'Thi xong, tôi sẽ thưởng cho con một chuyến du lịch Singapore'

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM, phụ huynh không chỉ chuẩn bị đồ ăn, đưa đón mà còn động viên con bằng những phần thưởng ý nghĩa sau kỳ thi.

Chiều nay, thí sinh bước vào bài thi thứ hai - môn ngoại ngữ trong vòng 90 phút. Đúng 13 giờ 45 phút, cổng điểm thi Trường THCS Nguyễn Trãi, quận Gò Vấp từ từ khép lại.

Phía ngoài cổng trường, nhiều phụ huynh tìm gốc cây tránh nắng ngồi chờ con cho đến khi thi xong.

Sợ con đi trễ, từ 12 giờ 30 nhiều phụ huynh đội nắng chở con đến điểm thi. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Không vào quán cà phê, anh Nguyễn Hoàng Minh, ngụ tại phường 12, quận Gò Vấp ngồi tránh nắng dưới gốc cây. Anh Minh cho biết "Sáng giờ, tôi ngồi đây chờ con thi, đi đâu cũng bất tiện".

Con trai anh Minh học Trường THCS Tân Sơn, quận Gò Vấp. Sáng nay thi xong, dù không hỏi nhưng con vẫn bảo làm được bài.

"Tôi không gây áp lực hay đặt nặng chuyện con phải thi đậu vào các trường công lập. Từ đầu, tôi đã xác định nếu con đậu vào công lập càng tốt, còn không tôi sẽ cho con học tư thục. Trong suốt thời gian qua, con đã ôn thi rất vất vả nên thi xong, tôi sẽ thưởng cho cháu một chuyến du lịch sang Singapore cùng gia đình" - anh Minh nói.

Phụ huynh ngồi đợi con trước cổng trường mặc cho nắng nóng. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Chị NT có con học tại Trường THCS Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp, sau khi chở con vào điểm thi tại Trường THCS Phan Tây Hồ, quận Gò Vấp, chị ghé mua ly nước mía rồi ngồi chờ con trước cổng trường.

“Đi một mình, tôi ngại vào quán cà phê, hơn nữa con thi có 90 phút nên ngồi đây chờ con luôn. Những ngày này, tôi xin làm online để đưa đón con đi thi. Kỳ thi này rất căng thẳng nên tôi luôn đồng hành cùng con” - chị T cho biết.

Con chị T đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Nguyễn Công Trứ, quận Gò Vấp. “Những ngày này, tôi cũng kỹ lưỡng trong việc chuẩn bị đồ ăn cho con. Bản thân con cũng hạn chế ăn những thức ăn lạ. Sáng nay, thi xong con cho biết làm bài tạm ổn. Thế mạnh của con là môn toán và tiếng Anh. Không chỉ bố mẹ lo lắng mà các giáo viên của trường con cũng lo cho bé. Tôi cũng không hỏi con nhiều về chuyện bài vở để con không bị áp lực” - chị T nói.

Vợ chồng chị NH tức tốc chạy đến điểm thi khi nghe tin con chưa vào phòng. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Vừa trở về nhà sau khi chở con đến điểm thi, chị NH cùng chồng tức tốc chạy trở lại điểm thi khi nghe giáo viên chủ nhiệm gọi điện thông báo chưa thấy con điểm danh. Tại quận Gò Vấp, các giáo viên chủ nhiệm thường đến các điểm thi điểm danh, động viên thí sinh.

Hai vợ chồng chị đứng ngoài cổng điểm thi gọi điện khắp nơi. Sau khi được một cô giáo báo tin con gái Phương Linh đã được điểm danh anh chị mới thở phào ra về.

Hình ảnh phụ huynh đội nắng chờ con trong khi thi là hình ảnh quen thuộc trong những ngày này.

Phụ huynh Trần Ngọc Mỹ (quận Tân Bình) tại điểm thi THCS - THPT Diên Hồng quận 10 chia sẻ, sau kỳ thi chiều nay tôi sẽ bổ sung món ăn bồi bỗ sức khỏe cho bé, dặn dò bé thư giản rồi ôn kỹ cho môn thi tiếp thi. Nhưng dù kết quả như thế nào thì sau khi kết thúc kỳ thi ngày mai tôi và gia đình sẽ thưởng cho bé 1 chuyến du lịch Vũng Tàu - Đà Lạt dài ngày để bé giảm stress sau những ngày thi.

Phụ huynh Hoàng Thị Thùy Trang, thì cho rằng, cháu cũng đã cố gắng hết sức nên điểm số có thế nào thì cũng tôn trọng kết quả của cháu. Sau khi thi môn Tiếng Anh về tôi không ép cháu học bài tiếp vì kiến thức đã có trong quá trình ôn tập rồi, tôi chỉ nhắc nhở bé ngủ sớm, giữ sức khỏe cho ngày thi cuối. Sau khi thi xong, tùy sở thích của cháu nếu trong điều kiện gia đình có thể đáp ứng được thì tôi sẽ thưởng cho cháu.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM diễn ra trong hai ngày 6 và 7-6. Thống kê từ Sở GD&ĐT, sẽ có hơn 18.000 học sinh sẽ rớt lớp 10 công lập. Áp lực của kỳ thi rất lớn nên những ngày này phụ huynh luôn đồng hành cùng các sĩ tử.

NGUYỄN QUYÊN - TRẦN MINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/thi-xong-toi-se-thuong-cho-con-mot-chuyen-du-lich-singapore-post736657.html