Thiện Nhân và mặt trái của sự nổi tiếng

Hãy nhìn Macaulay Culkin, Justin Bieber hay nhiều ngôi sao đình đám thế giới và Việt Nam, đằng sau hào quang, sự nổi tiếng đến khi còn quá nhỏ khiến các em quá áp lực trong cuộc sống thường ngày, dễ trượt dài, không điểm dừng.

*Bài viết thể hiện quan điểm bạn đọc

Thiện Nhân

Danh tiếng, sự tung hô của dư luận, những khoản tiền cát-xê khổng lồ, những cơ hội tưởng như có một không hai đến quá sớm là điều ai cũng mong ước. Nhưng chính những viên “kẹo ngọt” ấy lại dễ dàng trở thành “liều thuốc độc” hủy hoại tương lai lẫn sự nghiệp của nhiều sao nhí.

Hồ Văn Cường chẳng phải ví dụ quá mới và điển hình sao? 13 tuổi, cậu nhóc thành Quán quân Vietnam Idol Kids. Nhưng từ đó biết bao vấn đề nảy sinh. Thay vì tập trung học tập, ôn thi chuyển cấp như chúng bạn đồng trang lứa, Cường lại mất quá nhiều thời gian để viết tâm thư, trả lời phỏng vấn báo đài, livestream trần tình "giải vây" cho mẹ nuôi, thanh minh cho chính mình… Nhưng cuối cùng, cậu trai quê chân chất vẫn phải “gánh đủ” bão trái chiều từ dư luận.

Gần đây nhất là chuyện của Thiện Nhân - Quán quân Giọng hát Việt nhí mùa hai. Bẵng đi một thời gian, người ta không biết nhiều về cô. Cứ ngỡ cô bé đáng yêu năm nào đang bận rộn với việc học tập ở Nhạc viện thì tên tuổi của Thiện Nhân lại được nhắc tới với ồn ào yêu đồng giới, mâu thuẫn với gia đình… Người bảo 20 tuổi rồi, Thiện Nhân tự chăm chút cho cuộc sống của mình là đúng. Người khác lại bàn cha mẹ, anh em ruột thịt chỉ muốn điều tốt cho mình, sao nỡ quay lưng?

Một chuyên gia các vấn đề về thanh thiếu niên từng chia sẻ rằng, đứa trẻ nếu tiếp xúc với tiền bạc sớm sẽ dễ mất cơ bản, sau này rất khó dạy, trẻ cũng mất đi những nét hồn nhiên, ngây thơ của lứa tuổi. Những bé nào có bản lĩnh sống tốt có thể còn đứng được nhưng nếu kém bản lĩnh chắc chắn sẽ trượt dài trong những thói hư tật xấu. Và trên thực tế, cả tây lẫn ta, đã có nhiều bé mải đi đóng phim, biểu diễn kiếm tiền rồi học hành dang dở.

Tôi biết nhiều bạn nhỏ nổi tiếng quá sớm bị ảnh hưởng nhất định về nhân cách. Có em mắc bệnh tự mãn, có em nghĩ rằng mình giỏi giang thông minh hơn người. Đứa trẻ đã “trót” nổi tiếng rồi luôn cố gắng tạo ra một vỏ bọc đẹp cho mình, rất dễ "nổ"… Cũng chẳng ít ngôi sao tuổi teen khoe mình là học sinh giỏi nhưng thực tế bị nhắc nhở vì nghỉ học quá nhiều vì bận chạy show, không theo kịp chương trình hoặc đã nghỉ học từ lâu.

Đấy mới là những hệ lụy bề nổi thôi. Đằng sau còn những áp lực khác nữa, liệu con có đủ sức đương đầu với những mặt trái của sự nổi tiếng? Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, các con có đáng phải chịu đựng sự quan tâm và phán xét tới từng chi tiết nhỏ của dư luận, sự ngưỡng mộ hay chế giễu rồi tẩy chay của bạn bè? Người hâm mộ thì quá khích, anti-fan lại "khủng bố". Người trưởng thành đối mặt còn vất vả, huống chi là những đứa trẻ còn nhỏ xíu.

Trước đây thế giới có thần đồng diễn xuất Macaulay Culkin. Gần đây thì là Justin Bieber, Miley Cyrus, Selena Gomez… Họ may mắn nếm trải vị ngọt thành công từ thời thơ ấu. Nhưng hào quang đưa bao nhiêu người lên đỉnh cao và vùi dập bao người khác dưới đáy của cảm xúc với trầm cảm, khủng hoảng tuổi mới lớn rồi ngập ngụa trong chất kích thích, lối sống bất cần?

Như một quy luật tất yếu, hay như ví von của ai đó, việc “bỗng dưng nổi tiếng” cũng giống như một trái bóng được bơm căng rất nhanh và có thể nổ bất cứ lúc nào. Hào quang showbiz, danh tiếng, thành công… chính là tấm áo phải được khoác lên cơ thể phù hợp. Áo thật đẹp nhưng rộng thì người mặc sẽ mệt mỏi vì phải gồng mình co kéo nó… Mong rằng những Thiện Nhân, Hồ Văn Cường… sẽ luôn có người đồng hành thấu hiểu và tận tâm để chiếc áo nổi tiếng vừa vặn, phù hợp với vóc dáng các em!

Độc giả Thanh Trà (Hà Nội)

*Bạn đọc có thể gửi quan điểm cá nhân về địa chỉ: banvanhoa@vietnamnet.vn. Ý kiến của bạn không nhất thiết trùng với quan điểm của VietNamNet. Xin trân trọng cảm ơn!

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/thien-nhan-va-mat-trai-cua-su-noi-tieng-2041211.html