Thí sinh khiếm thị nghẹn ngào nói về ước mơ hát trước Ngọc Sơn

Việc đứng trên sân khấu, hát trước những huấn luyện viên như Ngọc Sơn, Đình Văn, Quang Lê... là mong ước của thí sinh khiếm thị Uyển Thanh.

Trong tập 3 Thần tượng Bolero, tiết mục của thí sinh khiếm thị Uyển Thanh để lại nhiều cảm xúc. Cô tâm nguyện chỉ được đứng trên sân khấu hát cho các huấn luyện viên nghe chính là ước mơ của cuộc đời. "Mong mỏi đầu tiên của em là hát cho các huấn luyện viên nghe. Tôi chỉ ước ao có vậy và đã hoàn thành. Tôi rất vui", cô nói trên sân khấu.

Thể hiện ca khúc Tạ ơn mẹ, thí sinh khiếm thị được cả 3 đội HLV bấm nút chọn, không chỉ hoàn thành ước mơ mà còn nhân đôi niềm vui.

Thí sinh khiếm thị nghẹn ngào nói về ước mơ đứng trên sân khấu

Uyển Thanh sở hữu giọng hát ngọt ngào, từng câu như hát bằng trái tim. Các HLV chìm đắm vào không gian ngập tràn cảm xúc và ai cũng lắng đọng trước giọng hát của Uyển Thanh. Khi thí sinh kết thúc phần diễn, các HLV rưng rưng, MC Quỳnh Chi lập tức ra sân khấu ôm Uyển Thanh vì không giữ được cảm xúc.

“Khi cô hát, có thể cô chạm tới cảm xúc tận đáy lòng. Bây giờ đừng bàn tới giọng hát và kỹ thuật, con cảm ơn cô vì đã mang tới cảm xúc thật nhất”, Giang Hồng Ngọc chia sẻ sau khi lên sân khấu, ôm lấy Uyển Thanh.

Ngọc Sơn khen ngợi: “Thí sinh có giọng hát trong, nội lực và tình cảm giống chị Giao Linh”.

Giọng ca khiếm thị khiến Đình Văn - Giao Linh rưng rưng nước mắt.

“Đau lòng nhất chính là không thấy được cuộc đời. Các bạn vỗ tay, tôi nghĩ vì hai lý do, vừa thương ca sĩ khiếm thị, vừa thương giọng hát xuất phát từ trái tim”, Đình Văn nhận xét rồi hát một ca khúc về mẹ đáp lại tình cảm của thí sinh. Nam HLV sau đó xin phép hai đội còn lại cũng như chương trình để Uyển Thanh về đội của mình và mong có tiết mục song ca.

Phần thi đang gây xúc động mạnh trong cộng đồng mạng. Nhiều khán giả thậm chí đánh giá đây là tiết mục nhiều cảm xúc nhất chương trình từ khi phát sóng đến nay.

“Tôi nghe bài này Như Quỳnh hát, rất xúc động. Chị là người thứ hai hát bài nhạc và bản phối mà tôi nghe tình cảm không kém, cảm ơn chị cho tôi sống lại một lần nữa”, một khán giả bình luận.

“Chỉ một câu thôi: ‘Giọng hát chị quá tuyệt vời’. Hy vọng chị sẽ quán quân, mang tiếng hát lay động từ con tim đến khán giả. Chắc gì những nghệ sĩ có may mắn hát được như chị”, một tài khoản viết.

Thoại Nhân - chàng trai sở hữu giọng hát truyền cảm

Cùng Tạ ơn mẹ của Uyển Thanh, tiết mục Chiều xuân xa nhà của thí sinh Nguyễn Trọng Hải đang trong top đạt lượt xem lớn nhất tập 3. Nguyễn Trọng Hải vừa có giọng hát lẫn ngoại hình ưa nhìn. Xuất hiện trên sân khấu, vẻ lịch lãm của anh nhanh chóng chinh phục các HLV, Quang Lê – Tố My bấm nút đầu tiên.

HLV dẫn tay đàn em lên sân khấu và song ca cùng nam thí sinh tạo nên một tiết mục đặc biệt. Nguyễn Trọng Hải có chất giọng trầm ấm, biết tiết chế và cách thể hiện cảm xúc.

HLV Đình Văn chia sẻ với ca khúc, nếu Quang Lê hát 10 điểm thì Trọng Hải được 8,5 điểm. Vì ca khúc có chất liệu về quê hương nên thí sinh cần tập nhiều hơn.

Thí sinh hài hòa giọng hát và ngoại hình khiến Giang Hồng Ngọc và Tố My tranh giành.

Mặc dù bấm trễ nhất nhưng Giang Hồng Ngọc ao ước được có chàng trai. “Dù bấm trễ nhất nhưng tôi rất mong Hải chọn về đội chúng tôi. Đội chúng tôi đang thiếu một màu sắc như bạn. Khi về đội, bạn sẽ là điểm sáng nhất. Thầy Sơn dạy Hải cách hát cảm xúc còn tôi truyền những kỹ năng của một người trẻ hát nhạc bolero”, nữ HLV nói.

Đối thủ vừa dứt lời, Tố My liền cho rằng đội cô cũng thiếu màu sắc này và mong chàng trai hãy về đội của mình. Đây là lần đầu tiên hai cô gái "tranh giành ra mặt" với nhau vì trai đẹp.

Kết quả, Trọng Hải hát ca khúc Vàng cây lá bay thay cho lời thông báo về đội Quang Lê - Tố My.

Lan Phương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thi-sinh-khiem-thi-nghen-ngao-noi-ve-uoc-mo-hat-truoc-ngoc-son-post937407.html