Thị trưởng tham gia cuộc biểu tình lớn chưa từng có ở Washington

Bà Muriel Bowser, thị trưởng Washington, D.C, đã xuống phố cùng người biểu tình hôm 6/6 sau khi yêu cầu Tổng thống Donald Trump rút Vệ binh Quốc gia và lực lượng hành pháp bổ sung.

"Tất cả chúng ta nên xem chuyện gì đang xảy ra ở Washington, D.C, vì chúng ta không muốn chính phủ liên bang làm điều này với bất kỳ người Mỹ nào khác", bà Bowser nói trong khi đi bộ qua trung tâm D.C với những người biểu tình.

Ước tính ít nhất 10.000 người đã tham gia vào một loạt các cuộc biểu tình ôn hòa trên toàn D.C vào hôm 6/6, cuộc biểu tình lớn nhất sau cái chết của George Floyd từ trước đến nay. Sở cảnh sát D.C ước tính có ít nhất 6.000 người biểu tình tại một số địa điểm vào buổi trưa trước khi bất kỳ sự kiện lớn nào bắt đầu. Các cuộc biểu tình khác nhau rải rác khắp thành phố sau đó trong ngày đã thu hút rất đông người tham dự. Một phát ngôn viên của cơ quan này nói với CNN rằng không có ai bị bắt.

Bà Bowser đã gửi một thông điệp chính trị rõ ràng cho Tổng thống Trump khi đăng tải bức ảnh bà phát biểu trước đám đông hôm 6/6 trên Twitter và nói “Vào tháng 11 (chỉ cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới), chúng tôi sẽ có một tổng thống khác”.

 Bức ảnh bà Bowser đăng tải trên tài khoản Twitter của mình cùng thông điệp gửi ông Trump. Ảnh: Twitter.

Bức ảnh bà Bowser đăng tải trên tài khoản Twitter của mình cùng thông điệp gửi ông Trump. Ảnh: Twitter.

Bà Bowser và ông Trump đã trao đổi về sự gia tăng lực lượng quân sự ở D.C. Nữ thị trưởng nói rõ rằng bà muốn lực lượng quân đội đến từ ngoài tiểu bang ra khỏi thủ đô của Mỹ.

"Người dân đã biểu tình ôn hòa, và đêm qua, Sở Cảnh sát không bắt giữ ai. Vì vậy, tôi yêu cầu ông rút toàn bộ lựu lượng thực thi pháp luật bổ sung ở Washington, D.C", bà Bowser viết trong thư gửi ông Trump.

Ông Trump đã lên Twitter đáp lại vào hôm 5/6. Ông gọi bà thị trưởng là "bất tài" và tuyên bố rằng bà "đang chống đối" với Vệ binh Quốc gia. Ông cũng cảnh báo rằng nếu bà Bowser không đối xử “tốt” với Vệ binh, ông sẽ đưa một nhóm người khác đến.

Theo một phát ngôn viên của bà Bowser, không có lệnh giới nghiêm vào tối 6/6. Đêm cuối cùng lệnh giới nghiêm áp dụng tại D.C là tối 3/6. Lệnh giới nghiêm bắt đầu có hiệu lực từ tối 1/6 sau khi một số cuộc chạm trán với cảnh sát và cướp bóc xảy ra cùng với các cuộc biểu tình vào tối 31/5.

Hôm 5/6, bà Bowser cho người viết dòng chữ in đậm màu vàng "MẠNG SỐNG NGƯỜI DA ĐEN CŨNG QUAN TRỌNG" trên đường 16, một trục đường trung tâm thẳng tới Nhà Trắng.

Ngoài ra, nữ thị trưởng đã đổi tên quảng trường ở phía trước Công viên Lafayette, nơi cách Nhà Trắng vài bước chân, thành Black Lives Matter Plaza.

Ôtô lao vào người biểu tình phản đối vụ cảnh sát đè chết người da đen Vụ việc xảy ra vào ngày 28/5 tại Denver, Mỹ. Một người biểu tình bị hất xuống đường sau khi ngồi trên capo chiếc ôtô. Tài xế ôtô sau đó bất ngờ quay lại đâm ngã người biểu tình.

Như Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thi-truong-tham-gia-cuoc-bieu-tinh-lon-chua-tung-co-o-washington-post1092956.html