không có nhiều bóng để triển khai tấn công, đó là nguyên nhân vì sao hàng công MU mất hút trong trận đấu.

Trong khi MU đang loay hoay tìm giải pháp tấn công thì suýt chút nữa Newcastle có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút 78 Joelinton lẻn xuống bên cánh trái rồi trả ngược cho Miley dứt điểm một chạm, rất may cho MU khi bóng đi trúng Wan-Bissaka bật ra ngoài.

Những phút cuối trận, MU cố gắng tấn công khi dâng cao toàn bộ đội hình, phút 88, từ tình huống tấn công bên cánh trái, bóng đến đúng vị trí của Antony, tiền đạo người Brazil tung cú vô lê uy lực, bóng đi vào lưới Newcastle, tiếc là trọng tài từ chối bàn thắng do Harry Maguire đã phạm lỗi việt vị trước đó.

Thua Newcastle, chuỗi 4 trận thắng liên tiếp của MU chính thức dừng lại. Ảnh Getty

Sau tình huống nguy hiểm đó, tinh thần của MU được cải thiện đáng kể, tuy nhiên thời gian còn lại là quá ít. MU chấp nhận trắng tay rời sân St. James’ Park với tỷ số 1-0. Còn với Newcastle, 3 điểm có được trước MU giúp “Chích chòe” leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Ở trận đấu sớm vòng 14, Arsenal đã có chiến thắng 2-1 trước Wolves, với 3 điểm này, Pháo thủ tiếp tục chiếm ngôi đầu bảng với 33 điểm.

HỮU VŨ

Nguồn PLO: https://plo.vn/thi-dau-bac-nhuoc-mu-trang-tay-truoc-newcastle-post764707.html