Thi xong, sĩ tử làm gì?

Hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, đa số sĩ tử có khoảng thời gian dài để nghỉ ngơi, xả stress và làm những việc bản thân yêu thích.

Sau khi thi xong, thí sinh có nhiều thời gian để thư giãn. Trong ảnh: Nguyễn Thiên Ân (phải) đi cắm trại cùng bạn. Ảnh: NVCC

Sau khi thi xong, thí sinh có nhiều thời gian để thư giãn. Trong ảnh: Nguyễn Thiên Ân (phải) đi cắm trại cùng bạn. Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, nhiều thí sinh tranh thủ quãng thời gian này để đi làm thêm với mong muốn có thể tích cóp được chút ít tiền phụ giúp cha mẹ hoặc dùng để trang trải chi phí cho những ngày đầu đi học đại học xa nhà.

* Nghỉ ngơi, thư giãn sau kỳ thi căng thẳng

Hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, Nguyễn Thiên Ân, cựu học sinh Trường THPT Nam Hà (TP.Biên Hòa) cảm thấy tự hào vì suốt quá trình vừa qua đã cố gắng học tập và đã làm hết sức trong kỳ thi. Dù vậy, anh vẫn không tránh khỏi lo lắng vì chưa làm tốt những câu hỏi khó, trong khi đó ngành học mà Ân dự định tuyển sinh lại có điểm chuẩn đầu vào rất cao trong mấy năm gần đây.

Nguyễn Thiên Ân dự định xét tuyển vào ngành Báo chí - truyền thông, Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM). Để chuẩn bị cho chặng đường sắp tới ở đại học, sau khi thi xong, Ân dành thời gian để tập trung học tiếng Anh và cải thiện kỹ năng chụp hình bằng cách tham khảo các tài liệu trên internet.

Ân cho biết: “Tôi được cha mẹ mua cho chiếc máy ảnh từ hơn 1 năm trước. Thời gian đầu, tôi tự học các kiến thức cơ bản của nhiếp ảnh. Sau khi đã biết chụp hình thì nhận chụp hình để kiếm thêm chút ít tiền tiêu vặt. Tôi có nghe nói sơ qua về thể loại ảnh báo chí nhưng chưa có điều kiện tự học ở mảng này, hy vọng sẽ được học trong thời gian tới ở trường đại học”.

Trong thời gian chờ đợi điểm thi tốt nghiệp và quá trình xét tuyển, nhập học đại học, Ân dành nhiều thời gian cho bạn bè. Ân cùng 1 nhóm bạn thân lớp 12 đã lên kế hoạch sẽ đi du lịch Đà Lạt trong tháng này.

Là chị em sinh đôi nên Lê Bảo Ngọc, Lê Bảo Hân, cựu học sinh Trường THPT Đoàn Kết (H.Tân Phú) đã cùng nhau trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thi xong, cả 2 chị em dành 2 tuần để nghỉ ngơi cùng người thân trước khi tham gia một số hoạt động hè.

Bảo Hân, Bảo Ngọc là 2 “cây văn nghệ” của Trường THPT Đoàn Kết và cùng có chung đam mê vẽ tranh. Riêng Bảo Ngọc đã có kết quả đậu đại học ngành Thiết kế đồ họa tại một trường đại học ở TP.HCM với điểm thi môn năng khiếu (vẽ) đạt 9,5 điểm. Trong khi chờ đợi ngày nhập học đại học, Bảo Hân, Bảo Ngọc dự định sẽ tổ chức dạy vẽ, dạy nhảy miễn phí cho các em nhỏ ở gần nhà. Đây là hoạt động ý nghĩa mà 2 cô gái này từng thực hiện.

* Chuẩn bị cho chặng đường mới

Trước khi thi tốt nghiệp, Trần Phúc Thịnh, cựu học sinh Trường THPT Long Thành đã tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM. Kết quả của Thịnh trong kỳ thi này không được như kỳ vọng nên Thịnh đã tập trung nhiều hơn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Hiện nay, Sở GD-ĐT đã tổ chức chấm thi tốt nghiệp THPT. Dự kiến đến ngày 17-7 sẽ hoàn thành công tác chấm thi.

Sau khi thi tốt nghiệp xong, Thịnh hầu như dành toàn bộ thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn. Thịnh chủ yếu ở nhà, ít tụ tập, gặp gỡ bạn bè. Kế hoạch của Thịnh là sẽ đi du lịch một vài nơi cùng gia đình. Ngoài ra, Thịnh tiếp tục tìm hiểu về các ngành học, các trường đại học để đăng ký nguyện vọng xét tuyển sau khi có kết quả điểm thi. Thịnh dự định xét tuyển ngành Công nghệ thông tin theo tổ hợp 3 môn Toán - Lý - Hóa hoặc sẽ xét tuyển ngành Ngôn ngữ Anh theo tổ hợp 3 môn Toán - Văn - Anh.

Có ý định sẽ đi làm thêm từ trước nên ngay sau khi thi tốt nghiệp THPT xong, Nguyễn Thành Tài, cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (H.Long Thành) đã đi làm. Tài xin được làm phục vụ theo ca (từ
17-22 giờ) ở quán cà phê với mức thù lao 25 ngàn đồng/giờ. Anh sẽ dành toàn bộ số tiền kiếm được trong thời gian này để chi tiêu khi vào đại học. Tài cho biết, nhiều bạn bè của anh đã đi làm thêm, một số người đang tìm kiếm việc làm.

Dự định xét tuyển đại học ngành Công nghệ thông tin nhưng Tài không tự tin lắm về kết quả của mình. Anh chia sẻ: “Những lúc không đi làm thêm tôi chỉ ở nhà chứ không đi chơi. Nhưng ở nhà rảnh rỗi thì tâm trạng lại lo lắng, hồi hộp, không biết điểm thi của mình thế nào, liệu có đậu đại học như mong muốn hay không? Tôi tính nếu không đậu đại học thì sẽ đi học cao đẳng”.

Ngược lại với nỗi lo về điểm số, Tài còn có tâm trạng háo hức, mong muốn được sớm trải nghiệm đời sống sinh viên.

Hải Yến

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202307/thi-xong-si-tu-lam-gi-3171035/