Tết ấm tình quân dân nơi biên giới Sin Suối Hồ, Lai Châu

Cũng như nhiều bản làng vùng cao khác nơi cuối trời Tây Bắc, đồng bào dân tộc Mông ở bản biên giới Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cũng tất bật chuẩn bị đón một cái tết đủ đầy hơn sau một năm lao động vất vả.

Khi những cánh đào phai bung nở khắp các bản làng cũng là lúc đất trời vào Xuân. Cũng như nhiều bản làng vùng cao khác nơi cuối trời Tây Bắc, đồng bào dân tộc Mông ở bản biên giới Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cũng tất bật chuẩn bị đón một cái Tết đủ đầy hơn sau một năm lao động vất vả.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ chung vui, gói bánh chưng cùng bà con dân bản.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ chung vui, gói bánh chưng cùng bà con dân bản.

Hòa chung không khí đón Tết với đồng bào nơi đây, là sắc áo xanh của những người lính biên phòng với chương trình "Tết biên phòng, ấm lòng dân bản". Hoạt động này đã hun đúc thêm nghĩa tình quân dân nơi tuyến đầu biên giới.

Cũng như nhiều hộ dân trong bản Sin Suối Hồ, gia đình chị Giàng Thị Mỵ năm nay có một cái Tết đủ đầy hơn, khi vườn hoa địa lan được giá. Hơn 100 chậu hoa sau một năm chăm bón, gia đình bán buôn cho thương lái dưới xuôi và thu về gần 200 triệu đồng. Xuân này gia đình chị lại càng vui hơn khi có bộ đội biên phòng về bản ăn tết cùng, chia vui cùng.

Chị Mỵ tâm sự: Ngoài trồng lan, những năm qua thu nhập của bà con trong bản phụ thuộc lớn vào làm du lịch cộng đồng. Năm nay dịch bệnh khiến cho nguồn thu từ du lịch giảm, nhưng bù lại, địa lan lại phát triển tốt, cho nhiều hoa nên bán được giá. Dù gặp khó khăn về dịch bệnh, nhưng được bộ đội về bản ăn Tết cùng, nên bà con cũng phấn khởi, tin tưởng vào một năm mới có nhiều thắng lợi.

Hòa mình trong các hoạt động vui Xuân cùng người dân.

"Qua chương trình tổ chức Tết quân dân này thì bộ đội biên phòng và bà con dân bản gắn bó với nhau nhiều hơn", chị My nói.

Lần đầu tiên người dân bản biên giới Sin Suối Hồ được bộ đội biên phòng về ăn Tết cùng, chung vui với chương trình “Tết biên phòng, ấm lòng dân bản”. Vì vậy, ai nấy cũng thấy vui tươi, phấn khởi. Đây là hoạt động thường niên của lực lượng biên phòng địa phương được luân phiên tổ chức tại các bản làng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Sắc xuân tràn ngập trong các gia đình người Mông không chỉ là mâm cơm Tết mà còn là không khí vui Xuân, đoàn kết và ấm áp nghĩa tình.

Ông Chẻo Quẩy Hòa, Chủ tịch UBND xã Sin Suối Hồ chia sẻ: Cùng với bộ đội, bà con dân bản được hòa mình vào các hoạt động chung vui, như tổ chức gói bánh chưng, giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân và các hộ nghèo trong bản còn được tặng quà Tết. Những chiếc bánh chưng xanh, hay mâm cỗ đủ đầy đã thắt chặt tình quân dân, tạo thêm động lực cho bộ đội biên phòng và bà con dân bản vững tin, chung tay trong việc bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đẩy lùi dịch bệnh.

Bộ đội tuyên truyền, phổ biến phát luật tới đồng bào dân tộc địa phương.

"Chúng tôi cùng với đồn biên phòng mỗi một năm tổ chức Tết luân phiên 2 bản cho bà con nhân dân. Đặc biệt là có các đồng chí biên phòng và bà con nhân dân cùng tham gia ở đó. Bà con nhân dân rất là phấn khởi và hy vọng Xuân năm nay sẽ vui hơn", ông Hòa cho hay.

Như thường lệ, những ngày đầu Xuân này, bản làng Sin Suối Hồ lại đón thêm nhiều du khách tới tham quan và trải nghiệm các hoạt động du lịch cộng đồng. Để đảm bảo an toàn, lực bộ đội biên phòng đã lồng ghép tuyên truyền pháp luật, phổ biến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, giữ gìn an ninh trật tự thôn bản.

Tình quân dân thêm gần gũi, gắn kết cũng có nghĩa là mỗi gia đình, mỗi bản làng thống nhất với mọi chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, chung tay bảo vệ biên giới bình yên.

Đại úy Đỗ Văn Thủy, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ chia sẻ: "Đơn vị đã tăng cường các lực lượng, phối hợp với các lực lượng đóng chân trên địa bàn; đảng ủy, chính quyền địa phương 3 xã để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm những quy định của Đảng, nhà nước. Tăng cường tuần tra, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn".

Trong cái lạnh ở vùng cao biên giới, sắc màu thổ cẩm của những chàng trai, cô gái người Mông hòa cùng sắc xanh của những người lính biên phòng. Niềm vui Tết đến Xuân sang, mọi người tay trong tay múa hát cùng tiếng trống, tiếng chiêng, rộn ràng không khí Xuân nơi đất trời Tây Bắc, thắt chặt tình quân dân nơi biên giới./.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tet-am-tinh-quan-dan-noi-bien-gioi-sin-suoi-ho-lai-chau-836283.vov