Thi thể bị quấn nilon dưới vực: Nghi do đánh ghen?

Thi thể người đàn ông được phát hiện bị quấn nilon nằm dưới vực sâu sau nhiều ngày mất tích. Nhiều nghi vấn vụ việc xảy ra do ghen.

Ngày 10/12, Công an tỉnh Bình Thuận và Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi một nạn nhân nghi bị sát hại rồi ném xuống vực sâu ở đèo Đaguri, thuộc quốc lộ 55, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận).

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Đức Thọ, (31 tuổi, trú tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân tại đèo Đaguri

Theo đó, anh Thọ bị mất tích từ nhiều ngày trước, gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Tới tối 9/10, thi thể anh Thọ mới được tìm dưới vực tại đèo Đaguri.

Khi được phát hiện, thi thể nạn nhân trong tình trạng bị cuộn chặt trong bao nilon màu xanh. Thi thể nằm lẫn trong đám cây cỏ rậm rạp dưới nằm dưới vực sâu, cách mặt đường quốc lộ 55 khoảng 100m.

Ông Huỳnh Anh Vũ, Chủ tịch UBND xã Đa Mi, xác nhận vụ việc được người dân phát hiện chiều tối 9/12 tại khu vực gần đồi Bằng Lăng và trình báo cơ quan chức năng.

"Lực lượng chức năng xã Đa Mi tích cực tăng cường thay ca túc trực bảo vệ hiện trường từ đêm qua đến sáng nay", ông Vũ cho biết.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang lấy lời khai của một số nghi can liên quan tới cái chết của anh Thọ. Theo thông tin ban đầu, nghi do ghen tuông, nạn nhân đã bị một nhóm thanh niên đánh đập tại căn nhà hoang ở địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Sau đó nhóm thanh niên này quấn xác nạn nhân rồi chở đến đoạn đèo vắng thuộc xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc (giáp ranh hai tỉnh Bình Thuận - Lâm Đồng) phi tang.

Văn Tuấn

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/thi-the-bi-quan-nilon-duoi-vuc-nghi-do-danh-ghen-3370764/