Thí sinh nói gì sau khi thi xong môn Ngữ văn?

Đề môn Văn dài và khó, là cảm nhận của nhiều thí sinh sau khi ra khỏi phòng thi, kết thúc môn Ngữ văn, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM, sáng 6-6.

Một nữ sinh Trường THCS An Nhơn cho biết, đề thi môn Ngữ văn ra dạng mở nên rất khó cho thí sinh. Câu nghị luận xã hội chỉ nêu một nhan đề rồi yêu cầu viết suy nghĩ bản thân nên em không rõ thuộc dạng nào. Trong khi đó, câu nghị luận văn học chỉ nêu rõ về chủ đề tình yêu nước rồi học sinh phân tích. Vì thế, em làm bài không được tốt cho lắm.

Thí sinh rời phòng thi tại điểm thi Phan Tây Hồ. Ảnh: Nguyễn Quyên

Trong khi đó, Lê Vũ Đình Chiêu học sinh Trường THCS Nguyễn Du cũng cảm thấy câu nghị luận xã hội khó. “Câu 2 đề chỉ nêu ra một khổ thơ, từ ý câu trên và từ những trải nghiệm cuộc sống bày tỏ những suy nghĩ, câu này em hơi khó thể hiện, phần nghị luận văn học em chọn đề 1 nói về tình yêu nước vì đề 2 chủ yếu dành cho học sinh khá giỏi. Môn Ngữ văn đã xong, em sẽ dồn sức cho Toán và Tiếng anh.”

Tương tự, Lương Thanh Hiếu, học sinh Trường THCS Phan Tây Hồ cũng gặp khó với câu nghị luận xã hội. Hiếu cho biết “Em làm câu này dựa trên những trải nghiệm của bản thân trong cuộc sống, trong khi đó nhiều bạn lại khai thác kiểu khác. Còn câu nghị luận văn học em chọn đề 1 viết về tình yêu nước và tác phẩm em dùng để phân tích là bài tiểu đội xe không kính.” Năm nay, Hiếu đăng ký nguyện vọng vào Trường THPT Trần Hưng Đạo.

Một nữ sinh Trường THCS Phan Tây Hồ cho biết đề thi năm nay câu nghị luận xã hội ra kiểu hơi lạ, có thể một số bạn sẽ gặp khó nhưng nếu bạn nào tập trung ôn kỹ có thể làm được tầm 7 điểm. Nữ sinh chia sẻ: “Đối với câu này em viết về việc dám bộc lộ những suy nghĩ của mình với người khác, dám thổ lộ tình cảm của mình với mọi người. Còn em chọn câu 1 phần nghị luận văn học. Em dùng tác phẩm Đồng chí để làm rõ chủ đề yêu nước".

Thí sinh Trần Gia Huy (giữa) cùng các bạn. Ảnh: Trần Minh

Trong khi đó, là thí sinh ra đầu tiên tại điểm thi THPT Nguyễn Du, Trần Gia Huy (THCS Phan Bội Châu) chia sẻ, theo em đề văn năm nay khá là dễ, đối với câu 3 nghị luận thì đề khá là dễ với em, còn câu 2 thì đề nghị luận xã hội thì khó đối với em. Em tự tin điểm thi môn Ngữ văn em được khoảng 8 điểm.

Thí sinh Minh Khôi tự tin mình được 7 điểm môn Văn. Ảnh: Trần Minh

Cũng tại điểm thi này, thí sinh Dương Minh Khôi (THCS Ngô Tất Tố) nhận xét em thấy đề văn năm nay khá là dễ, theo em thì em sẽ được 7 điểm. Về phần thi trong bài thì phần nghị luận xã hội hơi đánh lừa 1 tý bởi câu nói sau cùng.

Tại điểm thi Trường THCS Đống Đa (quận Bình Thạnh), nhiều thí sinh ra về với tâm thế hồ hởi. Nhiều em cho rằng vì đề thi theo hướng mở nên làm bài thoải mái theo suy nghĩ của bản thân.

Em Hoàng Thị Mai Khôi cho hay, năm nay cách ra đề khá mới khi cả đề có chủ đề chung. Ở phần câu 4 điểm có hai lựa chọn đề giúp học sinh được chọn theo khả năng. Trong đó, cả hai chủ đề về đất nước và gia đình đều thú vị, tụi em đã được ôn kỹ hướng làm bài nên không khó.

Nhiều thí sinh ra về tâm thế hồ hởi tại điểm thi trường THCS Đống Đa. Ảnh: Phạm Anh

“Em thấy học ôn thì quá nhiều nhưng cách ra đề theo hướng mở như năm nay bạn nào cũng có thể làm được theo khả năng, suy nghĩ của mình, không phải lo học thuộc hay làm bài phải đúng lý thuyết. Với đề này, em làm chắc chắn được khoảng 60% nhưng để xét vào Trường THPT Gia Định thì em chưa tự tin lắm” - Mai Khôi chia sẻ.

Còn em Thúy Hằng, học sinh Trường THCS Đống Đa lại cho rằng đề thi ở mức bình thường, không dễ cũng không quá khó. Những bạn học giỏi sẽ dễ có điểm cao vì đòi hỏi sự thấu hiểu và phân tích tốt.

“Riêng em, em thấy nội dung đề phù hợp với tuổi của tụi em và cũng nằm trong nội dung học đã được thầy cô ôn. Ở phần chọn đề, em thấy hai chủ đề rất hay, không mới nhưng gần gũi. Tuy nhiên, chủ đề về gia đình ở đề hai khó hơn nên em chọn về chủ đề đất nước vì quen thuộc khi học ôn kỹ rồi.”- Hằng nói.

Theo Thúy Hằng, em hi vọng với đề này thầy cô chấm thi sẽ cởi mở hơn vì học sinh chủ yếu sẽ làm bài bằng những kiến thức đã học và suy nghĩ, cảm nhận riêng của bản thân.

Tại điểm thi trường THCS Ngô Chí Quốc, Minh Kiên, học sinh trường THCS Lê Văn Việt, TP Thủ Đức cho biết môn Ngữ văn không phải là thế mạnh của em nên em cảm thấy đề thi khá khó. “Em chủ yếu ôn theo chủ đề, đọc các bài văn mẫu. Tuy không “trúng tủ” như đoán trước nhưng cũng không bị “tủ đè”. Em hy vọng sẽ lấy lại phong độ ở những môn thế mạnh của em là môn tự nhiên”- Kiên vui vẻ chia sẻ.

Còn Quỳnh Hoa, học sinh trường THCS Trần Chí Quốc vui vẻ cho biết đề thi Ngữ văn vừa sức với em và nằm trong phần nội dung ôn tập kỹ. Em hy vọng sẽ đạt được điểm 8. Môn tiếng Anh là một trong những môn thế mạnh của Hoa nên em không quá lo lắng và rất tự tin cho môn thi tiếp theo.

N.QUYÊN-P.ANH-T.MINH-V.THƠ

Nguồn PLO: https://plo.vn/thi-sinh-noi-gi-sau-khi-thi-xong-mon-ngu-van-post736619.html