Thi thể trên triền đê sông Thái Bình và tội ác tàn độc không còn khả năng cải tạo của kẻ ham mê 'kiếp đỏ đen'

Chiều muộn 9/11/2018, một người dân đi làm đồng về, qua khu vực đầm rươi trên triền đê sông Thái Bình, thuộc địa phận xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng thì phát hiện một thi thể nằm co quắp trong đám cỏ cháy đen nên báo cho CQCA.

Hiện trường vụ án. Ảnh TL

Cái chết tức tưởi của chủ tiệm cắt tóc

Nhận tin báo, Công an huyện Tiên Lãng và Phòng CSHS CATP Hải Phòng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phục vụ công tác điều tra. Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi được thực hiện. Qua đó, CQCA nhận định đây là một vụ án giết người.

Nạn nhân được xác định là nữ giới, cao khoảng 1,56m, bị cháy sâu khoảng 70%, than hóa toàn bộ khu vực từ mặt đến chân, không thể nhận diện. Trên cổ có vết thương sâu, mép cắt sắc gọn, một thương tích khác khá dài ở bàn tay phải, các mép vết thương đều bị cháy, chứng tỏ đã bị gây ra trước khi đốt... Các điều tra viên khẳng định, hung thủ là kẻ tàn độc, sát hại nạn nhân bằng vật sắc nhọn sau đó dùng xăng đốt để phi tang.

Nhiều khả năng đối tượng có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân và là người địa phương thì mới biết được khu vực vắng vẻ để gây án… Bởi nơi phát hiện thi thể là dưới chân đê sông Thái Bình, khu vực đầm rươi và trồng chuối của người dân nên rất vắng vẻ, ban đêm hầu như không có người qua lại. Quá trình thu thập thông tin, trinh sát nắm được, trước đó 2 hôm, có người dân nhìn thấy đám lửa cháy lớn ở khu vực này nhưng nghĩ ai đó đốt rác nên không để ý nhiều.

CQCA sau đó đã phát thông báo truy tìm tung tích nạn nhân thì có một người đàn ông đến trình báo việc con gái ông là Nguyễn Thị H, SN 1989, chủ tiệm cắt tóc, gội đầu ở xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng mất tích 2 ngày nay, gia đình không liên lạc được, điện thoại đã tắt máy.

Khi đến hiện trường, dù thi thể cháy đen, không còn nhận dạng được nhưng từ đôi giày và chiếc kiềng bằng bạc đeo ở chân nạn nhân, người nhà khẳng định thi thể đó chính là chị H. CQCA đã tiến hành lấy mẫu trưng cầu giám định AND nhằm xác định quan hệ huyết thống. Kết quả, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an khẳng định, người đàn ông và nạn nhân có cùng huyết thống.

Theo thông tin từ người thân của nạn nhân cung cấp, trước khi đi khỏi nhà, vào chiều tối ngày 7/11, chị H có đi xe máy Airblade BKS 15H1-307XX, màu đỏ đen và có đeo một số trang sức bằng vàng trên người. Tuy nhiên, khi phát hiện thi thể, số trang sức bằng vàng của nạn nhân đã bị mất. Do đó, CQĐT nhận định nhiều khR năng đây là vụ giết người, cướp tài sản, sau đó đốt xác phi tang nhằm trốn tránh sự truy lùng của pháp luật.

Vừa tích cực điều tra, vừa phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm, CQCA nắm được thông tin, tiệm cắt tóc của chị H rất đông khách, 2 ngày trước khi xảy ra vụ án, một người khách của chị H nhìn thấy chị H đi cùng một người đàn ông bằng xe Air Blade. Một người dân khác cung cấp thông tin quan trọng là họ nhìn thấy chiếc xe máy của chị H ở xã Tiến Thắng, huyện Tiên Lãng.

Tập trung truy tìm chiếc xe, các trinh sát đã mời anh Nguyễn Văn Thắng, SN 1986, trú tại xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng khi đang điều khiển chiếc xe từ thị trấn Tiên Lãng đi trung tâm TP Hải Phòng về CQCA để làm rõ. Tại CQCA, anh Nguyễn Văn Thắng khai nhận cầm xe của Đỗ Văn Thắng, SN 1988, trú tại xã Toàn Thắng với giá 25 triệu đồng và nhận cầm điện thoại Oppo của người tên Nghị với giá 1 triệu đồng.

Sau đó, Đỗ Văn Thắng và Nghị cũng được mời lên trụ sở Công an và Đỗ Văn Thắng khai xe đó của bạn thân tên Vũ Thế Thùy, Nghị cũng khai được Thùy đưa điện thoại đi cầm.

Tội ác man rợ của kẻ có máu “đỏ đen”

Điều tra nhân thân của Vũ Thế Thùy, được biết Thùy là bạn của chị ruột nạn nhân, làm ăn ở TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi xảy ra vụ việc, Thùy đã trốn khỏi địa phương, không ai liên lạc được. Tuy nhiên, một người quen của Thùy cho biết, 2 ngày trước đó, Thùy đi cùng bạn thân là Phạm Xuân Trường nhưng không rõ đi đâu.

Sau đó, một người làm nghề lái xe taxi cung cấp, chiều 11/11/2018 có chở Trường và Thùy đi Móng Cái. Trên đường đi, 2 người nói muốn bán vàng nên tài xế ghé vào tiệm vàng. Đến nơi, Thùy ở lại, còn Trường cùng tài xế quay về. Các điều tra nhận định, đối tượng có ý định trốn sang Trung Quốc.

Vũ Thế Thùy lúc mới bị bắt. Ảnh TL

Các mũi trinh sát được tỏa đi truy bắt 2 đối tượng. Tại CQCA, Phạm Xuân Trường, SN 1984, trú tại xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng khai trước đó trong buổi nhậu, Thùy có nói là đã giết cô gái tên H rồi đốt xác ở bờ đê xã Kiến Thiết và bị công an truy tìm. Thùy sợ bị bắt nên nhờ Trường bắt mối cho mình trốn sang Trung Quốc. Trường thuê xe đưa bạn đến Móng Cái và hiện Thùy vẫn đang ở Móng Cái chờ cơ hội để vượt biên bằng đường tiểu ngạch.

CATP Hải Phòng đã phối hợp với CATP Móng Cái triển khai lực lượng truy bắt Thùy. Tối 12/11, Vũ Thế Thùy, SN 1986, trú tại xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng đã phải tra tay vào còng số 8.

Tại trụ sở Công an, Thùy khai dù có vợ và 3 đứa con nhỏ nhưng hắn là kẻ ham chơi, mê cờ bạc dẫn đến nợ nần chồng chất. Không có tiền trả nợ, bị chủ nợ thúc ép, biết chị H mới mua xe và có nhiều tài sản nên nảy sinh ý định giết nạn nhân để cướp xe.

Để thực hiện hành vi, ngày 7/11/2018, hắn đã đi mua một con dao bầu ở chợ rồi rủ chị H tối đi ăn cơm. Vì Thùy là bạn của chị gái nên cũng quen biết với mình nên chị H không chút nghi ngờ, tối hôm đó chị H dắt chiếc xe Honda Airblade của mình đi cùng với Thùy.

Trên đường đi, hắn nói dối chị H là vào khu vực tả đê sông Thái Bình thuộc xã Kiến Thiết để lấy đồ ăn. Khi đến khu vực đầm rươi, Thùy dừng xe máy giả vờ đi vệ sinh, tay cầm theo túi nilon đựng con dao bầu hắn đã mua trước đó.

Lúc này chị H vẫn ngồi trên yên xe máy, lợi dụng lúc chị không để ý, Thùy đã tiến đến từ phía sau dùng dao đâm 1 nhát vào cổ chị H. Sau đó, hắn kéo người chị H ra sát mép đê phía đầm rươi và dùng chân đạp vào người khiến chị lăn xuống sườn đê.

Một lúc sau, hắn đi xuống cầm dao cắt cỏ phủ lên người chị H, cầm dao bồi thêm một nhát chí mạng nữa để thực hiện hành vi tội ác đến cùng. Sau khi gây án, Thùy lấy chiếc túi xách của chị H để chiếm đoạt 3 chiếc nhẫn, 1 dây chuyền, 1 điện thoại di động và chiếc xe máy. Sau đó, Thùy đi mua 7 lít xăng về tưới lên người chị H và châm lửa đốt xác chị hòng phi tang.

Vừa thực hiện hành vi giết người man rợ xong, Thùy mang điện thoại vừa cướp được đi cầm cố lấy 1 triệu đồng để lấy tiền đi hát karaoke. Trên đường tẩu thoát, Thùy gọi điện cho bạn là Phạm Xuân Trường nói là vừa giết người ở Tiên Lãng xong và nhờ dẫn sang Trung Quốc để chạy trốn. Biết Thùy đã thực hiện hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nhưng Trường vẫn đồng ý giúp đỡ và cùng Thùy đi Móng Cái để trốn sang Trung Quốc…

Theo kết luận định giá tài sản, tổng giá trị những tài sản mà Thùy đã cướp được của chị H là hơn 46 triệu đồng. Với tội ác dãn man của mình, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hải Phòng khẳng định tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của bị cáo Thùy không chỉ tước đi mạng sống của người khác một cách man rợ, mất hết tính người mà còn gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, TTATXH, gây tâm lý phẫn nộ trong quần chúng Nhân dân, thậm chí còn phạm tình tiết tăng nặng “Cố ý thực hiện tội phạm đến cùng”.

Căn cứ vào chứng cứ, tình tiết có liên quan, kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vũ Thế Thùy mức án cao nhất là tử hình về tội “Giết người”; 10 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt chung là tử hình; Phạm Xuân Trường bị xử phạt 18 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Quý Khánh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/thi-the-tren-trien-de-song-thai-binh-va-toi-ac-tan-doc-khong-con-kha-nang-cai-tao-cua-ke-ham-me-kiep-do-den-341346.html