Thi thể vợ giám đốc bị trói: Những hành vi bất thường

Người dân sống gần nhà hung thủ gây nên cái chết cho vợ giám đốc cho biết sau khi gây ra vụ việc, gia đình đã chuyển đồ đạc đi.

Vụ án bà Văn Thị Thanh N. (SN 1973, trên đường Cao Bá Quát, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) tử vong trong tình trạng bị trói tay, chân khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Hiện công an cũng đã tạm giữ hình sự với Nguyễn Hùng Dũng (SN 1969) và bà Lê Thị Phương Oanh (vợ Dũng, trú Chung cư C2, đường Dương Vân Nga, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) để điều tra về hành vi giết người.

Trưa ngày 22/6, trao đổi với PV Đất Việt, ông Đ.V.H (Trưởng ban MTTQ khu vực 1A, nơi gia đình nghi phạm sinh sống) cho biết: "Vợ chồng Dũng trước đó đi làm thuê làm mướn, sau đó có đi dọn dẹp nhà cửa khi được người khác thuê. Tuy nhiên, thời gian gần đây cũng không thấy họ đi làm đều nên kinh tế cũng khó khăn.

Đặc biệt vợ chồng Dũng nợ nần rất nhiều, bị nhiều người đến nhà đòi nợ. Cũng có thể vì bị giang hồ, chủ nợ đến đòi nợ nhiều, bản thân nhà Dũng nợ bà N 200 triệu.

Mặc dù sống ở địa phương một thời gian nhưng vợ chồng Dũng ít giao tiếp với hàng xóm. Cứ về nhà là đóng cửa, ngay cả hôm xảy ra vụ việc, thái độ bình thường như mọi ngày của Dũng không làm ai nghi ngờ.

Tối ngày 20/6, ban quản lý tòa nhà nơi Dũng ở cũng đã kiểm tra khắp trên các tầng nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Lợi dụng mọi người đi ngủ, Dũng mới đem thi thể nạn nhân xuống chở đi".

Bè cá nơi phát hiện thi thể nạn nhân. (Ảnh TTTT)

Ông H suy đoán, có thể hành vi giết người Dũng đã có sự tính toán từ trước. Vợ chồng Dũng gọi bà N đến nhà ăn cơm, chuẩn bị dây thép. Ngoài ra, vợ con Dũng ra khách sạn thuê phòng nghỉ cũng khiến nhiều nghi ngờ. Đặc biệt gia đình Dũng sau đó đã chuyển đồ tivi, tủ lạnh...

Nhận xét về vợ chồng Dũng, ông H cho biết hai vợ chồng Dũng không có nhiều mâu thuẫn, cũng không ai thấy Dũng chơi cờ bạc hay cá độ.

Bà N cho Dũng vay nhiều tiền nên thỉnh thoảng có lên nhà Dũng để đòi tiền. Tuy nhiên, lần nào lên bà cũng bịt kín mặt. Đặc biệt hôm phát hiện ra thi thể bà N, người thân của bà N có lên nhà Dũng tìm nhưng không có ai ở nhà.

Ông H thông tin, sau khi phát hiện Dũng là hung thủ, khám nghiệm nhà Dũng công an phát hiện một chiếc kìm, dây thép mà Dũng để lại.

Đối tượng Dũng và vợ tại cơ quan công an.

Chiều cùng ngày, Tổ trưởng tổ dân phố 13, phường An Hải Tây cho biết chồng của bà N đang trên đường về vì trước đó đi công tác đột xuất ở nước ngoài.

"Đêm nay ông ấy mới về tới nhà. Thi thể bà N vẫn ở bên nhà xác, gia đình đợi chồng bà N về thì mới khiếu nại hay giám định.

Chồng bà N là Giám đốc kinh doanh ô tô con, địa điểm được mở ở trên Thành phố Đà Nẵng" - Tổ trưởng tổ dân phố thông tin.

Như thông tin trước đó, khoảng 4h30 sáng 21/6, người nuôi cá dưới chân cầu Mân Quang (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) phát hiện một thi thể nổi trên mặt nước trong tư thế mặt úp xuống.

Nạn nhân mặc áo quần thun in hình hoa văn. Thời điểm phát hiện, tay và chân người phụ nữ này bị trói chặt, mặt bị bịt bằng túi nylon màu đen.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/thi-the-vo-giam-doc-bi-troi-nhung-hanh-vi-bat-thuong-3360503/