'Thiên thần' Di Maria bay cao cùng PSG

Không Neymar, không Mbappe, không Cavani nhưng cũng… không thành vấn đề đối với CLB Paris St-Germain khi họ hạ Real Madrid tại Champions League rạng sáng 19-9 (giờ Việt Nam). Bởi nhà vô địch Pháp đã có một 'Angel' (thiên thần) giúp họ: Angel Di Maria!

Di Maria có trận đấu tuyệt hay mang chiến thắng về cho PSG trước Real Madrid

Di Maria có trận đấu tuyệt hay mang chiến thắng về cho PSG trước Real Madrid

* Khi “người cũ” xát muối nỗi đau

Những người khiến đội bóng Hoàng gia kiêu hãnh của Tây Ban Nha nhận trận thua bẽ bàng 3 bàn không gỡ lại chính là những cầu thủ trong quá khứ bị thất sủng và đẩy đi bất chấp họ đã cống hiến cho Real Madrid như thế nào. Tiền vệ người Argentina Angel Di Maria bị đẩy khỏi Bernabeu năm 2015 sau khi lên ngôi tại Champions League. Anh đã có một mùa giải khốn khổ tại Manchester United trước khi “trốn” sang nương náu thành Paris.

Thất bại khiến Real Madrid đứng chót bảng A sau lượt trận đầu. Ở trận đấu cùng bảng, Brugge và Galatasaray hòa nhau 0-0. Ở bảng B: Olympiacos hòa Tottenham 2-2, Bayern Munich thắng FK Crvena Zvezda 3-0; bảng C: Dinamo Zagreb thắng Atalanta 4-0, Shakhtar Donetsk thua Manchester City 0-3; bảng D: Atletico Madrid hòa Juventus 2-2, Bayer Leverkusen thua Lokomotiv Moscow 1-2.

Hai bàn thắng đẹp của Di Maria ngay trong hiệp đầu - một là cú ra chân hiểm hóc như điện xẹt từ góc hẹp, hai là cú sút xa tuyệt đẹp từ ngoài vòng 16m50 - đã khiến đội bóng cũ của anh rơi vào hoảng loạn, bế tắc trước khi thua thêm bàn nữa vào cuối trận (Thomas Meunier ghi bàn). Giới truyền thông cho rằng đây là sự trả thù ngọt ngào của Di Maria dù sau trận đấu tiền vệ này nói anh vẫn tôn trọng Real Madrid bởi “đó là đội bóng đặc biệt và tôi đã có 4 năm kỷ niệm rất đẹp ở đó”.

Thủ môn PSG Keylor Navas cũng chính là người bị Real Madrid cho “ra rìa” để giành vị trí số 1 cho người mới Thibaut Courtois. Navas chẳng đặng đừng phải cập bến PSG mùa này. Và kết quả là ở trận đối đầu Champions League giữa hai đội, Courtois phải vào lưới nhặt bóng tới 3 lần còn Navas lại bảo vệ được toàn vẹn chiến thắng cho CLB mới.

* Ngôi sao và tiền không là tất cả

“Le Match Des Étoiles!” (Trận đấu của các vì sao!) - các bình luận viên truyền hình Pháp hoàn toàn có lý khi nói như thế về trận cầu tâm điểm Champions League rạng sáng 19-9. Mùa hè qua, Real Madrid đã chi tới 300 triệu euro để bổ sung quân số vốn đã đầy rẫy các ngôi sao lớn. Thế nhưng trên sân Công viên các hoàng tử ở Paris, đoàn quân của HLV Zinedine Zidane lại thi đấu lộn xộn, thiếu động lực, tính tổ chức và sáng tạo. Hàng thủ vắng Sergio Ramos chơi như mơ ngủ, hàng tiền vệ vỡ vụn khi không có Quả bóng vàng 2018 Modric, hàng công bế tắc dù Benzema đang chứng tỏ mình là chân sút đẳng cấp nhất mà CLB cần một khi không còn bóng dáng Ronaldo. Eden Hazard - nhân tố mới được kỳ vọng nhất tại Real lại chính là sự thất vọng lớn nhất. Gareth Bale - những tưởng “phải ra đi bằng mọi giá” trớ trêu thay lại là cầu thủ chơi được nhất phía Real.

Rõ ràng sự tái thiết của Zidane cho đội bóng Hoàng gia vẫn còn quá nhiều vấn đề bất ổn và ngổn ngang chưa giải quyết được. Những thống kê trận đấu cho thấy rõ Real đang có hàng thủ rắc rối còn hàng công kém hiệu quả: hai đội có tỷ lệ kiểm soát bóng ngang nhau 50-50, nhưng phía PSG có 9 cú sút dứt điểm (5 trúng đích và 3 thành bàn) còn Real có tới 10 cú sút nhưng kết quả là con số 0 tròn trĩnh.

Paris St-Germain trong những năm gần đây có vẻ đã bắt chước Real Madrid khi không tiếc tiền của để xây dựng một đội hình hùng mạnh đầy những ngôi sao đắt giá với mục tiêu chinh phục danh hiệu lớn. Dù vậy, đội bóng này lại nhận sự bẽ bàng khi “đứt gánh giữa chừng” ở Champions League các mùa trước. Ngược đời thay, trong trận đấu khai màn Champions League, khi vắng nhiều ngôi sao sáng nhất Neymar (còn hạn treo giò), Mbappe, Cavani, Draxler (đều chấn thương) thì đoàn quân của HLV Thomas Tuchel lại chơi gắn kết, chắc chắn và mạnh mẽ nhất.

Đối đầu với một Real Madrid 13 lần vô địch Champions League, các cầu thủ Paris St-Germain thi đấu không hề sợ hãi, họ đầy khao khát, tự tin. Marco Verratti, Ander Herrera… chạy không ngừng nghỉ và bọc lót cho nhau rất tốt. Marquinhos tỏa sáng khu trung tuyến còn Icardi thậm chí đảo bóng vượt qua 3 cầu thủ Madrid để tìm cú sút ăn bàn. Còn tiền vệ trụ Idrissa Gueye - người mới chuyển từ Eveton về PSG - được Tuchel thốt lên khen ngợi, gọi anh là “cỗ máy không bao giờ ngừng chạy”.

Trong khi đó, Zinedine Zidane, trong vẻ mệt mỏi đã phát biểu đầy chua chát: “Nếu có ai hỏi liệu Real có giành được Champions League mùa này hay không thì tôi sẽ rời khỏi (cuộc họp báo) ngay lập tức”. Ông thừa nhận PSG “đã chơi hay hơn Real mọi khía cạnh, nhất là việc gây sức ép và cường độ”. Chưa bao giờ như bây giờ, Zidane - và cả ngài Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez - thấu hiểu rằng không phải lúc nào vung cả núi tiền xây đội bóng cũng mang lại kết quả như ý!

Trung Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201909/champions-league-thien-than-di-maria-bay-cao-cung-psg-2964770/