Thiếu chân sút, Hà Nội T&T chia điểm SLNA

Có những cơ hội tưởng chừng như ngon ăn nhưng Hà Nội T&T không thể một lần xuyên thủng mành lưới SLNA.

- Có những cơ hội tưởng chừng như ngon ăn nhưng Hà Nội T&T không thể một lần xuyên thủng mành lưới SLNA, đành chấp nhận chia điểm với đối thủ ngay tại sân Hàng Đẫy. >> Ninh Bình thắng to, Nam Định ’chia tay’ vị trí chót bảng >> Vòng 9 V-League: Sân Hàng Đẫy ’nóng’ vì Hữu Thắng >> ĐT.LA lại thua >> Bình Dương: Đầu xuôi nhưng ’đuôi chưa lọt’ >> Đà Nẵng, Bình Dương rủ nhau thắng >> Tướng Chỉnh trở về sân Thống Nhất: Tìm lại nụ cười Chẳng cần thăm dò cũng như chọn cho mình lối chơi phòng ngự, SLNA khiến cho hầu hết các khán giả trực tiếp có mặt trên sân Hàng Đẫy phải bất ngờ khi dồn ép đội chủ nhà. Những pha lên bóng ở hai biên của đội bóng xứ Nghệ khiến hàng phòng ngự Hà Nội T&T phải vất vả để chống đỡ trong khoảng nửa đầu hiệp 1. Phút thứ 8, có bóng ở cự ly chừng 30m, Dalibor có quyết định táo bạo là ra chân dứt điểm ngay. Cú sút của tiền đạo mang áo số 25 này tuy không quá căng nhưng đường bóng lại khó chịu nên thủ môn Hồng Sơn phải vất vả mới đẩy được bóng đi hết đường biên ngang, chịu một quả phạt góc. Ngay ở pha phối hợp sau đó, Nguyễn Hoàng Helio được đồng đội chuyền bóng cho trong tư thế thuận lợi nhưng pha đệm bóng của cầu thủ này đúng chất trung vệ, bóng bay thẳng lên trời. Tình huống tấn công rõ nét nhất mà các cầu thủ Hà Nội T&T tạo dựng được trong hiệp 1 đến ở phút 34, tiếc là Văn Quân dù đã băng vào nhưng không kịp xỉa bóng trong tình thế thủ môn đội khách, Goran Brasnic đã hoàn toàn đứng nhìn. Hiệp 2 là hiệp đấu mà lợi thế sân nhà của Hà Nội T&T được thể hiện rõ nét hơn bằng khá nhiều những đợt tấn công về phía khung thành SLNA. Và chỉ sau 9 phút bóng lăn ở hiệp đấu này, Hà Nội T&T chút nữa đã có bàn thắng mở tỷ số khi thủ môn và hậu vệ SLNA phối hợp với nhau thiếu ăn ý. Đáng tiếc là khi Benicio chưa kịp tiếp cận thì một hậu vệ khác của SLNA (thay Huy Hoàng lỡ trớn) đã kịp lui về phá bóng giải vây. Phút 60, Francois Endene lại có cơ hội khi được hậu vệ SLNA ’bất ngờ thả lỏng’ nhưng thay vì sút bóng, tiền đạo này lại chuyền ngang khu cấm địa cho Sỹ Cường, vì thế bàn thắng vẫn chưa đến. Nhận thấy những pha tấn công của Hà Nội T&T không đủ độ sắc sảo để khuất phục hàng phòng ngự, thủ môn Brasnic và sau đó là Đức Thắng, HLV Nguyễn Hữu Thắng quyết định mạo hiểm, lần lượt đưa Mauro và Nenad vào sân để tăng cường sức tấn công cho đội bóng xứ Nghệ. Tuy nhiên, cả hai niềm hy vọng kể trên không thể giúp SLNA tạo nên bất ngờ bởi những pha xử lý hoặc dứt điểm thiếu quyết đoán, có kèm theo cả vụng về. Tình hình của Hà Nội T&T cũng chẳng khác gì. Ngay cả khi ’thần tài’ Gonzalo được tung vào sân thay cho Francois Endene thì các cơ hội của đội chủ nhà vẫn cứ trôi qua trong sự nuối tiếc. Kết thúc 90 phút thi đấu cộng thêm 3 phút của thời gian đá bù, đã không có bàn thắng nào được ghi cho cả hai đội. Với kết quả hòa, SLNA nhích lên đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng, còn ngôi đầu của Hà Nội T&T không hề suy chuyển. Đội hình thi đấu hai đội: Hà Nội T&T: Hồng Sơn, Cristiano, Hồng Tiến, Francois Endene (Gonzalo 66’), Sỹ Cường, Benicio, Duy Nam, Hồng Minh, Quốc Long, Văn Quân (Trọng Hải 83’), Văn Biển (Tiến Dũng 28’). SLNA: Goran Brasnic (Đức Thắng 55’), Văn Hoàn, Huy Hoàng, Xuân Thắng, Nguyễn Hoàng Helio, Trọng Hoàng, Đắc Khánh (Mauro 69’), Đình Đồng, Văn Bình, Vidovic, Dalibor (Nenad 61’). Thẻ vàng: Hà Nội T&T: Quốc Long (63’). SLNA: Đình Đồng (67’). Giám sát trận đấu: Nguyễn Văn Nhật. Giám sát trọng tài: Nguyễn Văn Mùi. Trọng tài: Đỗ Quốc Hoài. Trợ lý: Phạm Mạnh Long, Trần Minh Thắng, Vũ Bảo Linh. Chí Lâm

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thethao/vleague/201004/Thieu-chan-sut-Ha-Noi-T-T-chia-diem-SLNA-905075/