Thi vào 10 Hà Nội: Cả nhà huy động phương tiện đưa con đi thi để đề phòng… hỏng xe

Con thi vào lớp 10 THPT công lập, với nhiều gia đình, đây là sự kiện rất quan trọng. Không ít gia đình, cả nhà 'hộ tống' con đi thi vì muốn tận mắt nhìn con bước chân vào cổng trường thi.

Các phụ huynh sốt ruột, ngóng chờ con ngoài trường thi

Con thi vào lớp 10, cả nhà sốt ruột, lo lắng - đó là tình trạng chung của nhiều gia đình. Chị Nguyễn Thị Ngọc (phố Thái Hà, Hà Nội) cho biết, cả đêm qua, vợ chồng chị trằn trọc, ngủ không ngon giấc. "Vợ chồng tôi đều làm công nhân nên thực sự mong muốn con đỗ được vào trường công lập. Con trai tôi đêm qua cũng lo lắng nên ôn bài đến 1h, sáng 4h đã thức dậy ôn bài tiếp. Không chỉ bố mẹ lo lắng mà bà nội của cháu cũng không ngủ nổi. 5h sáng thức dậy, tôi đã thấy bà nấu xong xôi gấc và thắp hương xong".

Kỳ thi vào lớp 10 khiến cả thí sinh và phụ huynh lo lắng

Kỳ thi vào lớp 10 khiến cả thí sinh và phụ huynh lo lắng

Chị Ngọc cho biết, 6 giờ sáng, cả gia đình chị "rồng rắn" đưa con đi thi. "Vợ chồng tôi thống nhất cả nhà đưa con đi thi bởi ở nhà cũng sốt ruột và không biết làm gì. 6h30 con bước vào trường thi, vợ chồng tôi và con trai thứ hai đứng chờ ngoài cổng trường. Sau 8h, khi trống bắt đầu vào làm bài, khi biết chắc chắn con không xảy ra sự cố gì, chúng tôi mới trở về nhà cho đỡ nắng. Đây là kỳ thi mà cả nhà lo lắng, thấp thỏm, sốt ruột khi tỷ lệ học sinh vào trường công lập khá thấp", chị Ngọc chia sẻ.

Phụ huynh mừng vui khi con làm bài tốt

Xác định cơ hội đỗ vào trường công lập không nhiều, chị Ngọc đã chuẩn bị phương án dự phòng cho con. "Tôi đã mua hồ sơ cho con vào trường dân lập gần nhà. Thực sự, với học phí trường dân lập khoảng 3 triệu, chưa kể các khoản thu khác, là quá sức với vợ chồng tôi. Thế nhưng, dù phải vất vả mưu sinh thế nào, vợ chồng tôi cũng phải cố gắng cho con ăn học. Tôi chỉ mong, Hà Nội xây thêm trường học để học sinh không quá áp lực, mệt mỏi trong "cuộc chiến" vào lớp 10 như hiện nay, để những người có thu nhập thấp không phải đau đầu, mệt mỏi, "cân não" tính toán tiền học cho con".

Thấy con bước chân vào cổng trường thi, bố mẹ mới cảm thấy yên tâm

Cũng có con là sĩ tử trong kỳ thi vào 10, gia đình anh Nguyễn Văn Long (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) rất lo lắng con có sự cố gì. Thế nên, trong suốt 3 buổi thi, gia đình anh đi 2 xe máy để đưa con đi thi. Anh Long giải thích: "Đây là kỳ thi rất quan trọng với con. Con cũng rất nỗ lực, cố gắng trong suốt một năm học vừa qua. Tôi tính toán, nhỡ một xe hỏng giữa đường thì còn có một xe để chở con đến trường. Quan trọng là tôi lo tâm lý cũng như sự an toàn của con. Nhìn thấy con bước chân vào cổng trường thi, tôi mới yên tâm".

Bài, ảnh: N.Minh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/thi-vao-10-ha-noi-ca-nha-huy-dong-phuong-tien-dua-con-di-thi-de-de-phong-hong-xe-20230610144259157.htm