Thích thả điều, bé trai quỳ lạy xin ông trời điều này khiến dân tình cười ngất

Sau khi nghe xong lời nguyện ước của bé trai gửi đến ông trời trước khi đi thả diều, dân tình được phen cười ngất.

Với nhiều bạn nhỏ, việc được chạy khắp đường làng thôn quê, nhìn những cánh diều bay phấp phới trên bầu trời, quả là điều hạnh phúc vô bờ bến. Thế nhưng, để cánh diều bay cao, bay xa, giữ vững trên bầu trời thì còn phải phụ thuộc vào thời tiết hôm ấy.

Nếu hôm nào đó thời tiết không thuận lợi thì có muốn đi thả diều cũng không được. Đó cũng là lý do bé trai dưới đây đã quỳ lạy xin ông trời nổi gió để bản thân có thể thả diều.

(Video: Bé trai quỳ xin ông trời nổi gió... để đi thả diều)

Theo đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, bé trai ra trước sân rồi bất ngờ quỳ thụp xuống. Tiếp đó, bé trai chắp tay và nói: "Tôi lạy ông trời, hãy giúp tôi có gió để thả diều". Xong xuôi, bé trai này lạy ông trời tiếp 4 lạy. Toàn bộ hành động đáng yêu này của bé trai được camera an ninh ghi lại.

Qua đoạn clip này có thể thấy, bé trai khá đáng yêu và rất đam mê với bộ môn thả diều này. Chính vì thế, khi thấy trời không có gió, bé trai đã thiết tha xin ông trời nổi gió lên để thuận tiện cho việc thả diều.

Khoảnh khắc này được bố mẹ cậu bé chia sẻ trên mạng xã hội và ngay lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dân tình được phen cười ngất trước hành động vừa có phần thật thà vừa có phần dễ thương của bé trai này.

Dân mạng để lại những bình luận như sau:

"Ông trời thấy lòng thành thế này, nhất định sẽ nổi gió lên thôi"

"Khấn vái thành tâm thế cơ mà, ông trời ghi nhận rồi nhé"

"Đúng là trẻ con, đáng yêu phải biết, làm những gì mình thấy thích là được"

"Ước mơ của con trẻ, đôi khi đơn giản thế thôi".

Phương Linh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/thich-di-tha-dieu-be-trai-quy-lay-xin-ong-troi-dieu-nay-202403291703483031.html