Thiên đường sắp mất của graffiti Hà Nội

Dưới bàn tay người vẽ graffiti, những dãy phố rêu phong cổ kính của thủ đô hiện ra sinh động trong cuộc so tài giữa các nhóm bạn trẻ trong cuộc thi 'Long Biên 5 Graffiti Battle'.

Tái hiện phố cổ

Cuộc thi diễn ra tại tổ dân cư số 31, khu tập thể H5, trong phố Thượng Thanh, nằm sau nhà ga Gia Lâm, Hà Nội. Với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội”, các đội thi tái hiện phố cổ với hình ảnh mái nhà rêu phong ở phố Hàng Gà; những mặt hàng đặc trưng của phố như mặt nạ ông địa, đèn lồng, trẻ con chỉ trỏ chọn đồ chơi dân gian, ngụ ý nhắc tới phố Hàng Mã; nhãn mác quần áo, cuộn chỉ cây kim biểu thị phố Hàng Bồ; cột điện liêu xiêu với dây nhợ nhằng nhịt phản ánh phố Hàng Bè. Và tất nhiên không thể thiếu, hình cảnh cầu Long Biên có thêm biểu tượng chiếc khóa tình yêu...

“Long Biên Graffiti Battle” là cuộc thi do cộng đồng bạn trẻ đam mê vẽ graffiti sáng lập từ năm 2004. Năm 2010, cuộc thi thu hút 17 nhóm vẽ tại Hà Nội, Hải Dương, Yên Bái tham gia tranh tài. Tác giả sân chơi này là hai bạn trẻ khá nổi tiếng trong giới graffiti Hà thành: Phạm Minh Hoàng, còn gọi là Hoàng Art, và Nguyễn Tuấn Anh với biệt danh Zugi. Nhà ở khu H5, Tuấn Anh vận động các gia đình trong khu tập thể cho mượn tường để vẽ. Còn Hoàng thực hiện các phim tuyên truyền và làm hậu trường cho cuộc thi.

Nhóm tham gia chỉ cần góp 50 nghìn đồng làm chi phí tổ chức, còn lại tự chuẩn bị sơn theo nhu cầu. Đơn giản có vậy mà “Long Biên Graffiti Battle” duy trì suốt 5 năm liên tục, thu hút sự quan tâm đông đảo bạn trẻ đam mê lĩnh vực này. Có lần, một nhóm phóng viên Pháp, Tây Ban Nha dò hỏi đường vào quay phim, chụp ảnh về khu dân cư "dung túng" cho graffiti. Còn chuyện người vẽ từ các tỉnh khác tìm về, thậm chí đáp máy bay từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội thi thố đã không còn là chuyện lạ.

Thiên đường sắp mất

Bản thân người trong cuộc thừa nhận, vẽ graffiti là "trò chơi tội lỗi". Không có chỗ thể hiện, bạn trẻ muốn khẳng định khả năng đành chọn cách rình mò, chờ thời điểm đêm khuya hoặc sáng sớm, vẽ trộm lên tường của trường học, nhà dân hay các công trình công cộng. Khi đó, họ rơi vào tầm ngắm của lực lượng chức năng. Nguyễn Tuấn Anh từng có lần bị công an bắt giữ trên đường Trần Quang Khải, đúng vào lúc đang nắn nót phun những đường sơn cuối cùng, hoàn thiện tác phẩm.

Khoảng 5 năm trở lại đây, khu tập thể H5 phố Thượng Thanh được coi là thiên đường của giới graffiti Hà Nội. Người dân hào phóng cho họ thoải mái vẽ lên tường miễn là ý tưởng và tác phẩm phải nghiêm túc, không dung tục, bậy bạ, không phạm luật. Một khu dân cư với hàng trăm mét vuông tường biến thành sân chơi thú vị, quy tụ hầu như các nhóm vẽ graffiti ở Hà Nội, hạn chế đáng kể tình trạng vẽ trộm ở các công trình công cộng. Dịp cuối tuần, họ đến vẽ thỏa thích miễn sao không ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trong khu vực. Trừ ngày tổ chức thi, người dân cho phép căng phông bạt và sử dụng loa đài.

Bà Nguyễn Thị Thảo, nhà ở khu H5, nhìn nhận nhờ graffiti, nhà dân như khoác thêm tấm áo mới. Thường thì sau một năm, bức tường lại được thay thế bằng tác phẩm mới. Người dân trong khu cho rằng đây là trò chơi lành mạnh, không phải tệ nạn xã hội, gây mất tình hình an ninh trật tự nên không hề cấm đoán, ngăn cản. “Thi thoảng còn có cả Tây đến vẽ ấy chứ”- bà Thảo chỉ tay về phía tác phẩm “Happy birthday to Ha Noi 1.000 nam” (Chúc mừng sinh nhật Hà Nội 1.000 năm) do nhóm thanh niên người Pháp thực hiện cách đây không lâu.

Đáng tiếc sau nhiều năm duy trì, thiên đường của graffiti Hà Nội sắp sửa tan vỡ. Khu vực này nằm trong diện quy hoạch, chuẩn bị bàn giao mặt bằng cho dự án mở đường, xây dựng khu đô thị, vì vậy các thành viên đang phải đôn đáo tìm kiếm sân chơi mới.

Phan Hậu

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/thien-duong-sap-mat-cua-graffiti-ha-noi-347186.html